Tri ân người hiến đa tạng - Người đến phút cuối vẫn sống đầy nhân văn

VOV.VN - Hiến tạng là nghĩa cử nhân văn mà không phải ai hay gia đình nào có thể làm được. Anh Dương Hồng Quý, người hiến đa tạng để cho đi và còn lại mãi mãi.

Sáng nay (2/1), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm Bệnh viện Việt Đức và truy tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho anh Dương Hồng Quý (43 tuổi, Ninh Bình) - người đã hiến đa tạng mang lại nguồn sống cho những người bệnh khác đang mong đợi cơ hội cuối cùng.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (giữa) tri ân gia đình anh Dương Hồng Quý và tặng quà gia đình những người ghép tạng.

“Người mất đi sẽ trở về cát bụi nhưng một phần cơ thể sẽ sống trong cơ thể những người khác”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh khi nói về những người hiến tạng.

Cuối năm 2018, câu chuyện về anh Dương Hồng Quý sau khi chết não đã tặng lại tim, gan, phổi và 2 thận cho 5 người bệnh nặng khác đã khiến nhiều người cảm động.

Theo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, người hiến tạng là anh Dương Hồng Quý, ngoài 40 tuổi, trú tại Ninh Bình. Anh Quý phát hiện mình mắc bệnh về mạch máu não từ tháng 11/2018. Khi biết mình không thể qua khỏi, anh Quý đã đề nghị với các thành viên trong gia đình được hiến tạng.

Đây cũng là ca đầu tiên mà các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tiến hành lấy và ghép tạng đồng thời cho nhiều người cùng một lúc. Trong đó tim, gan, phổi và 1 thận được ghép tại Bệnh viện Việt Đức, 1 thận được chuyển cho 1 bệnh nhi tại Bệnh viên Nhi đồng 2 (TP HCM).

Gửi lời tri ân đến gia đình anh Dương Hồng Quý, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ: “Tôi xin được thay mặt ngành Y tế gửi lời tri ân đến gia đình anh Quý. Trong những thứ cho đi của con người thì cho, hiến tạng là sự cho đi lớn và ý nghĩa nhất”.

Bộ trưởng Y tế cũng gửi lời tri ân tới Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã góp phần lan toả hình ảnh đẹp và nghĩa cử nhân văn cao quý này.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm các bệnh nhân ghép tạng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng tới thăm và tặng quà cho các gia đình và bệnh nhân được ghép tạng. Từ sự kiện anh Dương Hồng Quý hiến tạng vừa qua, Bộ trưởng Y tế đề nghị Bệnh viện Việt Đức nghiên cứu để ghép tủy và nhiều kỹ thuật khó hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôn vinh Thiếu tá hiến đa tạng trong ca ghép tạng xuyên Việt
Tôn vinh Thiếu tá hiến đa tạng trong ca ghép tạng xuyên Việt

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự tri ân trước nghĩa cử cao đẹp và nhân văn của người hiến đa tạng, đặc biệt là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não.

Tôn vinh Thiếu tá hiến đa tạng trong ca ghép tạng xuyên Việt

Tôn vinh Thiếu tá hiến đa tạng trong ca ghép tạng xuyên Việt

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự tri ân trước nghĩa cử cao đẹp và nhân văn của người hiến đa tạng, đặc biệt là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não.

Những câu chuyện xúc động về hành trình ghép tạng xuyên Việt
Những câu chuyện xúc động về hành trình ghép tạng xuyên Việt

VOV.VN - Ghép tạng là một hành trình lo âu, căng thẳng, những “trái tim”, “lá gan” từ những người hiến tạng đã tái sinh cho nhiều người bệnh.

Những câu chuyện xúc động về hành trình ghép tạng xuyên Việt

Những câu chuyện xúc động về hành trình ghép tạng xuyên Việt

VOV.VN - Ghép tạng là một hành trình lo âu, căng thẳng, những “trái tim”, “lá gan” từ những người hiến tạng đã tái sinh cho nhiều người bệnh.

Ngắm bé gái ra đời nhờ tử cung hiến tặng chuẩn bị đón Giáng sinh
Ngắm bé gái ra đời nhờ tử cung hiến tặng chuẩn bị đón Giáng sinh

VOV.VN - Đây là em bé đầu tiên ra đời nhờ tử cung hiến tặng của người chết và là bước đột phá để bác sĩ ở Anh tiến hành ca ghép tử cung đầu tiên vào năm 2019.

Ngắm bé gái ra đời nhờ tử cung hiến tặng chuẩn bị đón Giáng sinh

Ngắm bé gái ra đời nhờ tử cung hiến tặng chuẩn bị đón Giáng sinh

VOV.VN - Đây là em bé đầu tiên ra đời nhờ tử cung hiến tặng của người chết và là bước đột phá để bác sĩ ở Anh tiến hành ca ghép tử cung đầu tiên vào năm 2019.

Hiến tạng - Phép màu đến từ tấm lòng cao cả
Hiến tạng - Phép màu đến từ tấm lòng cao cả

VOV.VN - Biết mình không thể qua khỏi, anh Dương Hồng Quý đã đề nghị với gia đình được hiến tạng để cứu sống nhiều người khác.

Hiến tạng - Phép màu đến từ tấm lòng cao cả

Hiến tạng - Phép màu đến từ tấm lòng cao cả

VOV.VN - Biết mình không thể qua khỏi, anh Dương Hồng Quý đã đề nghị với gia đình được hiến tạng để cứu sống nhiều người khác.