Ước muốn gặp con gái của nữ bệnh nhân ung thư thành hiện thực
VOV.VN - Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, tối 8/3, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với Câu lạc bộ Nhịp đập yêu thương tổ chức chương trình “Điều ước của mẹ”.
Chương trình đã biến điều ước bệnh nhân Nguyễn Thị Phát, 65 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi, mắc bệnh ung thư, đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thành sự thật trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Phát, 65 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi, mắc bệnh ung thư. Trải qua 1 lần mổ và 28 lần xạ trị nên sức khỏe bà rất yếu. |
Gia đình bà Phát có 5 người con với hoàn cảnh rất éo le. Trong đó, người con đầu của bà bị chấn thương sọ não, con gái út làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai, hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân bà Phát từ khi phát hiện ung thư đến nay đã trải qua 1 lần mổ, 28 lần xạ trị, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.
Ngày Quốc tế Phụ nữ, bà Phát chỉ có một ước mong duy nhất là gặp lại cô con gái út. Chia sẻ với mong ước của bà Phát, Câu lạc bộ Nhịp đập yêu thương đã liên lạc và đài thọ toàn bộ chi phí để gia đình con gái bay ra Đà Nẵng thăm bà.
Dịp này, Câu lạc bộ cũng kêu gọi tặng hoa hồng, quà bánh, sữa cho 300 nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
8 năm đi làm xa chị Hà hiếm có dịp về thăm mẹ. |
Được gặp mẹ tại Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Thu Hà, con gái út của bà Phát chia sẻ, 8 năm vào Đồng Nai làm công nhân, do hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ nên chị mới có một lần duy nhất về thăm mẹ.
“Em rất vui vì được gặp mẹ. Cảm ơn mọi người đã tặng một món quà ý nghĩa vào Ngày 8/3 cho mẹ em và cũng như cho em. Nhận được món quà này, em cũng sẽ muốn mình có thể làm được nhiều điều, giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn khác”, chị Hà xúc động nói./.
Nghẹn lòng trước mong ước của các bệnh nhi khoa ung bướu ngày giáp Tết