Vụ 2 nạn nhân chết cháy ở Đê La thành: Nỗi đau khôn xiết của người ở lại

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, người thân vẫn không khỏi bàng hoàng xót xa trước cái chết  thương tâm của vợ chồng anh Tính trong vụ hỏa hoạn gần Bệnh viện Nhi trung ương.

Chiều 25/9, bầu không khí tang thương bao phủ ngôi nhà của hai vợ chồng bị thiệt mạng trong vụ cháy khu nhà trọ nằm trên đường Đê La Thành, TP. Hà Nội, xảy ra hôm 17/9 vừa qua.

Cháu Tạ Thành Công (14 tuổi), con trai lớn của anh Tính và chị Lành.

Sau khi nhận được thông báo từ Công an TP. Hà Nội về kết quả giám định ADN mẫu hai hộp sọ sót lại ở hiện trường, xác định chính xác hai nạn nhân bị thiệt mạng là anh Tạ Văn Tính (sinh năm 1976) và chị Hà Thị Lành (sinh năm 1977), tối hôm 24/9, gia đình các nạn nhân đã ra Hà Nội làm thủ tục nhận thi thể người thân. Sáng ngày 25/9, gia đình tổ chức tang lễ cho hai nạn nhân xấu số.

Đến ngôi nhà nhỏ của anh Tính và chị Lành nằm trong khu Phố Khánh, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ những ngày này, ai cũng không khỏi chạnh lòng xót xa bởi nỗi mất mát và đau thương quá lớn. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa xóm nghèo heo hút. Người dân địa phương cho biết, nơi đây vừa trải qua trận lụt lịch sử hồi tháng 7 vừa qua, nước lũ ngập khoảng 2 mét, cuốn trôi nhiều đồ đạc và thóc lúa. Anh Tính chị Lành khi đó vẫn đang ở Bệnh viện Việt Trì chăm cháu Minh.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó có 4 người con (3 trai, 1 gái), anh Tính là con trai cả, mọi việc lớn bé đều đến tay anh lo liệu. Hai vợ chồng anh, không có công ăn việc làm ổn định vì thế cuộc sống rất vất vả thiếu thốn.

Hoàn cảnh lại càng cơ cực khi vợ chồng anh sinh cháu thứ hai, dự tính đặt tên là Tạ Công Minh (sinh 1/7/2018). Do sinh non thiếu hơn 2 tháng, nên cháu bé bị nhiễm trùng phổi, “tiên lượng xấu”, phải nằm điều trị ở viện nhi Trung ương và cách li với người nhà. Vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nên hai vợ chồng anh Tính phải thuê một nhà trọ giá rẻ gần Bệnh viện Nhi Trung ương để tiện chăm sóc cháu. Vậy mà không ngờ con thơ chưa kịp làm giấy khai sinh thì bố mẹ đã vĩnh viễn ra đi.

Cái chết thương tâm của vợ chồng anh Tính để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình. Ông Tạ Đình Tụng (71 tuổi), bố đẻ anh Tính bị bệnh tật ốm đau triền miên, một phần do di chứng chiến tranh, nay lại thêm cú sốc lớn này nên sức khỏe suy kiệt. Còn mẹ anh, bà Hoàng Thị Ngọ (65 tuổi) mẹ anh Tính cũng chỉ biết nấc nghẹn, thương nhớ các con và xót xa cho hai đứa cháu giờ đây đã trở thành những đứa trẻ mồ côi. Em trai anh là Tạ Đình Thông thay mặt bố và anh chị em, đứng ra lo hậu sự cho anh chị.

Chia sẻ với phóng viên về bi kịch vừa ập đến với gia đình, bà Hoàng Thị Ngọ mắt ngấn lệ nói: “Gia đình nhận được kết quả xét nghiệm kết quả ADN từ hôm 24/9 và đưa thi thể về lúc 11h đêm cùng ngày. Vợ chồng Tính đi chạy chữa nhiều lần mới mang bầu và sinh được cháu thứ 2. Vì sức khỏe yếu, nên cháu phải nằm viện suốt, hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc và không có lúc nào có mặt ở nhà. Đêm 14/9, cả hai vợ chồng phải đưa cháu xuống Bệnh Viện Nhi Trung ương để thăm khám và sau đó 3 ngày gia đình nhận được tin dữ. Hiện giờ đứa nhỏ vẫn đang phải nhờ các y bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc, chờ đến khi nào sức khỏe cháu ổn định, gia đình sẽ đón về nuôi”.

“Cháu chỉ mong gia đình đoàn tụ như xưa”

Đứng cạnh linh cữu của bố mẹ, cháu Tạ Thành Công (14 tuổi), con trai lớn của anh Tính và chị Lành thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Từ lúc biết tin dữ em thường xuyên đau buồn và khóc cạn nước mắt khi nghĩ về cha mẹ. Em chia sẻ: “Cháu chẳng có mong muốn gì hơn, chỉ mong bố mẹ cháu sống lại, em trai cháu khỏe lại, để gia đình cháu đoàn tụ như ngày xưa”.

Biến cố ập đến với gia đình quá bất ngờ, trước đó em Công còn không tin đây là sự thật: “Thằng bé lớn từ lúc bố mẹ mất chưa tin, tôi khóc nó còn bảo bà khóc làm gì, chắc gì đã phải bố mẹ con. Hôm mang hai chiếc dây chuyền bạc của bố mẹ về nó xem nhưng mà vẫn nghi nghi. Chỉ khi nhận được kết quả ADN nó mới chấp nhận là thật. Hai hôm nay, nó chẳng muốn ăn uống gì”, bà Hoàng Thị Ngọ cho biết.

Cô Nguyễn Thị Như Hoa, Hiệu trưởng (trái) và cô Nguyễn Thị Hoài An, giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Công tại trường THCS Chu Văn An.

Theo nhận xét các thầy cô tại Trường THCS Chu Văn An, trị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Công là một học sinh rất ngoan ngoãn, vâng lời, thương bố, thương mẹ vất vả nên cháu rất chịu khó học hành. Cô Nguyễn Thị Hoài An, giáo viên chủ nhiệm lớp em Công xúc động chia sẻ: “Gia đình cháu thuộc diện khó khăn vì bố mẹ có công việc không ổn định, đi làm thuê. Về đạo đức và tình cảm, cháu là học sinh ngoan, nhiệt tình, cháu nỗ lực rất nhiều trong học tập, khi giao việc gì cho cháu rất yên tâm”.

Những nghĩa cử cao đẹp

Sau khi nhận được tin dữ đối với anh Tính và chị Lành, người dân xung quanh vùng đã đến chia sẻ và động viên các thành viên trong gia đình vượt qua nỗi đau thương, mất mát này.

Ngôi nhà đã xuống cấp của bố mẹ anh Tính và chị Lành.

Nhiều tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm cũng đến thăm nom, chung tay giúp gia đình anh chị, tạo điều kiện để giúp cháu Tạ Thành Công ăn học, những mong hai anh em cháu thoát khỏi cảnh nghèo. Ban giám hiệu và tổ công đoàn Trường THCS Chu Văn An đã phát động chương trình tương thân, tương ái, kêu gọi thầy cô giáo và bố mẹ các em học sinh quyên góp ủng hộ.

Cô Nguyễn Thị Như Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An cho biết: “Nhà trường mới phát động chương trình từ ngày 24/9 và giờ vẫn đang tiếp nhận các số tiền chuyển đến, hiện giờ chưa có kết quả. Còn riêng cô Nguyễn Thị Hoài An - cô giáo chủ nhiệm của cháu đã kêu gọi trên facebook cá nhân và quyên góp được 50 triệu đồng. Cô đã báo cáo với nhà trường. Nhà trường cũng lập văn bản tiếp nhận số tiền đó, sau đó báo cáo với lãnh đạo địa phương và sẽ bàn giao tận tay số tiền đó cho gia đình em Công”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã xác định danh tính 2 nạn nhân trong vụ cháy trên phố Đê La Thành
Đã xác định danh tính 2 nạn nhân trong vụ cháy trên phố Đê La Thành

VOV.VN -Hôm nay (22/9), cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy trên phố Đê La Thành, Hà Nội.

Đã xác định danh tính 2 nạn nhân trong vụ cháy trên phố Đê La Thành

Đã xác định danh tính 2 nạn nhân trong vụ cháy trên phố Đê La Thành

VOV.VN -Hôm nay (22/9), cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy trên phố Đê La Thành, Hà Nội.

2 nạn nhân chết cháy ở Đê La Thành là bố mẹ bệnh nhi sinh non
2 nạn nhân chết cháy ở Đê La Thành là bố mẹ bệnh nhi sinh non

VOV.VN -Mẫu ADN của 2 thi thể trong vụ cháy trên đường Đê La Thành hoàn toàn trùng khớp với bệnh nhi sinh non đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

2 nạn nhân chết cháy ở Đê La Thành là bố mẹ bệnh nhi sinh non

2 nạn nhân chết cháy ở Đê La Thành là bố mẹ bệnh nhi sinh non

VOV.VN -Mẫu ADN của 2 thi thể trong vụ cháy trên đường Đê La Thành hoàn toàn trùng khớp với bệnh nhi sinh non đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Lực lượng chức năng giúp dân gom đồ đạc sau vụ cháy ở Đê La Thành
Lực lượng chức năng giúp dân gom đồ đạc sau vụ cháy ở Đê La Thành

VOV.VN - Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng trên phố Đê La Thành, nhiều lực lượng được huy động để giúp các hộ gia đình thu gom đồ đạc, hàng hoá.

Lực lượng chức năng giúp dân gom đồ đạc sau vụ cháy ở Đê La Thành

Lực lượng chức năng giúp dân gom đồ đạc sau vụ cháy ở Đê La Thành

VOV.VN - Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng trên phố Đê La Thành, nhiều lực lượng được huy động để giúp các hộ gia đình thu gom đồ đạc, hàng hoá.

Đang xác định danh tính 2 thi thể trong vụ cháy tại đê La Thành
Đang xác định danh tính 2 thi thể trong vụ cháy tại đê La Thành

VOV.VN -Cùng lúc 2 thi thể được phát hiện, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng thông báo không thể liên lạc được với bố mẹ của 1 bệnh nhi.

Đang xác định danh tính 2 thi thể trong vụ cháy tại đê La Thành

Đang xác định danh tính 2 thi thể trong vụ cháy tại đê La Thành

VOV.VN -Cùng lúc 2 thi thể được phát hiện, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng thông báo không thể liên lạc được với bố mẹ của 1 bệnh nhi.