Xuân ở nơi “một tiếng gà gáy, 3 nước đều nghe”

(VOV) -Đó là ngã ba A Pa Chải nằm ở xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Nơi đây có đỉnh trời Khoang Sa Lan cao hơn 1.800 mét so mực nước biển, quanh năm mây trắng. Dưới chân là dòng suối Mo Phí uốn lượn trong những thung lũng hẹp, bao bọc lấy cột mốc chung của ba nước Việt Nam-Trung Quốc-Lào. Nơi này một tiếng gà gáy, 3 nước đều nghe.

Những người hàng xóm tốt

Phiên chợ cuối năm tại ngã ba biên giới Apachải dường như nhộn nhịp hơn ngày thường. Cư dân các bản giáp biên của 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc tấp nập mua bán, trao đổi hàng hoá, thăm thân tại chợ. Người cố bán thêm đôi gà, vài cân hoa trái, ít quà bánh, hay các sản phẩm nông lâm sản dồn lộc cho năm mới. Người cố nán lại để mua thêm thứ gì đó phục vụ Tết cho gia đình. Có người hiểu tiếng nước bạn, hoặc có khi cũng không hiểu, nhưng chỉ cần ra hiệu là thương thảo, mua bán xong những đồ mình cần.

Chị Lý Quế Anh, tiểu thương người Trung Quốc nhà ở bản Long Phú, xã Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, buôn bán tại chợ này phấn khởi: Từ khi có lối mở Apachải-Long Phú thông thương giữa Việt Nam-Trung Quốc, cư dân của 3 nước được tự do đi lại, mua bán, trao đổi hàng hóa trong khu vực chợ. Có giao thương, đời sống của bà con cũng khấm khá hơn trước, mong sao những mùa xuân đoàn kết, hữu nghị, cuộc sống ấm no cứ tiếp nối theo nhau.

Hơn ai hết, những người dân như chị Lý Quế Anh, và những người bạn Lào, Việt Nam sống ở dải biên giới xa xôi này hiểu rõ giá trị của hòa bình. Hoà bình giúp cuộc sống của bà con ngày một ổn định, phát triển. Lấy ngã ba biên giới Apachải với cây cột mốc đại số 0 làm gianh giới, ba bản giáp biên nhất của 3 nước gồm: Tá Miếu của Mường Nhé, Việt Nam; Long Phú của Giang Thành, Trung Quốc và Si Ca Hồ của Nhọt U, Lào nằm ở 3 điểm giống như thế kiềng 3 chân. Khoảng gần chục năm trước, trên 120 hộ của 3 bản này dường như tách biệt với bên ngoài, đói nghèo quanh năm. Thế nhưng bây giờ các bản đều có đường đến tận nơi, có điện sáng, nghèo đói giảm nhiều. Tất cả là nhờ biên giới ổn định, chính sách đầu tư cho các vùng đồng bào của 3 nước phát huy hiệu quả.

Tô thắm thêm mối hữu hảo xóm giềng, những câu chuyện đầy tình nghĩa của quân dân 3 nước ngày một nhiều. Đó là chuyện về các y tá, nữ hộ sinh ở Sín Thầu-Mường Nhé giúp đỡ chị em người Lào các bản ở Nhọt U- Lào mẹ tròn con vuông; chuyện dân bản người Việt ở biên giới giúp bà con người Trung Quốc dựng nhà; chuyện bà con cho nhau từng bát gạo lúc thiếu đói; chuyện thăm hỏi, gặp gỡ giữa các cấp chính quyền địa phương… Không phân biệt người Trung Quốc hay người Lào người Việt, bà con đang cùng lắng nghe tiếng gà gáy mỗi sáng từ đỉnh mũi ngã 3, quan tâm giúp đỡ nhau như anh em một nhà.

Anh Xổm phon Đi-li-vông, người dân Lào ở bản Si-Ca-hồ chia sẻ: “Người Việt và người Lào yêu thương nhau. Người Việt chăm chỉ, làm việc giỏi. Tôi thích Việt Nam. Việt Nam giống quê hương tôi”.

Bình yên cho biên giới

Ở nơi ngã ba biên giới này, hình ảnh các anh bộ đội thật gần gũi, thân thương. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, các anh lúc trong vai nông dân cùng xuống đồng, lên nương sản xuất cùng bà con; lúc trong vai thầy giáo mang quân hàm xanh đến bản dạy học các em nhỏ. Biên giới tưởng yên bình là thế, nhưng phức tạp bên trong luôn tiềm ẩn. Đường biên giới giữa các nước dài, địa hình phức tạp, các loại tội phạm, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá chính quyền mỗi bên… Sự phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa của các lực lượng quân sự 3 nước đã góp phần đắc lực giải quyết những vụ việc liên quan. Vụ việc mới đây nhất, khi các đối tượng xấu định xưng vua, tạo phỉ, quấy nhiễu biên giới, lực lượng quân đội, công an và nhân dân 3 địa phương giáp biên đã phối hợp bắt giữ vài chục tên, mang lại bình yên cho biên giới. Nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, sang Trung Quốc và ngược lại cũng bị phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Chiến sĩ đồn biên phòng A Pa Chải

Trong dịp Tết này, bên cạnh tổ chức giao ban định kỳ, lực lượng gìn giữ an ninh biên giới 3 nước cũng tổ chức gặp gỡ thường xuyên, đột xuất để vừa vui xuân đón Tết với nhân dân, vừa đảm bảo tốt an ninh. Thiếu tá Vũ Kim Hùng, chính trị viên đồn biên phòng 317 Apachải, Mường Nhé, Điện Biên cho biết: “Cấp uỷ, Ban chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đảm bảo đón Tết vui vẻ, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao, vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị quân dân”.

Phiên kiểm tra, chào mốc thường kỳ của cán bộ, chiến sỹ đồn Apachải phía Việt Nam tại cột mốc đại số 0 hiên ngang bề thế giữa ngã ba biên giới đã xong, với niềm cảm xúc và tự hào không kể xiết về chủ quyền đất nước. Phía trước, ở bên kia và bên này mốc đại, bà con Trung Quốc-Việt Nam-Lào  ở 3 bản giáp biên đã chuẩn bị đầy đủ lợn, gà, các sản phẩm bánh trái cổ truyền để mời nhau đến vui xuân, đón Tết, cùng nhau đoàn kết gìn giữ an ninh biên giới. Một mùa xuân hữu nghị đã về với đỉnh cao biên giới cực Tây xa xôi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên phòng Hà Tĩnh tri ân đồng bào vùng biên giới
Biên phòng Hà Tĩnh tri ân đồng bào vùng biên giới

(VOV) - Được sự đùm bọc của nhân dân, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Biên phòng Hà Tĩnh tri ân đồng bào vùng biên giới

Biên phòng Hà Tĩnh tri ân đồng bào vùng biên giới

(VOV) - Được sự đùm bọc của nhân dân, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Biên phòng Đắk Lắk “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ"
Biên phòng Đắk Lắk “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ"

(VOV) -Lực lượng Biên phòng Đắk Lắk vững chắc tay súng nơi biên cương để nhân dân vui Xuân đón Tết.

Biên phòng Đắk Lắk “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ"

Biên phòng Đắk Lắk “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ"

(VOV) -Lực lượng Biên phòng Đắk Lắk vững chắc tay súng nơi biên cương để nhân dân vui Xuân đón Tết.

Hãy một lần đến với A Pa Chải
Hãy một lần đến với A Pa Chải

Niềm xúc cảm xen lẫn tự hào khi được chạm vào cột mốc số 0 với tấm Quốc huy mang dòng chữ “Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”

Hãy một lần đến với A Pa Chải

Hãy một lần đến với A Pa Chải

Niềm xúc cảm xen lẫn tự hào khi được chạm vào cột mốc số 0 với tấm Quốc huy mang dòng chữ “Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”