Cùng các nghệ sỹ VOV đón Tết

Đầu xuân, hãy cùng những nghệ sỹ nhà Đài chia sẻ cảm nhận về Tết, về một năm mới ngập tràn hạnh phúc.

Những cái tên như Phan Muôn, Đăng Dương, Mai Hoa… đã trở nên quen thuộc với người yêu âm nhạc cả nước. Mỗi người một chất giọng, một phong cách biểu diễn, nhưng đều cùng mang một thương hiệu là “người nhà Đài”, “hát hay như Đài”.

NSƯT Phan Muôn: Nhớ những cái Tết xa nhà

“Những năm trước, Tết nào tôi cũng đi biểu diễn xa nhà. Nơi tôi đến thường là những đồn biên phòng heo hút, những bản làng xa xôi, với những cái Tết còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Nhiều người hỏi tôi tại sao lại chọn những nơi ấy để đi vào dịp Tết, tôi thường trả lời rằng, vì tôi còn nợ họ một lời hứa. Tôi còn nhớ có những nơi chúng tôi đến, bà con xếp ghế ngồi đợi từ chiều tới tối để xem chúng tôi biểu diễn, giữa làn sương lạnh giăng kín cả núi rừng. Và mỗi khi chúng tôi lên xe trở về, họ vẫy tay gọi với lại rằng Tết năm sau lại về đây nhé! Chính tình cảm ấm áp, chân thành và rất mực giản dị của những người dân nơi ấy đã thôi thúc chúng tôi đến với họ.

Cũng có năm, tôi đi hát cho đồng bào Việt Nam xa Tổ quốc ở Thái Lan, Đức, Pháp, Canada… Và giữa thời khắc giao thừa, trong hương vị của cái Tết cổ truyền dân tộc với bánh chưng xanh, thịt mỡ dưa hành, chúng tôi lại cùng họ cất vang những lời ca về Tổ quốc thân yêu. Đó là những cái Tết mà tôi không bao giờ quên được”.

Vẻ bề ngoài ở NSƯT Phan Muôn toát lên một sự trầm tư, kín đáo nhưng sâu sắc và dễ mến. NSƯT Phan Muôn đã từng có thời gian tham gia biểu diễn ở nhiều tuyến lửa ác liệt của chiến trường như Quảng Bình, Quảng Trị, Tây Nguyên… Nhắc đến Phan Muôn, nhiều người nhớ đến những ca khúc nổi tiếng đã gắn với tên tuổi của anh như “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Tình em”, “Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa”, “Lá đỏ”… Anh đã từng nhận được rất nhiều lá thư thính giả gửi tới. Nhiều người bày tỏ, dù chưa biết mặt (vì lúc đó truyền hình còn chưa phổ biến như bây giờ), nhưng nghe anh hát những bài như “Lá đỏ”, “Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa”… nhiều người đã không cầm được nước mắt. Có lẽ bởi vì anh đã hát bằng cả trái tim mình, bằng hồi ức về những người mẹ, người vợ trong chiến đấu mà mình đã từng được chứng kiến.

Một kỷ niệm nữa anh chia sẻ với tôi, chính là lần Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đến thăm Đài TNVN. Hôm đó, giữa rất đông người, anh đứng khiêm nhường ở một góc xa. Nhưng Tổng Bí Thư vẫn nhận ra anh, vội bước lại gần, vồn vã hỏi: “Chào anh Phan Muôn, anh có khỏe không? Tôi đã nghe rất nhiều bài hát và cả những bài thơ anh ngâm, rất hay”. Lời động viên ấy từ một vị lãnh đạo cao cấp đã khiến anh xúc động không nói lên lời.   

Năm nay, nghệ sỹ Phan Muôn đón Tết trong niềm vui được sum họp gia đình cùng cô con gái đầu đi du học về thăm nhà. Một cái Tết đầm ấm, khiến anh cảm thấy lòng lắng lại, thư thái và bình an. 

NSƯT Đăng Dương: Về quê vợ mua hoa đào

Ca sĩ Đăng Dương cùng vợ Kim Xuyến (BTV Hệ VOVTV) và “hoàng tử nhí”

“Thường thì năm nào cũng vậy, cứ đến giáp Tết là tôi và gia đình về quê vợ ở Yên Bái để chúc Tết ông bà ngoại và họ hàng. Và đã thành thông lệ, cứ mỗi lần xuống Hà Nội là tôi lại mang theo một cành đào rừng để đón Tết. Mỗi lần về quê, nhìn quang cảnh phố sá nhộn nhịp dần lùi xa, thay vào đó là khung cảnh bình dị, thân thuộc của làng xóm hai bên đường, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm và vơi bớt những vất vả, nhọc nhằn của một năm làm việc”.

Ấn tượng về Tết trong ca sỹ Đăng Dương chính là những bài hát mang hơi thở mùa xuân mà anh đã từng được nghe trên Đài từ những ngày còn nhỏ. Anh kể rằng, hồi nhỏ, cứ đến giáp Tết, mỗi khi cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, và được nghe những ca khúc như “Mùa xuân nho nhỏ”, “Em ơi mùa xuân đến rồi đó”… rộn ràng trên Đài TNVN, anh lại thấy náo nức, hân hoan. Lúc đó, anh cũng không dám nghĩ rằng, sau này, tiếng hát của mình sẽ được vang lên trên làn sóng của Đài TNVN. Đến bây giờ, mỗi khi Tết đến, được nghe lại những bài hát đó, cảm giác náo nức, hân hoan ấy trong anh vẫn còn vẹn nguyên.

Chia sẻ về những tâm sự nghề nghiệp của mình, NSƯT Đăng Dương cho biết, album “Vinh quang lao động Việt Nam” vừa được hoàn thành vào dịp cuối năm Canh Dần chính là một trong những điều anh tâm đắc nhất trong năm qua. Đây là album tập hợp những ca khúc viết về các ngành nghề lao động, rất dung dị, gần gũi nhưng mang nhiều ý nghĩa.  

NSƯT Mai Hoa: Cố gắng để mỗi ngày trong năm đều ý nghĩa

“Đêm giao thừa nào, tôi cũng đi diễn. Thường thì tôi chỉ kịp về nhà trước giao thừa 30 phút để chuẩn bị cúng giao thừa. Không kịp tẩy trang, về nhà là lại lao vào làm mọi việc, đến khi đặt mình xuống giường đã là 3h sáng. Đến 7h sáng, lại dậy để chuẩn bị cơm cúng tổ tiên. Sau đó, cũng như những gia đình khác, cả nhà lại cùng sum vầy ăn bữa cơm thụ lộc của các cụ và chuẩn bị đi chùa, hỏi thăm họ hàng…

Mỗi năm mới đến, lại thấy mình già hơn (cười). Nhưng nhìn hai cô con gái ngày càng khôn lớn, tôi thấy lòng mình thanh thản, bình an. Đó chính là vòng quay tất yếu của cuộc sống. Thời gian trôi đi không chờ đợi ai, vì thế tôi vẫn thường nói với các con rằng, hãy cố gắng để mỗi ngày trong năm đều có ý nghĩa”.

Giọng ca trầm ấm, sâu lắng của NSƯT Mai Hoa với những ca khúc như “Chị tôi”, “Đất và người”, “Tiễn biệt những ngày buồn”, “Đợi xuân trên quê hương”, “Mùa lá rụng”, “Đường đời”...  từ lâu đã để lại ấn tượng đặc biệt và chiếm được cảm tình của đông đảo người nghe. Cho đến giờ, nhiều người vẫn không thể quên đêm nhạc đầy xúc động với tên gọi “Trái tim yêu thương” của cặp vợ chồng ca sỹ Mai Hoa - nhạc sỹ Trọng Đài trong chương trình “Con đường âm nhạc” cuối cùng của năm 2010. Nói về đêm nhạc này, ca sỹ Mai Hoa chia sẻ: “Trái tim yêu thương” chính là sự gắn kết của hai trái tim với những rung động, khát khao. Và hơn thế, nó còn là mạch nguồn trái tim của con người, của nhân loại”.

DVD đầu tiên của Mai Hoa với tên gọi “Dương cầm” - chính là món quà đặc biệt mà nữ nghệ sỹ dành tặng cho người hâm mộ nhân dịp đầu năm mới Tân Mão. Lý giải về cái tên “Dương cầm”, Mai Hoa cho biết, từ nhỏ, chị đã rất yêu tiếng dương cầm, bởi nó mang một vẻ đẹp cổ điển, nhẹ nhàng và quý phái. Trong DVD này, tất cả các bài hát đều có sự góp mặt của tiếng dương cầm. Đây cũng là DVD được nhiều người đánh giá là có chất lượng cao nhất từ trước đến nay ở miền Bắc về kỹ thuật âm thanh, được đầu tư kỹ càng với các nhạc công tham gia dàn dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên