Tết sớm ngoài khơi xa

Khi trên đất liền mọi người sum họp bên mâm cỗ Tết thì ngoài khơi xa chiến sĩ nhà giàn DK1 vẫn đang vững tay súng vì sự bình yên của Tổ quốc.

Triệu tấm lòng hướng về các chiến sĩ

Tết ở nhà giàn bao giờ cũng đến sớm. Khi mai vàng hé những nụ đầu tiên, cũng là lúc nhân dân cả nước gửi tặng những món quà xuân đến các chiến sĩ nhà giàn.

Quà Xuân gửi các chiến sĩ nào là mai vàng, câu đối, nào mộc nhĩ nếp thơm, nào miến măng trà bắc nhưng không thể thiếu những lá thư của sinh viên, học sinh gửi động viên các anh bộ đội nơi biển xa yên tâm công tác.

Báo chí được bọc kỹ trong bao ni lông chống ướt chuyển ra nhà giàn

Năm nay, ngoài những món quà Tết truyền thống, quà theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và của Đảng ủy Bộ chỉ huy Vùng 2, còn có quà của báo Tuổi trẻ tặng 20 phần quà trị giá 66 triệu đồng; Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tặng 15 bộ truyền dẫn tiếp sóng internet…

Tất cả hàng quà Tết được tập kết ở cầu cảng Hải đội 811 trước 2 ngày tàu xuất phát. Cuộc chia tay bịn rịn giữa người đi và người ở lại. Lời dặn dò của anh lính trẻ trước lúc đi biển, giọt nước mắt chia xa của cô sinh viên như thay lời muốn nói, những cái bắt tay siết chặt thắm tình quân dân.  

Đông đảo thanh niêm Bà Rịa Vũng Tàu chia quà cho chiến sĩ nhà giàn trên sân cảng Hải đội 811

Tại cầu cảng Hải đội 811, chị Đỗ Thị Chi- Trưởng ban Thanh thiếu niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu- đơn vị trao tặng 16 đầu thu vệ tinh DTH cho chiến sĩ nhà giàn cho biết: “Tuổi trẻ Bà Rịa- Vũng Tàu luôn giành tình cảm đặc biệt. Cả nước hướng về biển đảo xa, triệu trái tim thanh niên Bà Rịa- Vũng Tàu hướng về các anh”.

Đón nhận những phần quà của quân dân cả nước gửi tặng, Đại tá Trương Công Thế- Phó Chính uỷ Vùng 2 Hải quân xúc động nói: “Xin cảm ơn tấm lòng của nhân dân cả nước. Những phần quà ý nghĩa này sẽ góp phần động viên chiến sĩ nhà giàn thêm vững vàng tay súng canh trời giữ biển những ngày Xuân đến Tết về”.

Chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây

Tàu Hải quân 953 của Hải đội 811 phải hành trình liên tục 2 ngày 2 đêm trong sóng lớn và ngược gió mới đến được các nhà giàn Cụm Phúc Tần. 

Sóng to cấp 8 cấp 9 không thể chuyển quà lên nhà giàn bằng xuồng, Trưởng đoàn chúc Tết - Trung tá Phạm Quyết Tiến quyết định “chúc Tết qua loa, tặng quà qua dây”.

Chở quà Xuân của nhân dân gửi tặng cho chiến sĩ nhà giàn trước ngày tàu rời bến.

Tất cả hàng quà Tết bọc trong bao ni lông chống ướt rồi cột chặt vào dây thả xuống biển để các chiến sĩ nhà giàn kéo lên. Những chiến sĩ mặc áo phao nhảy xuống biển nhận quà, rồi lần theo dây mồi bơi vào nhà giàn.

Tàu và nhà giàn chỉ cách nhau 30m nhưng không bắt được tay nhau, chỉ biết chia sẻ động viên qua những cái vẫy tay và ngầm chúc cho nhau năm mới may mắn có nhiều sức khỏe.

Sau khi hàng đưa lên nhà giàn an toàn, Đại tá Phạm Quyết Tiến vào phòng thông tin của tàu đọc thư chúc Tết của Bộ tư lệnh Hải quân, thư chúc Tết của Đảng ủy Bộ chỉ huy Vùng B qua máy bộ đàm Icom.

Chuyển lá bánh chưng xuống tàu đem ra nhà giàn

Mắt của Đại tá Phạm Quyết Tiến nhoà đi. Anh xúc động truyền lời: “Tôi thay mặt Đảng uỷ Bộ chỉ huy Vùng, chúc các đồng chí sức khoẻ, sẵn sàng chiến đấu cao, vững niềm tin vào Đảng. Đất liền và nhân dân cả nước luôn bên cạnh các đồng chí”.

Qua máy Icom, chúng tôi cũng nghe rõ giọng của Thiếu tá Chu Trọng Chiển- Chính trị viên nhà giàn Phúc Tần B: “Thay mặt chiến sĩ nhà giàn chúng tôi xin cảm ơn tình cảm của đất liền. Chúng tôi xin hứa, những chiến sĩ nhà giàn DK1 bằng mọi giá bảo vệ vững chắc chủ quyền biển Tổ quốc. Còn người là còn nhà giàn... Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới”.

Đưa người lên nhà giàn bằng dây

Thiếu tá Hiển dứt lời, các chiến sĩ nhà giàn Phúc Tần đồng thanh hô “chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới”.

Tàu Hải quân 953 hú còi lượn ba vòng tạm biệt nhà giàn Phúc Tần B. Những cánh tay vẫy chào của các chiến sĩ trên nhà giàn xa dần trong sóng biển. Còn chúng tôi rưng rưng nước mắt. Chúng tôi hiểu, thời chiến hay thời bình, nỗi vất vả gian truân bao giờ cũng đặt lên vai người lính.

Sứ mệnh người lính biển

Sau khi nhận quà Tết, các nhà giàn tổ chức mổ heo, gói bánh chưng đón Tết sớm. Các chiến sĩ bày trí bàn thờ Tổ quốc, chăng giây xúc xích, chuẩn bị cành mai hái hoa dân chủ đêm giao thừa. Mâm cơm cúng Tết cũng có gà luộc, đĩa giò, cặp bánh chưng…

2 đồng đội tặng hoa cho thiếu uý Võ Quang Thường (ôm hoa) trước khi đi làm nhiệm vụ

Các chiến sĩ nhà giàn mặc quần áo mới, đọc lời thề giữ biển trước ảnh Bác Hồ, trước anh linh 9 liệt sỹ đã ngã xuống nơi này.

Sau ly rượu mừng xuân, mọi người lại quây quần bên nhau thưởng thức hương vị Tết, kể cho nhau nghe những câu chuyện hài về Tết xa nhà. Những bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác, quê hương đất nước cũng được các chiến sĩ trổ tài với bao nỗi niềm chung riêng.

Những ngày xuân mới, khi ở đất liền nhiều gia đình quây quần hạnh phúc bên mâm cơm sum họp, thì ở chân trời Tổ quốc, các chiến sĩ nhà giàn DK1 vẫn không ngại khó khăn, gian khổ, kiên cường bám trụ canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Không một phút nghỉ ngơi, các anh luôn vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Biết là vất vả gian lao, nhưng đó là niềm vui, là sứ mệnh của người lính biển thời bình.

Các chiến sĩ nhà giàn mổ lợn đón Tết sớm

Thiếu úy Võ Quang Thường, chàng sĩ quan mới ra trường (quê ở Hương Thủy Lệ Thủy, Quảng Bình) lần đầu tiên đón Tết ở nhà giàn DK1/10 bộc bạch: “Ngày xuân ai mà chẳng muốn được ăn Tết bên gia đình. Nhưng với người lính trẻ như chúng tôi được đón Tết ở giữa đại dương bao la cũng là niềm tự hào. Chúng tôi hiểu ở nơi xa xôi này, sẽ có nhiều thiếu thốn, nhưng được đứng gác giữa biển trong những ngày xuân cho nhân dân đón Tết, đó là một niềm kiêu hãnh”.

Qua máy điện thoại sóng Viettel, chúng tôi cũng liên lạc được với Thượng uý Đỗ Hoài Văn- Phó chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/11 (Bãi cạn Tư Chính). Anh Văn về nhà giàn DK1 công tác 3 năm thì 2 năm liên tục đón xuân trên biển. Xuân Tân Mão này, thêm một lần nữa Thượng uý Văn nhường suất cho đồng đội vào bờ đón Tết. Thượng uý Văn trải lòng, quê anh ở Cái Răng- Cần Thơ. Những ngày Xuân về Tết đến, vì nhiệm vụ anh bám biển cùng đồng đội. “Vợ tôi mới sinh con đầu lòng. Hôm đi biển, vợ có thai 5 tháng. Giờ tôi mới chỉ được nhìn thấy mặt con qua ảnh”, anh Văn cho biết.

Xuân đã về trên khắp nẻo đường góc phố làng quê. Cùng với niềm vui của nhân dân cả nước, các chiến sĩ nhà giàn DK1 nơi xa cũng có đầy đủ hương vị mùa Xuân. Ở nơi trùng khơi tít tắp ấy, trong mỗi trái tim của chiến sĩ nhà giàn luôn hướng về đất liền, để mỗi dịp Xuân về Tết đến càng thấy yêu Tổ quốc mình hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên