Nếu không đi đóng phim, một ngày của Bảo Anh quẩn quanh vợ con. Anh đảm nhận việc đi chợ, nấu cơm ngày hai bữa. Thời gian rảnh thì ra cuốc đất, làm vườn…

Trong cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 30 phút với diễn viên Bảo Anh, những từ thường xuyên được anh lặp lại, đó là “gia đình” hoặc “vợ con”. Đặt gia đình chứ không phải cá nhân hay sự nghiệp lên trên, đó là cách Bảo Anh lựa chọn và vận hành cuộc sống.

PV: Anh chuẩn bị thế nào để vào vai Khải trong “Gara hạnh phúc”

Diễn viên Bảo Anh: Vào vai Khải, tôi diễn bằng ánh mắt rất nhiều. Khải thể hiện cảm xúc rất cục cằn, ngang ngược, như chính con người Khải vậy, một người đàn ông gai góc có cuộc sống khắc nghiệt. Sâu bên trong, Khải sống giàu tình cảm, luôn yêu thương, bảo vệ em gái. Dần dần, Khải thay đổi, thoát ra khỏi cái vỏ bọc cứng nhắc ấy.

PV: Giữa anh và Khải có điểm nào tương đồng?

 Diễn viên Bảo Anh: Khải như là một phần trong tôi vậy.Vai diễn này rất phù hợp với tính cách của tôi. Ở ngoài, tôi thuộc kiểu người lạnh lùng, trầm tính. Nhưng trầm không có nghĩa là không hòa đồng. Tôi có khả năng hòa nhập với mọi không gian, nhưng cái nền tính là như vậy.

Bảo Anh trong "Gara hạnh phúc".

PV: Khi không đóng phim, một ngày của anh như thế nào?

Diễn viên Bảo Anh: Những ngày không đi phim thì tôi chỉ ở nhà. Sáng dậy tôi đi chợ, mua thức ăn, đồ sinh hoạt cho cả nhà. Chợ gần không có thì đi chợ xa, sau đó về nhà nấu cơm. Ở nhà đến chiều hỏi vợ con thích ăn gì rồi lại đi chợ nấu cơm. Tranh thủ thời gian rảnh ra vườn cuốc đất, trồng rau. Tối đưa con đi loanh quanh nhà hàng xóm hoặc đi chơi trong làng.

PV: Sau mỗi lần theo đoàn phim, trở về nhà, anh sẽ tự thưởng bản thân điều gì?

Diễn viên Bảo Anh: Đó là thời gian ở bên vợ con. 

PV: Vợ anh có đi làm không? Bà xã phụ anh công việc nhà như thế nào?

Diễn viên Bảo Anh: Thực ra chăm hai đứa con đã là một công việc nặng nề lắm rồi. Chăm một đứa đã mệt, còn chăm hai đứa thì quá vất vả. Tôi đỡ được gì thì đỡ thôi. Vợ tôi cũng ở nhà, đi làm nữa thì ai chăm con.

PV: Vì sao anh không tính đến chuyện thuê người giúp việc?

Diễn viên Bảo Anh: Tôi nghĩ rất đơn giản, đẻ con ra thì tôi muốn dành thời gian cho con nhiều hơn. Thời gian trôi nhanh lắm, nếu mình đi làm 8 tiếng, con cái đi học cả ngày, đến lúc về chỉ gặp nhau một tý rồi đi ngủ. Đi ngủ hết 8 tiếng, sáng hôm sau lại đưa con đi học… Tức là một ngày dành cho con chỉ được rất ít thời gian.

Tuổi thơ của con ngắn lắm, mà thời điểm nó cần bố mẹ ở bên luôn luôn cũng chỉ có vài năm đầu đời thôi. Khi nó lớn hơn, nó sẽ thích chơi với bạn bè, hướng ra thế giới bên ngoài. Nên khi con còn nhỏ, tôi và vợ muốn dành tất cả thời gian cho con. Tất nhiên là phải hy sinh nhiều thứ khác, đặc biệt về công việc, nhưng phải chấp nhận.

Tôi không thuê giúp việc bởi con cái tốt nhất vẫn phải do tận tay bố mẹ chăm sóc. Vợ tôi cũng đồng quan điểm. Ông bà hai gia đình đều ở xa nên chỉ có hai vợ chồng chăm con nhỏ. Một năm tôi đi đóng phim vài tháng, thời gian còn lại, tôi đều dành tất cả cho gia đình.

PV: Điều anh thấy thoải mái nhất khi lựa chọn sống ở quê là gì?

Diễn viên Bảo Anh: Buổi sáng dậy, không có tiếng xe cộ, yên tĩnh lắm. Thêm nữa là không khí trong lành, được sống gần với thiên nhiên. Thực ra tôi sống ở ngoại thành Hà Nội, xung quanh có cánh đồng, cảnh làng quê. Cuộc sống như thế thú vị hơn, vì gia đình tôi được hưởng trọn thiên nhiên trong lành, song khi cần, vẫn có thể ra phố hưởng thụ tiện ích bình thường. Với cả tôi nghĩ trẻ con nên gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn là môi trường bê tông, công nghiệp hóa.

PV: Khi có thời gian dành cho bản thân, anh sẽ làm gì?

Diễn viên Bảo Anh: Tôi cũng không để ý bản thân lắm, bởi mọi việc tôi làm đều liên quan đến gia đình. Khi rảnh thì tôi tập thể dục, thể thao. Nói chung, sở thích của tôi là chăm lo cho gia đình. Mọi người vui là tôi thấy vui.

PV: Anh dường như hơi trái ngược với những người đàn ông khác trong cuộc sống bây giờ…

Diễn viên Bảo Anh: Tính cách tôi từ nhỏ đã thế rồi. Tôi thích cuộc sống yên bình, xô bồ bon chen tôi cũng hòa nhập được, nhưng tôi chọn nhẹ nhàng. Từ hồi nhỏ, tôi chỉ thích ở nơi yên tĩnh, cảm giác được tận hưởng trọn vẹn mọi thứ.

PV: Tuy nhiên, việc lựa chọn bỏ phố về làng, tự tay trồng rau, trồng cây rất vất vả…

Diễn viên Bảo Anh: Đến lúc tự trồng rau mới biết một mớ rau sạch là đắt hay rẻ. Để có rau sạch ăn không hề đơn giản. Từ nước, không khí, đất đều phải sạch, phân bón hữu cơ... Chỗ tôi sống đơn giản lắm, kể cả mình không trồng rau được, bước ra ngoài cánh đồng thôi là có rất nhiều cây rau, cây thuốc tự nhiên. Chẳng hạn cây ổi thường người ta chỉ ăn quả thôi, nhưng lá ổi hay búp ổi cũng chế biến thành món ăn được. Hoặc các bài thuốc từ cây hoa xuyến chi… Đấy là cái vốn sống chỉ có khi ở quê, mình rất thích điều đó. 

PV: Anh nói phải chấp nhận hy sinh công việc. Trong anh có phần nào nuối tiếc không?

Diễn viên Bảo Anh: Tôi chưa bao giờ thấy hối tiếc bất cứ điều gì cả. Tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim truyền hình, phim điện ảnh… nhưng tôi vẫn cân đối tính toán thời gian hợp lý, để nhận dự án nào mà đi làm song vẫn có thời gian bên gia đình. Với một diễn viên mà một năm làm 12 bộ phim cũng khá buồn, nhưng đổi lại được ở nhà với gia đình nhiều hơn, "Cái giá phải trả” như vậy là xứng đáng.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Bảo Anh.

PV: Vợ anh quả là một người phụ nữ may mắn!

Diễn viên Bảo Anh: Ngược lại, tôi thấy mình may mắn khi lấy được vợ. Rất may cô ấy cũng là người không thích cuộc sống xô bồ nên mới lựa chọn tôi.

PV: Nuôi hai đứa trẻ ở độ tuổi ăn học rất tốn kém, anh làm thế nào để trang trải đủ chi phí cho gia đình?

Diễn viên Bảo Anh: Tôi vẫn đang cố gắng hết mình, cố gắng từng ngày, từng giờ. Tôi tận tâm, tập trung với các cơ hội mình nhận được, những vai diễn mình được giao. Tôi nghĩ là mình lo được đầy đủ cho vợ con.

PV: Xin cảm ơn anh./.


Thứ Bảy, 06:15, 20/08/2022