Vắng bóng phim trường suốt 15 năm, gần đây, nghệ sĩ Tú Oanh trở lại với vai diễn ấn tượng trong “Hương vị tình thân”. Bộ phim mới nhất chị tham gia là vai người mẹ hiền hậu, giàu đức hy sinh trong “Đấu trí”. Ngoài đời, nghệ sĩ Tú Oanh là người phụ nữ giản dị, kín đáo, chừng mực nhưng vô cùng quyết liệt. Giờ đây, khi đã tạm gác công việc tại Nhà hát Tuổi trẻ và kinh doanh, chị mới có nhiều thời gian hơn để thỏa niềm đam mê với màn ảnh nhỏ. 

PV: Chị có thể chia sẻ về vai diễn mới trong “Đấu trí”?

Tú Oanh: Trong “Đấu trí”, tôi nhận một vai nhỏ thôi, là bà Hạnh, mẹ của chiến sĩ công an, nhật vật chính do diễn viên Thanh Sơn thể hiện. Bà Hạnh không có quá nhiều đất diễn, tính cách dung dị và giàu đức hy sinh. Tôi rất đồng cảm với nhân vật bởi ở đời thực, tôi cũng phần nào hiểu được tâm ý của những người mẹ, người vợ chiến sỹ công an. Một mặt rất tự hào về nghề nghiệp của chồng, của con, là hậu phương vững chắc, song luôn muốn chồng con an toàn, không gặp hiểm nguy nghề nghiệp. Tôi mong muốn dù mình lên hình ít trong “Đấu trí” nhưng có thể thể hiện một người mẹ mà đạo diễn, biên kịch muốn truyền tải.

Trailer phim "Đấu trí"

PV: Cảnh quay xúc động nhất trong “Đấu trí”, thưa chị?

Tú Oanh: Tôi mới quay một thời gian ngắn thôi. Bà Hạnh có 2 người con, cô con gái lần chồng lần 2 là chị gái của Vũ (Thanh Sơn). Có một cảnh là khi cô đi lấy chồng lần thứ hai thì đứa con riêng sẽ ra sao? Bà Hạnh muốn con gái đến nhà chồng thuận lợi nhất, muốn giữ cháu bên mình. Còn người con gái rất đau lòng, không biết làm thế nào. Khi đạo diễn hô đóng máy rồi mà mọi người vẫn chìm trong cảm xúc.

Nghệ sĩ Tú Oanh nhập vai bà Bích chua ngoa trong "Hương vị tình thân"

PV: Sau vai diễn bà Bích chua ngoa, rất ấn tượng trong “Hương vị tình thân”, chị vào vai bà Hạnh hiền dịu trong “Đấu trí”. Chị thấy thích dạng vai nào hơn?

Tú Oanh: Đóng vai một người chỉn chu, tử tế thì khó hơn rất nhiều. Với những người làm nghề như chúng tôi, vai diễn bà Bích là dạng vai mình có thể bung xõa, tung hứng hết cỡ. Song vào dạng vai người mẹ đơn thuần và gần gũi với đời sống như bà Hạnh, để khán giả cảm nhận được thì không khó, nhưng để ấn tượng và nhớ thì rất khó. Quả thực, tôi không lo lắng với dạng vai như bà Bích, nhưng với vai bà Hạnh thì có lo lắng một chút đấy.

PV: Vậy chị làm thế nào để đối diện với khó khăn ấy?

Tú Oanh: Đó là những điều diễn ra trong cuộc sống xung quanh mình thôi. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, cuộc sống riêng tư, có những khó khăn, thử thách, vấp ngã, và phải vượt qua như thế nào? Mình quan sát và từ kinh nghiệm thực tế, bản năng của mình để xử lý tốt những trường đoạn tâm lý của nhân vật.

PV: Đã hơn 50 tuổi, NSƯT Tú Oanh lấy đâu năng lượng để vừa hoàn thành công việc ở nhà hát, đóng phim và công việc gia đình?

Tú Oanh: Với bất cứ người phụ nữ nào, nếu đó là công việc yêu thích thì dù có vất vả như thế nào cũng thấy đầy năng lượng, cảm hứng, đam mê.

PV: Gia đình hỗ trợ chị như thế nào trong công việc?

Tú Oanh: Các con tôi đã lớn hết rồi, các cháu rất tự lập. Vừa rồi ở Nhà hát tôi cũng chủ động xin nghỉ hưu sớm, bởi tôi nghĩ rằng khi mình lớn tuổi thì chắc cũng không còn nhiều vai diễn phù hợp nữa. Tôi cũng muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Nhưng cuộc đời đúng là có chữ duyên, khi tôi dừng công việc ở Nhà hát thì lại có duyên với các bộ phim truyền hình.

PV: Đam mê nghề như vậy, chị chuẩn bị như thế nào để khi nghỉ hưu sớm không bị “sốc”?

Tú Oanh: Tôi chuẩn bị việc này trong khoảng 2 năm, thời gian này thì tôi hạn chế đi xem các vở kịch của nhà hát hay đoàn bạn, thu mình lại, để mình không quá day dứt với lựa chọn nghỉ hưu sớm. Tôi để cảm xúc thật nhẹ nhàng và hòa hợp.

PV: Khi có nhiều thời gian hơn thì chị muốn làm điều gì nhất?

Tú Oanh: Vẫn là làm nghề, là đóng phim. Đó là cơ hội được quay lại màn ảnh nhỏ và có những vai diễn thú vị. Mình vẫn còn sức khỏe và đam mê để cống hiến.

PV: Nhận được tình yêu của khán giả với những vai diễn truyền hình, chị cảm thấy thế nào?

Tú Oanh: Tình yêu của khán giả là động lực lớn nhất. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ và cũng không quá quan trọng chuyện có nổi tiếng hay không? Tôi luôn cố gắng làm nghề hết lòng, chăm chỉ và đam mê.

PV: Sân khấu và phim ảnh trong trái tim chị như thế nào?

Tú Oanh: Rất khó để so sánh. Sân khấu là cảm xúc trực tiếp, tuyệt vời lắm, mỗi một đêm diễn là một cảm xúc khác nhau, phản ứng khán giả khác nhau và mang đến cho mình những thăng hoa khác nhau. Còn với phim truyền hình, tôi cố gắng chọn cách thể hiện hiệu quả nhất cho mỗi cảnh quay, cách điều phối cảm xúc để khán giả cảm thấy gần gũi với đời thường. Nếu ở trên sân khấu, tôi dồn hết tâm huyết, cảm xúc để thăng hoa trong 2 tiếng đồng hồ, thì phim truyền hình là sự cân đối, điều tiết trong cách thể hiện nhân vật, để khán giả cảm giác nhân vật đó đang sống, chứ không phải là diễn.

PV: Có nhiều ý kiến cho rằng các diễn viên trẻ hiện tại chạy show quá nhiều cũng như nhận quảng cáo tràn lan. Chị nghĩ như thế nào?

Tú Oanh: Tôi nghĩ đó là tính thời điểm. Nhiều bạn sắp xếp công việc rất hài hòa, còn thế hệ chúng tôi vẫn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ. Chúng tôi cũng thận trọng hơn khi đóng quảng cáo hay nhận quá nhiều show. Không chỉ diễn viên trẻ, chúng tôi cũng cónhững công việc ngoài để cuộc sống không quá khó khăn.

Nghệ sĩ chúng tôi cũng như nhiều ngành nghề khác là phải lo toan, làm thêm mới đủ sống. Chúng tôi là nghệ sĩ thế hệ cũ, suy nghĩ của người cũ, đối mặt với dư luận xã hội hay khi bắt gặp cách cảm thán bộc trực trên mạng xã hội thì chúng tôi gặp khó khăn. Bởi vậy, tôi sẽ chọn cho mình con đường sao cho nhẹ nhàng.

PV: Ở tuổi này, khi trải qua đủ thăng trầm về nghề nghiệp cũng như cuộc sống, chị cảm thấy cuộc sống như thế nào?

Tú Oanh: Tôi thấy mình đầy đủ và hạnh phúc. Tôi đã làm nghề một cách thực sự chăm chỉ và hết lòng. Tôi vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có.

PV: Xin cảm ơn chị./.


Thứ Năm, 06:13, 21/07/2022