PV: Trong “Lật mặt 6”, anh chỉ đảm nhận một vai cameo. Vì sao anh không đóng chính, khi mà cái tên Lý Hải sẽ dễ bán vé hơn?

Lý Hải: Khi đóng chính trong “Lật mặt 2”, tôi gặp tai nạn ngã gãy xương sườn, phải dưỡng thương hơn 1 tháng rưỡi. Sau đó tôi bị ám ảnh bởi khoảnh khắc ngã sát đầu xe tải. Khi viết kịch bản, bà xã hỏi tôi có tham gia không thì tôi từ chối ngay từ đầu.

Lý do thứ 2 đó là, thực ra vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên cũng được, nhưng thời gian sẽ kéo dài gần gấp đôi. Đó là khi mình diễn xong, phải ra ngoài xem coi mình diễn được hay không, phải liên tục chạy ra chạy vào. Phim tình cảm thì không nói, nhưng phim hành động, những cảnh lội suối, lội sông, đu dây làm lại thì cực lắm. Chưa nói khi mình ở trong khung hình, các diễn viên khác được mình đạo diễn, chỉ đạo diễn xuất, tới lượt mình diễn không ai góp ý mình, mình bị lỗ. Vì thế tôi nghĩ mình chỉ cần hoàn toàn tập trung vào công tác đạo diễn để bộ phim được tốt nhất.

PV: Hai con gái của Lý Hải là bé Cherry (Hải My) và Sunny (Tuệ Minh) cũng tham gia bộ phim với 2 vai nhỏ, anh có thể chia sẻ thêm về diễn xuất của 2 bé được không?

Lý Hải: Cherry thấy ba mẹ casting thì nói con thích làm diễn viên, cho con cast. Khi đó tôi thấy bất ngờ, không nghĩ rằng con mình có thể diễn xuất. Tôi cho phép con tham gia casting một vài phân đoạn, vì con học hành. Casting xong, Cherry đòi đóng phim, lại còn bảo cho cả Sunny đóng cùng nữa.

Khi casting, tôi thấy con có năng khiếu. Các con diễn rất tốt tiểu phẩm casting. Đến khi ra phim trường, các con mới biết là nhận vai cặp chị em bán vé số chứ không phải sung sướng gì. Nhưng hai con thể hiện sự nghiêm túc khi thuộc kỹ lời thoại, phối hợp ăn ý với nhau và có sự nhập tâm vào nhân vật.

Đó là một trải nghiệm cho 2 bé khi tham gia bộ phim, để bé thấy rằng trong cuộc sống có rất nhiều mảnh đời, không phải ai cũng giống ai. Qua đó các con cũng cảm nhận thêm được một điều gì đó trong xã hội. Tôi nói với con rằng, con muốn đạt được vai như thế thì phải quan sát, chú ý những người bán vé số. Xuất hiện ít hay nhiều không quan trọng, mà xuất hiện là phải thật, quan trọng là làm cho người ta tin.

PV: Anh trả cát xê cho 2 bé như thế nào?

Lý Hải: 2 cây kem (cười).

PV: Thương hiệu “Lật mặt” đã sang đến phần 6. Phản ứng của khán giả đối với việc anh làm đạo diễn cũng chuyển từ hoài nghi sang đón nhận. Cảm nghĩ của anh ra sao?

Lý Hải: Tất nhiên, đó là một điều rất vui khi mọi người chấp nhận mình làm đạo diễn phim. Nhưng đối với Lý Hải, dù mọi người xem mình là ca sĩ hay đạo diễn không quan trọng, miễn mọi người yêu thương mình là được. Đi đến đâu, mọi người đều chào đón Lý Hải, không quan trọng là danh xưng ca sĩ hay đạo diễn. Quan trọng chúng ta đến với nhau.

PV: Anh có áp lực phần phim sau phải hay hơn hay doanh thu cao hơn các phần phim trước?

Lý Hải: Nhẹ nhẹ thôi chứ không quá lớn. Vì bản thân tôi luôn đặt mình trong tâm thế của một người mới vào nghề, cần phải học nhiều. Học những người đi trước, những người đi sau, mỗi người đều có cái hay cho mình học hỏi. Chính vì thế, tôi không muốn bộ phim của mình dậm chân tại chỗ. Tôi đang cố gắng hết mức có thể, để làm sao cho khán giả sau khi xem xong, bước chân ra khỏi rạp không thấy tiếc tiền, tiếc khoảng thời gian trải nghiệm bộ phim của mình. Đó là niềm hạnh phúc.

PV: Sợ khán giả nói phần này ko hay bằng phần trước?

Lý Hải: Đó là cái tôi sợ. Điều đó có nghĩa rằng, một năm vừa qua mình nỗ lực chưa tới. Năng lực của mình không đạt được như mình mong muốn. Vì thế cho nên lúc nào tôi cũng hồi hộp chờ đợi phản ứng của mọi người. Tất nhiên, mình sẵn sàng nghe những lời góp ý, xem cái nào đúng và chân tình thì nghe để sửa sai, rút kinh nghiệm cho những phần tiếp theo của mình.

Còn về doanh thu, tôi không bị áp lực. Áp lực phim sau hay phim trước đã mất ăn mất ngủ rồi, còn áp lực thêm về doanh thu nữa chắc chết (cười). Tôi có may mắn bước chân vào nghề từ con số 0, làm phim thực hiện ước mơ hoài bão của mình, khác với một người bỏ tiền ra làm phim để mong cầu một điều gì đó.

Tôi học sân khấu - điện ảnh, sau ra làm ca sĩ. Trong khoảng thời gian 20 năm làm ca sĩ, trong tôi vẫn đau đáu ước gì một ngày nào đó, mình được ngồi ở hàng ghế khán giả và xem bộ phim mình làm. Không biết như vậy hạnh phúc cỡ nào.

Từ năm 2010, tôi giảm dần hoạt động ca hát để học và làm những thứ liên quan đến phim. Rồi sau đó năm 2014 bắt đầu bấm máy phần phim “Lật mặt” đầu tiên.

Tôi khởi đầu từ việc khát khao thực hiện đam mê, nên không đặt nặng vấn đề doanh thu. Chỉ mong phim đừng lỗ vốn để có tiền làm tiếp những phim sau.

PV: Giống như các phần phim trước, Lật mặt 6 không quy tụ các ngôi sao phòng vé. Tiêu chí chọn diễn viên của anh như thế nào?

Lý Hải: Tiêu chí riêng của Lý Hải là chọn diễn viên nào thích hợp với nhân vật của mình, không quan trọng người đó mới vào nghề hay lâu năm, kinh nghiệm ít hay nhiều. Quan trọng là phải hợp vai, sau đó thì cùng nhau làm việc. Trong “Lật mặt 6” lần này, dàn diễn viên phân nửa là diễn viên kỳ cựu, còn lại là diễn viên mới. Quan trọng là làm sao hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất.

Tôi không muốn khán giả xem phim của mình phải nói bạn này diễn tốt quá, hay quá, chứng tỏ vẫn là diễn. Tôi muốn khán giả thấy, nhân vật đó thật là tuyệt vời, coi xong người ta chỉ nhớ nhân vật, không nhớ tên Trung Dũng, Quốc Cường, Huy Khánh… để cho thấy mọi người đã sống với nhân vật, chứ không phải diễn.

Để làm được điều đó, không được diễn quá lố, nhưng cũng không thể non quá, vì như thế không đủ tâm lý, không bộc lộ được hoàn cảnh. Cái khó của diễn viên khi làm việc với Lý Hải ở chỗ đó. Tôi đòi hỏi sự chân thật trong diễn xuất. với bối cảnh cũng vậy. Nếu chúng tôi không nói là mình dựng hẳn một dãy nhà trọ hay phục dựng làng chiếu, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ là chúng tôi chỉ việc đặt máy quay vào bối cảnh có sẵn.

PV: Trên phim trường, anh có phải một người khó tính?

Lý Hải: Có thể (cười). Nhưng còn ở ngoài, có thể nói Lý Hải hiền nhất nhì showbiz. ở phim trường, khó tính, làm việc ra làm, chơi ra chơi. Ngoài set quay muốn làm gì thì làm, ăn nhậu gì cũng được. Nhưng sáng hôm sau, 4h sáng có mặt là có mặt, phải đảm bảo được sức khỏe khi làm việc.

PV: Thế còn cáu thì sao? Anh có hay nổi giận với diễn viên?

Lý Hải: Tôi ít cáu lắm. Tất nhiên, đã là con người, ai chả có lúc cáu giận. Nhưng Lý Hải có thể là được tôi luyện ở nhà với các con nhỏ. Các bé làm cho mình rất dễ nổi cáu. Hồi xưa tôi cáu hoài, sau đó mình mới thấy sao kỳ vậy ta, chẳng lẽ suốt ngày cứ cáu với con mình. Trẻ con lúc nào cũng bay nhảy, la hét, đấy là sự phát triển toàn năng của bé. Mình cáu như thế thì đâu có được. Tôi phải tập dần, nhưng không phải nói là làm được luôn. Dần dần tôi bớt nóng giận. Khi ra ngoài cuộc sống, va chạm nhiều, trong thâm tâm tôi đôi lúc rất bực nhưng vẫn cư xử nhẹ nhàng.

PV: Dù rất tâm huyết nhưng thương hiệu phim vẫn còn nhận ý kiến chê bai, khi đọc được điều đó anh có cảm thấy tức giận hay là chạnh lòng?

Lý Hải: Tôi không tức giận. Bất cứ ai xem phim cũng có quyền khen chê, mình phải luôn tiếp thu, nhưng quan trọng nhất là xem góp ý nào đúng để học hỏi và thay đổi. Trong những lời góp ý đó không phải cái nào cũng đúng, tùy vào góc nhìn của mỗi người.

PV: Anh từng đi qua nhiều thăng trầm, có tung hô, ca ngợi nhưng cũng có cả tranh cãi, phê phán. Nhìn lại cả chặng đường đã đi trong điện ảnh, anh nhận diện thế nào về chính mình?

Lý Hải: Quan trọng nhất là mình biết mình đang ở đâu, mình bước được bước vững chưa. Tiêu chí của Lý Hải là không vội vàng, chậm. Ai có sức thì chạy, mình cứ đi thôi, nhưng bước bước nào phải chắc bước đó. Và đâu phải những bước đi của mình suôn sẻ đâu. Đôi lúc gặp nạn té lên té xuống, nhưng quan trọng tâm lý phải vững để đứng dậy ngẩng cao đầu bước đi tiếp. Nếu không vững về tâm lý, chúng ta sẽ dễ bị stress, không dám làm những điều chúng ta suy nghĩ. Nhất là trong thời buổi bây giờ, thông tin public, mọi người có quyền khen chê, comment, một người không vững tinh thần dễ bị suy sụp, nhát dần, bây giờ mà mình ra sản phẩm, nhiều ý kiến… không còn là chính mình, không còn sáng suốt nữa.

Lúc nào tôi cũng nghĩ mình là một đạo diễn mới vào nghề. Nếu mình nghĩ mình thành công là mình đang chết. đối với nghệ thuật, tới già cũng vẫn phải học. Tôi vẫn thấy mình non trẻ lắm. Tôi thích được làm việc với ekip trẻ. Các bạn trẻ năng lượng dữ lắm, nhiều ý tưởng mới lạ.

PV: Nhiều năm trong nghề và có được hào quang nhất định, nhưng mỗi lần tiếp xúc với anh, tôi luôn cảm nhận được sự gần gũi, giản dị, mộc mạc. Có vẻ như anh miễn nhiễm với căn bệnh ngôi sao?

Lý Hải: Không phải miễn nhiễm mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao. Chắc có lẽ từ trong máu, do xuất phát điểm của mình là từ một người thấp nhất đi lên từ 2 bàn tay trắng. Thời sinh viên cũng lăn lê bò toài ngoài xã hội, lăn lộn để có được những gì mình mong muốn, có được chút ít như ngày hôm nay, mình đã trải nghiệm và thấm được giá trị cuộc sống này là không phải dễ dàng có được. Nếu có được phải trân quý thì mới bền vững.

PV: Anh có kế hoạch cho “Lật mặt 7” rồi chứ?

Lý Hải: Chưa chưa chưa (cười). Sau “Lật mặt 6”, tôi đã nghĩ mình sẽ dành trọn khoảng thời gian 2-3 tháng cho gia đình. Vì suốt quãng thời gian vừa qua, tôi đi suốt không dành thời gian cho con.

PV: Xin cảm ơn anh!./.


Thứ Hai, 06:18, 08/05/2023