Ngoài đời, Phương Anh Đào chẳng mấy khi son phấn. Cô không ngần ngại để lộ những vết tàn nhang trên gương mặt với các đường nét thanh thoát, xinh đẹp. Phương Anh Đào cũng chưa bao giờ vướng vào những ồn ào đời tư, ái tình. Cô chăm chỉ với các dự án phim, âm nhạc, từ chối những gameshow quá ồn ào hay phỏng vấn chọc quá sâu vào đời tư, chỉ thi thoảng xuất hiện trước truyền thông vì tính chất công việc. Một nốt trầm đẹp và đang chờ đợi giây phút ngân nga rực rỡ nhất, đó là Phương Anh Đào.

PV: Điều gì ở dự án “Vô diện sát nhân” thu hút Phương Anh Đào?

Phương Anh Đào: “Vô diện sát nhân” là phim kinh dị giật gân, đó là thể loại rất hiếm thấy trên thị trường. Thêm nữa là tôi thấy đồng cảm với Phương Anh – nhân vật chính trong phim. Phương Anh rất giống chính tôi trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống, khi cô bế tắc, bị những thứ tiêu cực bủa vây, không lối thoát. Tôi mong muốn truyền tải nguồn cảm hứng để nhân vật được chữa lành, khán giả khi xem có sự đồng cảm, và biết đâu cũng cảm thấy được chữa lành trong câu chuyện đó.

PV: Khó nhất khi vào vai nữ chính của một dự án phim kinh dị, thể loại giật gân như “Vô diện sát nhân” là gì?

Phương Anh Đào: Vai diễn Phương Anh trong “Vô diện sát nhân” đòi hỏi sức bền, yêu cầu thể lực rất cao. Dạng vai này đòi hỏi mình phải chịu khó len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm lý nhân vật. Ban đầu tôi cũng lo lắng vì phân đoạn của nữ chính chiếm đến 97% thời lượng phim, liệu câu chuyện và nữ chính có đủ sức nâng cảm xúc của khán giả lên hay không? Mình phải tìm cách để tâm lý, diễn biến, truyện phim leo thang, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái việc suy nghĩ, tư duy đó rất cần thiết cho nghề diễn viên.

Trong quá trình quay phim, tôi rất căng thẳng, căng thẳng từ lịch làm việc đến nhân vật. Ngày nào cũng trong trạng thái hoạt động đến 200% sức lực. Nên chỉ sau 18 ngày, tôi sụt mất vài ký, thậm chí tính phải đi truyền nước biển. May mắn là khi kết thúc những ngày quay thì thành quả rất xứng đáng.

PV: Phương Anh Đào nghiên cứu và sử dụng những kỹ thuật diễn như thế nào để vào vai Phương Anh?

Phương Anh Đào: Càng ngày tôi càng thấy câu nói: Sự cô đơn là món quà đối với người làm nghệ thuật. Khi cuộc đời bạn nhiều nốt trầm, nhiều khoảng lặng, hay bạn đi qua những giai đoạn chông chênh, hãy suy ngẫm, quan sát và lấy đó làm chất liệu cho nghề. Tôi cũng quan sát cuộc sống xung quanh, biến hóa để đưa vào nhân vật. Bản năng người nghệ sĩ giúp tôi tiến bộ hơn mỗi ngày.

PV: “Vô diện sát nhân” là dự án Phương Anh Đào trở lại sau gần 2 năm vắng bóng, mà như chị từng chia sẻ, lý do vì ảnh hưởng của dịch bệnh và sức khỏe. Trong khoảng 2 năm đó, Phương Anh Đào dành thời gian làm những việc gì?

Phương Anh Đào: Sau gần 2 năm nghỉ ngơi, đến thời điểm hiện tại, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng. Hiện tôi sẵn sàng cho những thử thách mới và muốn trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn nữa trong công việc. Tôi tận dụng thời gian rảnh để ở bên gia đình, tập yoga, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, đi chèo sub, du lịch, học vẽ nữa. Nói chung tôi ưu tiên cho những hoạt động thể chất lành mạnh. Đó là khoảng thời gian rất cần thiết để mình lắng nghe bên trong mình, mình ngồi xuống, suy nghĩ xem mình có gì, muốn gì, thiếu gì. Chậm một chút để vững vàng hơn. Và trong 2 năm đó, tôi biết ơn vì biết đến yoga. Nó thay đổi tinh thần và cơ thể tôi rất nhiều.

PV: Chị nhắc đến yoga. Sau thời gian dài tập yoga, chị thấy mình có gì thay đổi, cả về thể chất lẫn tinh thần?

Phương Anh Đào: Yoga giúp tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, cảm thấy bình yên, thư thái, cân bằng hơn. Yoga còn giúp tôi thêm dẻo dai, đẹp hơn, mặc dù bây giờ mình ăn ít hơn, ngủ ít hơn. Nhưng không hiểu ở đâu vẫn có nguồn năng lượng giúp mình sẵn sàng vận động. Từ những động tác đơn giản như giãn người, hít thở cũng giúp tôi bớt mệt mỏi, bệnh cột sống cũng giảm.

PV: Sau gần 2 năm, có rất nhiều gương mặt mới, nhiều dự án mới. Điều Phương Anh Đào tự tin nhất ở bản thân khi trở lại là gì?

Phương Anh Đào: Chắc chắn là mình không có khả năng, không có sự tự tin thì không thể có sự hấp dẫn được. Ở thời điểm nào cũng liên tục có những gương mặt mới thôi. Bản thân tôi nghĩ mình vẫn là một gương mặt hơi mới (cười). Làm việc với tinh thần văn minh và nghiêm túc, tôi nghĩ đó là cách giúp tôi đi xa trong công việc và những mối quan hệ trong cuộc sống. 

PV: Được đào tạo bài bản về diễn xuất, có gương mặt đẹp, chiều cao ấn tượng, được giao những vai chính trong các dự án lớn, song cái tên Phương Anh Đào chưa phủ sóng rộng truyền thông. Theo chị là vì sao?

Phương Anh Đào: Thực ra thì tôi khá khép nép trước truyền thông. Tôi chỉ nhận lời chia sẻ, phỏng vấn khi có dự án mới. Những gì sắp tới thì mình chưa biết, còn những gì đã qua không nhắc lại nữa. Bản thân tôi cũng rất khi tham gia các gameshow giải trí, mặc dù tôi biết để hình ảnh nghệ sĩ đến với khán giả thường xuyên hơn là nhờ gameshow.

Tôi hài lòng với hình ảnh của mình trong showbiz, bởi tôi biết nếu muốn nhận nhiều hơn thì mình phải làm nhiều hơn. Nhưng cái hơn đó có phải cái tôi mong cầu không? Để đạt được tham vọng, tôi phải sống khác mình, phải từ bỏ nhiều thứ. Mà như thế thì tôi không còn là chính mình.

PV: Xin hỏi một câu riêng tư, Phương Anh Đào đã mua được nhà, được xe tại Sài Gòn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật?

Phương Anh Đào: Sẽ đến một thời điểm nào đó, bạn nhận ra thành quả lao động ở dạng nào cũng đáng được ghi nhận. Tôi chưa mua nhà, mua xe, mà giành tiền kiếm được để lo cho gia đình, cho em trai và sau đó là đem đi đầu tư. Tiêu chuẩn của số đông là bạn phải có nhà đẹp, có xe sang. Tôi thì khác. Những gì gặt hái được thì chỉ mình tôi biết cảm giác đó thôi.

PV: Hàng hiệu là một trong những cách giúp nghệ sĩ nổi bật trong showbiz. Một nghệ sĩ từng chia sẻ, chỉ khi cô xách túi hiệu, mới có người hỏi chuyện cô ở trong cánh gà. Phương Anh Đào thấy điều ấy có đúng ko? Món đồ hiệu đắt đỏ nhất Phương Anh Đào từng mua là gì?

Phương Anh Đào: Bất cứ mối quan hệ nào, nếu người ta chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài thì không bền lâu và không vững vàng. Và chính mình cũng cần cân nhắc và xem xét lại những mối quan hệ đó. Đồ hiệu không xấu, đó là do cách nghĩ, quan điểm của mình về đồ hiệu thôi. Tôi thì nghĩ rằng phụ nữ ai cũng yêu cái đẹp, và nhất là những món đồ đó rất đẹp và đặc biệt là rất bền nữa. Thi thoảng, tôi cũng tự thưởng cho bản thân một vài món đồ hiệu, nhưng nhất định không bao giờ sa đà, không vung tay quá trán. Tôi hướng tới lối sống vừa đủ, vừa phải, có sự cân bằng giữa tinh thần và vật chất.

PV: Xin cảm ơn Phương Anh Đào!./.


Thứ Sáu, 06:11, 26/08/2022