2020 là một năm biến động không ngừng. Con người không chỉ phải vượt qua vô vàn khó khăn, khắc nghiệt từ thiên tai và dịch bệnh mà còn phải đối mặt với chính những rệu rã, vụn vỡ, những cảm xúc tiêu cực bủa vây tâm hồn.

Trong cơn khát nguồn năng lượng tích cực, con người cần hơn bao giờ hết những phương thuốc tinh thần để chữa lành và xoa dịu nỗi đau, chở che, an ủi, động viên lẫn nhau… Và một trong những phương cách được nhiều người lựa chọn đó là âm nhạc. Âm nhạc được cất lên ở khắp mọi nơi với sự thiết tha, chân thành. Những ca khúc với lời ca ý nghĩa, tích cực chứa đựng niềm tin vào tương lai tươi sáng là điều đáng trân quý hơn bao giờ hết.

Đối với nhiều người, “Let it be” hay những ca khúc của The Beatles nhiều năm qua đã trở thành phép lành, mang đến sự an ủi, xoa dịu. Giờ đây nó trở nên thích hợp hơn bao giờ hết khi vang lên trong những ngày này. Đặc biệt trong năm nay, cả thế giới kỷ niệm 60 năm ra đời của ban nhạc The Beatles (1960-2020) và 80 năm ngày sinh của huyền thoại John Lennon. “For though they may be parted, there is still a chance that they will see” - “Dẫu có chia cách, sẽ vẫn có cơ hội gặp lại. Dẫu mây đen vần vũ đêm tối, sẽ vẫn có tia sáng chiếu rọi đến tôi”.

The Beatles có vô vàn những ca khúc hay nhưng “Let it be” luôn có chỗ đứng rất đặc biệt. Không chỉ bởi hoàn cảnh ra đời mà còn ở ý nghĩa lớn lao với công chúng.

Với giai điệu dịu êm, ca từ thủ thỉ trong tiếng dương cầm, “Let it be” như một bài thánh ca cứu rỗi tâm hồn không chỉ với người nghe mà còn với người sáng tác. Ca khúc được Paul McCartney sáng tác vào thời điểm khủng hoảng nhất - giai đoạn cuối sự nghiệp của The Beatles khi xung đột nội bộ ngày càng căng thẳng. Sự tan rã của nhóm là điều dễ nhận thấy khi The Beatles không tìm được tiếng nói chung trong màu sắc âm nhạc.

Chán nản, McCartney lao vào rượu, chất kích thích, đi hộp đêm… cách nhiều người vẫn làm thời điểm đó để giải khuây. “Tôi kiệt sức! Có những đêm tôi lên giường và vùi đầu sâu trong gối; để khi thức dậy thì khó mà thoát ra được”, McCartney chia sẻ. Và rồi Mary, người mẹ đã rời xa McCartney vào năm ông 14 tuổi vì bệnh ung thư đã hiện về trong giấc mộng, an ủi rằng: “Let it be”.

Ba từ nhỏ bé mang một thông điệp rất rõ ràng. “Let it be” đã thức tỉnh McCartney như thế. Thành viên The Beatles thổ lộ: “Những từ đó rất quan trọng với tôi, không chỉ bởi mẹ đã tới với tôi trong giấc mơ và trấn an tôi vào thời điểm khó khăn trong đời, và đúng là mọi việc sau đó đã tốt đẹp hơn - mà bởi, khi đưa nó vào ca khúc, ghi âm nó với The Beatles, nó đã trở thành một tuyên bố an lòng, hàn gắn cho những người khác nữa”.  

Từ trải nghiệm cá nhân của Paul, “Let it be” khiến người nghe cảm thấy đồng cảm, thấy sự an ủi to lớn, một sự mãn nguyện, một sự chữa lành khi đắm chìm trong giai điệu. Cuộc sống vẫn luôn khắc nghiệt nhưng đêm dù dài cũng phải kết thúc để nhường chỗ cho nắng mai. Thay vì tiếp tục đương đầu để rồi bế tắc thì "thả lỏng" đôi khi lại là thứ mà ta thật sự cần. Những gì ta băn khoăn trăn trở, hãy để nó được diễn ra theo cách tự nhiên nhất. Nói vậy không phải là buông bỏ mọi thứ mà là hãy biết cách chấp nhận. Rồi thời kì đen tối sẽ đi qua, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến.

Những triết lý tưởng như cao xa nhưng lại rất đỗi gần gũi được thể hiện trong lời ca của “Let it be”, với một tinh thần lạc quan toát lên từ trong cách truyền tải tới người nghe của ban nhạc huyền thoại nước Anh. Ca khúc giống một liệu pháp thôi miên khiến ta phải chìm đắm trong nó, rồi bỗng cảm thấy thật thư thái, nhẹ nhàng, an nhiên, từ từ trút hết những gánh nặng đang đè nén tâm hồn. Hãy cứ xuôi theo dòng chảy, đừng cố chấp, mọi chuyện rồi sẽ được an bài.

“There will be an answer, let it be”. Dù ra mắt đã gần nửa thế kỷ nhưng “Let it be” vẫn vẹn nguyên giá trị, là minh chứng hoàn hảo cho câu nói “Âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn”.

Không chỉ hàn gắn, cứu rỗi những tâm hồn vụn vỡ mà The Beatles còn mang tình yêu tới trong thời điểm cả thế giới đang tổn thương vì thiếu tình yêu. Giãn cách xã hội, phong toả làm chúng ta xa nhau… Khi đó, những ca từ đơn giản của “All you need is love” lại vang lên, kết nối nhân loại, truyền đi thông điệp về tình yêu và hòa bình, sưởi ấm trái tim hàng triệu người trên thế giới, bằng một sức mạnh nhiệm màu.

“Chẳng có điều gì bạn có thể làm mà không thể hoàn thành, chẳng có bài ca nào bạn muốn hát mà không được hát, chẳng có điều gì mà bạn muốn biết mà không thể hiển hiện, chẳng có điều gì bạn có thể tạo ra mà lại không thể được tạo ra, chẳng có người nào bạn có thể cứu mà lại không thể được cứu”… Là bởi “tất cả những gì bạn cần là tình yêu…”. Thật vậy, chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi và đó cũng là tất cả những gì mà nhân loại trên thế giới này đang cần để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 cũng như xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi sáng tác “All you need is love”, John Lennon từng chia sẻ: “Tôi luôn muốn sáng tác những ca khúc giúp người nghe vượt qua được khó khăn thực tại, tôi thích những câu slogan như quảng cáo nhưng không phải quảng cáo cho The Beatles mà quảng cáo cho một lối sống, quảng cáo cho một cuộc cách mạng nghệ thuật bởi tôi là một nghệ sĩ cách mạng”.

Đó là sứ mệnh cao cả của những người nghệ sĩ tiên phong. So với nhiều ban nhạc cùng thời thì The Beatles có khoảng thời gian hoạt động không dài nhưng Bộ Tứ đã hoàn thành trọn vẹn nhất sứ mệnh của người nghệ sĩ, của âm nhạc. Sự vĩ đại và những đóng góp của The Beatles cho lịch sử âm nhạc thế giới chắc chắn không thể kể hết chỉ qua một vài tác phẩm. Âm nhạc của The Beatles là những sản phẩm tinh thần được tạo ra để chữa lành tâm hồn, lan toả tình yêu và hoà bình. Tất cả đều mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, định hình nhân cách và hoàn thiện ý niệm về xã hội của con người nói chung.

Chẳng phải riêng gì “Let it be” hay “All you need is love” mà cả những ca khúc trước đó như “The World”, “Here come the sun”…. hay về sau cả khi ban nhạc tan rã như “Imagine” của John đều là những ca khúc có sức ảnh hưởng bậc nhất của The Beatles, như đánh giá của nhiều nhà phê bình.

Dẫu có qua bao nhiêu thời gian, âm nhạc của The Bealtes có lẽ sẽ mãi ở đây, hiện hữu trong đời sống con người, đi cùng với hơi thở của thời đại. Và thời điểm này, cùng âm nhạc của The Beatles, chúng ta học cách bước qua khó khăn, làm quen với cuộc sống “bình thường mới”, tự chữa lành cho bản thân và lan toả tình yêu thương nhiều hơn./.


Thứ Hai, 06:00, 21/12/2020