“Biệt đội rất ổn” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Hoàng Oanh sau khoảng thời gian dài vắng bóng kể từ “Tháng năm rực rỡ” và “Ước hẹn mùa thu”. Nhân vật Khuê mang đến nhiều cảm xúc cho Hoàng Oanh qua câu chuyện gia đình đổ vỡ, người phụ nữ buộc phải mạnh mẽ hành động để được ở bên con mình. Hoàng Oanh sẽ đưa những cảm xúc thật, trải nghiệm thật vào diễn xuất, làm nên những khoảnh khắc xúc động về tình mẫu tử.

PV: Đã lâu rồi mới trở lại màn ảnh rộng. Vai Khuê trong “Biệt đội rất ổn” mang đến cho Hoàng Oanh những trải nghiệm thú vị như thế nào?

Hoàng Oanh: Khuê là một người mẹ gặp phải một biến cố rất lớn, chính thì thế tôi cũng có áp lực không nhỏ khi đến với vai diễn này. Nhưng tôi cũng có một sự háo hức, phấn khởi khi được nhập tâm vào một nhân vật mà mình có sự đồng cảm rất nhiều. Vì tôi cũng đã là một người mẹ rồi, và tôi cũng đã trải qua một ít những thử thách trong cuộc sống và đủ hiểu rằng một người phụ nữ phải làm thế nào để mạnh mẽ, chiến thắng tất cả những khó khăn để tiếp tục cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình, đặc biệt nhất là cho em bé của mình.

PV: Hoàng Oanh thấy mình có những điểm gì giống và khác với nhân vật?

Hoàng Oanh: Tôi nghĩ nhân vật Khuê giống mình đến 60%. Đầu tiên là ở nét tính cách không hề hài hước tí nào. Thứ hai là một cô gái trước đó có cuộc sống khá là tiểu thư, nhưng vì một số những biến cố trong cuộc sống mà cô ấy đã phải trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn rất nhiều. Thứ ba, cô ấy là một người mẹ phải đối mặt với việc nuôi con một mình, thì sẽ phải làm như thế nào để có thể bảo vệ được bản thân và con của mình, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai mẹ con.

Đó là ba điểm mà tôi nghĩ rằng mình và Khuê rất đồng cảm với nhau. Hy vọng những điều đó cũng sẽ khiến khán giả nữ - những ai đã làm mẹ hay những ai đang làm single mom sẽ cảm nhận được điều gì đó giống với những gì mình trải qua, có được một ít những sự sẻ chia và giây phút ấm áp, ý nghĩa khi xem bộ phim.

PV: Vai diễn này có khiến Hoàng Oanh áp lực?

Hoàng Oanh: Tôi nghĩ khó khăn nhất khi vào vai này là làm sao thấu hiểu được hoàn cảnh của một người phụ nữ bị lừa và trải qua một giai đoạn dài xa con, cũng như rất nhiều những góc khuất khác. Với phim này Oanh làm việc trực tiếp với diễn viên nhí là bé Na - một cô bé rất dễ thương và sự nhẹ nhàng, nhút nhát của một bé gái, điều đó làm cho tôi dễ dàng trò chuyện với con, vào vai một người mẹ muốn bảo vệ cô con gái bé nhỏ của mình nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn, thử thách không biết phải làm thế nào.

Trong phim, hai mẹ con cũng bị ngăn cách một khoảng thời gian dài mới có thể đến được với nhau và nhận lại nhau. Chính vì thế, hai mẹ con cũng có thời gian ngồi nói chuyện, trò chuyện, ăn uống để hiểu nhau hơn. Bé Na cũng là một cô bé thích nói chuyện với các cô trong đoàn phim, nên tôi cũng không gặp khó khăn nào trong khi vào vai mẹ của bé Na.

PV: Trở lại với công việc sau khoảng thời gian ngừng hoạt động nghệ thuật suốt 2 năm để kết hôn rồi sinh con, sau đó lại một mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân và trở thành mẹ đơn thân, Hoàng Oanh đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó như thế nào?

Hoàng Oanh: Khoảng thời gian khó khăn nhất chắc là khoảng thời gian trước khi ly hôn. Tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để có thể đi đến quyết định này. Đồng thời, bản thân mình cũng phải lên kế hoạch sau khi ly hôn thì mình sẽ ứng xử như thế nào với gia đình 2 bên, xây dựng cuộc sống của mình tại Sài Gòn ra sao. Sau khi tranh đấu và suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi mới đi đến quyết định. Khi có kế hoạch cho mọi thứ rồi, tôi trở về Việt Nam và chỉ bắt tay vào làm thôi.

Khó khăn lớn nhất là tâm lý của bản thân, rồi tiếp đến là sự lo lắng cho em bé, làm thế nào để mình đủ thời gian quan tâm, yêu thương và chăm sóc cho con một cách tốt nhất. Sau khi trở lại, tôi rất biết ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các anh chị trong nghề, khán giả đã rất chào đón và ủng hộ tôi, liên tục động viên tôi quay trở lại với công việc. Mọi người là động lực rất lớn để tôi vượt qua mọi thứ.

PV: Cuộc sống làm mẹ đơn thân vất vả, nhất là với một người làm trong ngành giải trí như Hoàng Oanh khi lịch trình công việc bận rộn, đi sớm về khuya. Hoàng Oanh cân bằng thời gian dành cho con trai và công việc ra sao?

Hoàng Oanh: Lúc đầu, tôi có cảm thấy hơi khó khăn một chút. Từ khi lọt lòng cho đến năm 2 tuổi, tôi ở bên con 24/24, lúc nào cũng tự tay chăm sóc suốt đêm ngày. Khi về Việt Nam, tôi phải chia sẻ thời gian của mình cho công việc. Lúc đầu, tôi có cảm thấy áy náy chút xíu vì chưa quen thôi, chứ thực ra tôi không đi làm quá nhiều. Dần dần, tôi cân bằng thời gian cho Max.

Ngoài công việc, thật ra tôi không đi đâu, luôn tranh thủ mỗi ngày sáng đưa con đi học, chiều đón con tan học, từ chiều đến tối tôi dành toàn thời gian cho con trai. Mỗi ngày bình thường của tôi trôi qua như thế, rất bình yên và hạnh phúc. Bây giờ, tôi rất thoải mái để cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho em bé rồi. 

PV: Trở thành mẹ rồi, Hoàng Oanh có nguyên tắc nào mới trong công việc không?

Hoàng Oanh: Hồi xưa, tôi là người rất ham làm việc, làm nhiều nhất có thể, làm ngày làm đêm nếu được. Kiếm tiền chỉ là một phần, phần quan trọng là tôi cũng mê làm việc nữa. Bây giờ, tôi là mẹ đơn thân thì có kinh tế vững chắc cũng là điều vất vả, nhưng tôi cảm thấy may mắn vì năng lực, uy tín trong công việc đến thời điểm này đã xây dựng được 16 năm, nên tôi cũng có nguồn thu nhập ổn định. Thời gian làm việc tôi cũng có thể lựa chọn được, để tôi thực sự làm những gì mình thích và mang lại cho người khác nhiều giá trị trong việc mình làm. Còn lại, tôi ưu tiên dành thời gian ở bên con mình nhiều nhất có thể.

Tôi không có quá nhiều nguyên tắc trong công việc, chỉ có 2 điều tôi vẫn giữ từ trước khi làm mẹ đến nay: Tôi luôn làm việc tử tế, tâm huyết nhất với những gì mình lựa chọn. Thứ hai là tôi sẽ làm những việc mình thực sự có thể làm tốt, cái gì cảm thấy làm không tốt thì tôi không nhận.

PV: Những lúc khó khăn, mệt mỏi trong công việc, trong cuộc sống, đâu là động lực để Hoàng Oanh vượt qua?

Hoàng Oanh: Động lực lớn nhất của tôi có lẽ cũng giống như các bà mẹ khác, đó chính là con của mình. Max là động lực, là điểm tựa sống lớn nhất của tôi. Tôi còn may mắn khi có thêm động lực là bố mẹ của tôi. Ông bà đều đã nghỉ hưu và lớn tuổi rồi, tôi là lao động chính trong gia đình, nên một mặt mình có trách nhiệm lo cho gia đình, một mặt tôi cảm thấy biết ơn và rất hạnh phúc khi mình đủ khả năng báo hiếu bố mẹ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được cả gia đình yêu thương, luôn đồng hành cùng nhau như vậy.

PV: Một ngày nghỉ của Hoàng Oanh với con trai diễn ra như thế nào?

Hoàng Oanh: Một ngày của chúng tôi sẽ rất bình yên và vui nhộn. Ví dụ thứ thứ 7, chủ nhật, Max dậy rất sớm, 6h30 bé đã kéo mẹ dậy chơi khủng long, xe trong nhà. Sau khi ông bà dậy thì cả nhà sẽ cùng ăn sáng, rồi có thể dẫn Max đi công viên chơi hoặc đi bơi. Sau đó sẽ về nhà ăn trưa, mẹ ru Max ngủ, khi dậy mẹ sẽ cho Max ăn xế món ưa thích là sữa chua hoặc trái cây, rảnh rỗi thì tôi chở con đi trung tâm thương mại hoặc chơi mấy trò vận động trong nhà.

Thỉnh thoảng tôi còn hẹn cafe với một người bạn nào đó cũng có con nhỏ để Max gặp thêm bạn bè. Tối cuối tuần thường cả nhà sẽ cùng đi ăn tối, rồi khi về, tắm rửa xong mẹ sẽ nằm kể chuyện cho Max nghe, nói chuyện, hát với nhau xong mới đi ngủ.

PV: Hoàng Oanh thích làm gì nhất cùng con trai?

Hoàng Oanh: Làm gì với Max tôi cũng thích hết. Từ những việc nhỏ nhất như tắm, ăn, kể chuyện, tô màu, đi bơi, tận hưởng thiên nhiên cùng nhau. Nếu riêng bản thân Max thì con thích nhất được đi bơi, thích được chạy trong công viên với mấy chú cún cưng, hoặc xếp nhà cho khủng long. Tất cả những gì Max thích thì tôi chơi cùng và tôi đều thấy vui như vậy. Sở thích của tôi bây giờ đi theo sở thích của con khá nhiều.

Có lẽ trong ngày, tôi thích nhất khoảng thời gian trước khi đi ngủ, tôi pha sữa cho con rồi hai mẹ con nằm kể chuyện. Trong những câu chuyện kể cho con, tôi sẽ lồng ghép những điều có ý nghĩa để dạy cho con những bài học trong cuộc sống và cách đối xử với mọi người xung quanh. Max rất chịu khó lắng nghe những gì tôi kể. Đó là khoảng thời gian rất bình yên và ý nghĩa đối với hai mẹ con.

PV: Hoàng Oanh có phải là một người mẹ nghiêm khắc không? Nguyên tắc dạy con của Hoàng Oanh là gì?

Hoàng Oanh: Tôi nghĩ mình là một bà mẹ cởi mở. Max cũng mới 3 tuổi thôi, nên tôi không đặt ra quá nhiều nguyên tắc cho con. Quan trọng là để con được vừa chơi, vừa học. Con được học qua tất cả những trò chơi hay và ý nghĩa với con. Tôi để con chọn những gì con thích. Sau này cũng vậy, tôi muốn là một người mẹ tâm lý, trở thành bạn thân với con, để cho con có thể tâm sự hết những gì con suy nghĩ và mong muốn. Tôi sẽ cố gắng tôn trọng những lựa chọn lành mạnh của con, trừ khi cái gì nguy hiểm quá mình mới ngăn cản. Tôi muốn tạo điều kiện để con được thử những gì mình thích, chỉ có trải nghiệm mới giúp con nhận ra con hợp với cái gì nhất.

Có lẽ chỉ có 3 nguyên tắc mà tôi đặt ra là: Max hơi vào kỷ luật ăn, ngủ, chơi đúng giờ và luôn vệ sinh sạch sẽ, cho con biết tự chăm sóc bản thân từ việc nhỏ như đánh răng. Thứ 2 là Max luôn biết nói lời xin lỗi và cảm ơn. Điều này rất quan trọng đối với tôi, khi Max nhận gì từ người lớn cũng biết cảm ơn, từ cô giáo, mẹ hay ông bà. Thứ 3 là sự tự lập, khi Max chơi xong đồ chơi thì tự biết dọn đồ chơi vào, biết tự mặc quần áo, sắp giày vào đúng vị trí… Đó là những cái rất nhỏ nhưng tôi nghĩ những điều này sẽ giúp hình thành nên nếp sống tốt cho con sau này.

PV: Đến thời điểm hiện tại, mọi người đều thấy một Hoàng Oanh năng động, vui vẻ, mang nhiều năng lượng tích cực hơn. Chị có nhiều mục tiêu mới trong cuộc sống để theo đuổi chứ?

Hoàng Oanh: Tôi là một người không có quá nhiều mục tiêu. Kể từ khi có con thì Max trở thành phần lớn trong mục tiêu của tôi. Hồi đó, tôi đã có mục tiêu trong cuộc sống là mình sống thật bình an và hạnh phúc, được làm những gì mình thích. Tôi không đặt ra mục đích sống là mình phải thật giàu sang, đạt được tới một mức tiền như thế nào, hay phải làm một cái gì ghê gớm. Từ xưa cho đến bây giờ, tôi chỉ mong ước mình có một cuộc sống cả gia đình bình an và hạnh phúc bên nhau.

Sau đó, tôi có thêm một hy vọng nữa, dù trước giờ mình luôn làm thiện nguyện rồi nhưng trong thời gian sắp tới, tôi muốn làm những điều ý nghĩa hơn cho cộng đồng, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân và các em bé. Mình đã nhận được quá nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống nên bất kể khi nào mình có khả năng và cơ hội để cho đi, để giúp đỡ người khác dù nhỏ thôi thì tôi vẫn luôn cố gắng duy trì những điều đó.

PV: Sau nhiều đổ vỡ trong tình cảm, Hoàng Oanh vẫn sẽ tin vào tình yêu như cách chị nói về nó trước kia chứ?

Hoàng Oanh: Tôi là một người luôn tin vào tình yêu, dù mình có mối quan hệ chưa hoàn hảo hay những lựa chọn chưa đúng đắn thì đó là sự lựa chọn của bản thân mình, không liên quan gì đến tình yêu hết. Tình yêu rất là đẹp, là động lực rất lớn và còn là điều duy nhất trên thế giới này có thể chữa lành mọi vết thương. Bây giờ, tình yêu của tôi cũng rất rộng lớn: yêu cuộc sống, yêu ba mẹ, yêu con trai, yêu công việc, yêu những người bạn xung quanh. Tôi cũng học cách yêu bản thân mình nhiều hơn.

Tình yêu đôi lứa đối với tôi vẫn rất đẹp. Mọi thứ trong cuộc sống này nếu mình nghĩ đẹp, sống đẹp, làm những điều tốt đẹp thì nó sẽ đẹp. Tôi chưa bao giờ có sự thay đổi trong niềm tin về tình yêu. Miễn là mình luôn sống hết mình, hoàn thiện bản thân mình hơn thì những điều tốt đẹp sẽ lại tới thôi.

PV: Cảm ơn Hoàng Oanh!./.


Thứ Năm, 06:11, 13/04/2023