Trường Sa thân thương qua những tấm hình

Đây là dịp để người dân, du khách hiểu hơn về Trường Sa, qua đó nâng cao ý thức chủ quyền, tình yêu quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ Festival Biển năm 2011, chiều 10/6 Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khai mạc triển lãm 150 bức ảnh về huyện đảo Trường Sa và bộ ảnh nghệ thuật chủ đề “Nét đẹp xứ Trầm Hương” tại công viên bờ biển cạnh Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Hơn 50 bức ảnh của các nhà báo, nhiếp ảnh gia như Văn Thành Châu, Lê Bá Dương, Vũ Ngọc Hoàng… đã hướng người xem tới với Trường Sa qua hình ảnh các chiến sỹ ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, tình cảm gắn bó giữa quân và dân huyện đảo, những khoảnh khắc đẹp về lao động, sản xuất, xây dựng huyện đảo Trường Sa ngày càng giàu đẹp, ấm no.

Ngoài chủ đề Trường Sa, triển lãm có gần 100 bức ảnh nghệ thuật với chủ đề “Nét đẹp Trầm Hương.” Bằng cảm xúc chân thành, niềm đam mê nghệ thuật, tình yêu thiên nhiên, đất nước con người, các tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đặc trưng, phản ánh đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của mảnh đất Khánh Hòa.

Một số tác phẩm tại Triển lãm:

Bình minh Trường Sa (Tác giả: Vũ Ngọc Hoàng)
Quê hương yên bình (Ảnh: Vũ Ngọc Hoàng)
Mắt đảo Trường Sa (Ảnh: :Lê Bá Dương)
Hạnh phúc nơi đầu sóng (Ảnh: Văn Thành Châu)
Rau xanh ở đảo chìm Đá Tây- Trường Sa (Ảnh: Văn Thành Châu)
Gặp gỡ nơi đảo xa (Ảnh: Vũ Ngọc Hoàng)
Canh giữ biển trời (Ảnh: Tào Hòa)
Đất - Nhìn từ Trường Sa (Ảnh: Lê Bá Dương)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên