Nếu không tè trên đường thì tè… ở đâu?

VOV.VN- Hai ngày nay, cư dân mạng truyền tay nhau một hình ảnh một quý ông mặc vest dừng ô tô đứng đái ngay tại dải phân cách trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Cùng theo đó là rất nhiều lời phàn nàn và bức xúc, đây là một dấu hiệu đáng mừng khi suy nghĩ của cộng đồng ngày càng trở nên văn minh.

Nhưng rất ít người đặt câu hỏi ngược lại, rằng nếu đang lưu thông trên đường mà bất chợt có nhu cầu bất khả kháng thì người ta có thể giải quyết ở đâu? Nếu đi vệ sinh ở đường là không văn minh thì có chỗ nào để đi?

Hình ảnh phản cảm của "quý ông" tè bậy trên phố Huỳnh Thúc Kháng

Theo số liệu từ tháng 8 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hà Nội, thành phố hiện nay chỉ có 104 nhà vệ sinh công cộng bằng thép đặt trên các đường phố, nơi vui chơi giải trí, điểm chờ xe buýt... Tức là nếu tính trung bình, 1 nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu của hơn 70.000 người dân Hà Nội. Một con số thật khó tin!

Nếu là một người thường xuyên tham gia giao thông trên các nẻo đường Hà Nội, hẳn không ai lạ gì với những hình ảnh thi thoảng nhìn thấy một hai chiếc xe tấp vào lề đường, người lái xe bước ra góc vỉa hè, đầu vẫn đội mũ, đi vệ sinh một cách rất thản nhiên giữa thanh thiên bạch nhật.

Bất cứ chỗ vỉa hè nào không có nhà, thì đều có thể nhìn thấy người đái bậy. Chuyện đó chẳng phải quá đỗi bình thường hay sao? Bình thường tới mức người ta chỉ cần lắc đầu chẹp miệng quay đi chỗ khác. Tôi không thấy việc đó coi như việc đó không tồn tại.

Chỉ có một ngày có người đi tiểu ngay trên dải phân cách – người này hẳn cũng phải thuộc dạng “xưa nay hiếm” – thì người ta không thể quay mặt nổi, người ta mới đành phải chú ý. À thì ra điều này là có thật! Thì ra điều ấy vẫn tồn tại xưa nay! Thì ra điều chúng ta vẫn coi đó như là bình thường thực sự “bất bình thường”.

Những cuộc tranh cãi trên mạng hoàn toàn khiến chúng ta có cơ sở để tin rằng dân trí đã được cải thiện, tin rằng người ta bất đắc dĩ mới phải đi vệ sinh trên đường như vậy. Nhưng kể cả dân trí đã được cải thiện, văn hóa cư xử đã văn minh hơn, thì cơ sở hạ tầng của một đô thị đặc biệt có cho phép chúng ta thực thi sự văn minh đó hay không?

Bài tiết chất thải là một nhu cầu tự nhiên của con người, và nhu cầu này vượt mức kiểm soát luôn là điều chẳng ai mong muốn. Lần gần đây nhất, khi đi cách nhà chỉ còn khoảng 400m nhưng không thể chịu đựng nổi, tác giả đã phải xin phép bảo vệ của một tòa nhà công ty cho phép vào “đi” nhờ. Một kỷ niệm không đẹp đẽ gì khi đi suốt cả một đoạn đường mấy cây số khu Mỹ Đình – Cổ Nhuế không tìm được một nhà vệ sinh công cộng nào.

Và câu trả lời cho câu hỏi: “Không đi trên đường thì đi ở đâu?” có lẽ sẽ còn bỏ ngỏ cho những người có chức trách của Sở Xây Dựng Hà Nội. Trong khi đó Điều 7 khoản 1 điểm c Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 vẫn quy định "Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi: Tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư", và theo Điều 7 khoản 3 thì người bị phạt cũng sẽ bị buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng quốc tế bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Pháp
Cộng đồng quốc tế bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Pháp

VOV.VN - Thế giới tiếp tục lên án vụ tấn công đẫm máu tại Paris; đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pháp.

Cộng đồng quốc tế bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Pháp

Cộng đồng quốc tế bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Pháp

VOV.VN - Thế giới tiếp tục lên án vụ tấn công đẫm máu tại Paris; đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pháp.

“Quý ông” tè bậy giữa phố Hà Nội và câu chuyện của nhà quản lý
“Quý ông” tè bậy giữa phố Hà Nội và câu chuyện của nhà quản lý

Tè bậy giữa đường là hành vi đáng lên án. Nhưng đáng nói hơn là các nhà quản lý quy hoạch, xây dựng nhà cửa nhưng lại không lo xây nhà vệ sinh.

“Quý ông” tè bậy giữa phố Hà Nội và câu chuyện của nhà quản lý

“Quý ông” tè bậy giữa phố Hà Nội và câu chuyện của nhà quản lý

Tè bậy giữa đường là hành vi đáng lên án. Nhưng đáng nói hơn là các nhà quản lý quy hoạch, xây dựng nhà cửa nhưng lại không lo xây nhà vệ sinh.

Cô gái Anh xin lỗi vì khỏa thân và tè bậy trên núi thiêng Malaysia
Cô gái Anh xin lỗi vì khỏa thân và tè bậy trên núi thiêng Malaysia

VOV.VN - Sau khi bị dư luận lên án, bị cảnh sát bắt giữ rồi đối mặt với nguy cơ ngồi tù, cô gái Anh thực sự sợ hãi và buồn.

Cô gái Anh xin lỗi vì khỏa thân và tè bậy trên núi thiêng Malaysia

Cô gái Anh xin lỗi vì khỏa thân và tè bậy trên núi thiêng Malaysia

VOV.VN - Sau khi bị dư luận lên án, bị cảnh sát bắt giữ rồi đối mặt với nguy cơ ngồi tù, cô gái Anh thực sự sợ hãi và buồn.