Xúc động trước tình cảm của người dân Cuba với Lãnh tụ Fidel

VOV.VN - Phóng viên VOV tại Cuba chia sẻ thông tin và cảm xúc của mình trong quá trình tác nghiệp tại lễ tang lãnh tụ vĩ đại của Cuba – Fidel Castro.

Chúng tôi may mắn được đến thủ đô La Habana, Cuba để đưa tin về sự ra đi của cố Chủ tịch Fidel Castro. Được biết tro cốt của nhà lãnh đạo Fidel sẽ được chuyển qua 10 tỉnh tới tỉnh miền đông Santiago de Cuba, chúng tôi quyết định ngay lập tức lên đường đi theo hành trình này để xuống nơi trước đây Fidel đã cùng các đồng chí của mình tiến hành cuộc cách mạng Cuba và từ đó giành nhiều thành quả vĩ đại.

Tro cốt của Fidel Castro đã về tới thành phố Santiago de Cuba trong sự chờ đón của người dân nơi đây. Ảnh: AP.

Quyết định của chúng tôi thực ra là muộn vì trước đó rất nhiều đoàn đại biểu và phóng viên nước ngoài đã đăng ký từ trước và đó là lý do vì sao chúng tôi không thể nào tìm nổi bất kỳ phương tiện nào để thực hiện chuyến đi dài 900km suốt chiều dài đất nước Cuba.

May mắn làm sao, một anh bạn, cũng là đồng nghiệp báo chí của tôi bên Cuba, liên hệ được 1 chiếc xe vào phút cuối và cả đoàn quyết định đi ngay trong đêm để cho kịp tới ngày hôm sau dự lễ truy điệu Chủ tịch Fidel Castro.

Hành trình kéo dài 14-15 tiếng và chúng tôi chỉ được nghỉ vài chặng với thời gian nghỉ rất ngắn ngủi. May mắn là chúng tôi có tài xế người Cuba lái xe suốt đêm nên cuối cùng cũng tới nơi và kịp thời gian.

Cả chặng đường từ cửa ngõ tới trung tâm thành phố Santiago ngập tràn các biểu ngữ thể hiện tình cảm của người dân địa phương với vị lãnh đạo cách mạng vĩ đại: “Fidel sống mãi”, “Fidel là của dân tộc”, “Fidel trong lòng dân tộc”, “Tôi là Fidel”…

Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những dòng chữ đơn giản và đầy tình cảm mà người dân đã sử dụng những viên đá nhỏ để tạo thành hai bên đường để tỏ lòng tôn kính đối với Fidel. Đối với họ, Fidel là một người cha, một vị lãnh đạo vĩ đại mà sẽ không bao giờ có người thứ hai và đó là cách mà họ thể hiện tình cảm của mình, mặc dù là đơn giản nhưng đầy ý nghĩa và gây ấn tượng mạnh đối với chúng tôi.

Người dân Cuba dùng đá ghép chữ thể hiện tình cảm của mình dành cho lãnh tụ Fidel Castro

Lễ truy điệu diễn ra lúc 19h tối nhưng hàng đoàn người với nhiều trang phục khác nhau cùng rất nhiều biểu ngữ, cờ hoa và khẩu ngữ đã có mặt từ rất sớm. Họ cùng nhau hô các khẩu hiệu về Fidel, về tình yêu đối với đất nước. Đâu đó một số nhóm nhỏ lại cất lên những câu hát chứa đựng đầy tình yêu đối với Fidel rồi ai đó lại hô lên “Fidel muôn năm, Cuba muôn năm”, “Tôi là Fidel”, “Chúng ta sẽ chiến thắng”, “Sẽ mãi hướng tới thắng lợi”. Những lời hô nhanh chóng được lan tỏa trong đám đông và cùng tạo thành những làn sóng làm rung chuyển Quảng trường Cách mạng Antonio Maceo, nơi lễ truy điệu được tổ chức.

Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận những người tham gia lễ truy điệu và qua những câu chuyện, những cuộc phỏng vấn, thực sự tình cảm của họ đối với vị lãnh tụ Fidel Castro đã làm chúng tôi xúc động mạnh. Đó là một tình yêu trong sáng, một sự tôn thờ đối với một vị cha, một vị lãnh đạo cách mạng đã hết lòng vì đất nước, vì nhân dân.

Đã tới giờ phải vào vị trí của phóng viên, chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ để chụp ảnh, quay phim sao cho có những hình ảnh đẹp nhất về buổi lễ. Cả khu vực báo chí không còn một chỗ trống, rất nhiều các hãng tin nước ngoài tới để truyền hình thực tiếp về sự kiện với một lực lượng phóng viên, biên tập viên hùng hậu và nhiều thiết bị hiện đại.

Đúng 19h, nhạc quốc ca Cuba vang lên, mọi tiếng nói chuyện bỗng im bặt, tất cả đều hướng về khán đài và nghiêm trang kính cẩn trước lá quốc kỳ. Tiếp đó, nhiều nhà lãnh đạo phát biểu, thể hiện lòng tôn kính đối với Chủ tịch Fidel cũng như quyết tâm tiếp tục thực hiện những ý tưởng, tư tưởng mà ông để lại để tiếp tục đưa đất nước Cuba đi lên.

Những bài phát biểu, đi cùng là những lời hô khẩu hiệu được đám đông ủng hộ bằng những lời hô vang, và hàng nghìn cánh tay giơ lên vẫy cờ tạo thành làn sóng mạnh mẽ như lời hứa của người dân Cuba sẽ kiên trì với đường lối của Chủ tịch Fidel.

Buổi lễ kết thúc với phần phát biểu của Chủ tịch Raul Castro, em trai cố Chủ tịch Fidel Castro. Bài phát biểu tuy tình cảm nhưng lại hết sức mạnh mẽ, thể hiện một ý chí sắt đá không lùi bước trước mọi khó khăn và luôn vươn lên phía trước của đất nước Cuba kiên cường và anh hùng.

Buổi lễ kết thúc nhưng hàng nghìn người vẫn còn tần ngần nán lại như muốn ở lại thêm với vị lãnh đạo kiệt xuất không chỉ của Cuba mà còn cả thế giới. Đối với họ, Fidel không biến mất, ông luôn hiện hữu trong tâm trí, trái tim của họ mọi lúc, mọi nơi và từ trong sâu thẳm họ luôn tự hào nói rằng “Tôi là Fidel” vì dường như Fidel đã trở thành con người họ và tư tưởng của ông đã ăn sâu vào máu thịt họ.

Còn đối với chúng tôi, sau hành trình 900km để tới tỉnh Santiago và tham dự buổi lễ truy điệu, mọi mệt mỏi dường như đã biến mất, mỗi người chúng tôi ai cũng có nhiều cảm xúc, khẩn trương xử lý ngay tin bài gửi về nước để nhân dân Việt Nam cùng biết về những tìm cảm của nhân dân anh em Cuba đối với Chủ tịch Fidel - người từng nói câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Tác giả tại lễ truy điệu Lãnh tụ Fidel Castro

Với riêng tôi, là một người học tập tại Cuba và quay trở lại đây sau 14 năm, tôi coi đây là Tổ quốc thứ 2 của mình và trước buổi lễ truy điệu Chủ tịch Fidel, không biết nói gì hơn ngoài câu “Hasta siempre, comandante!” - “Xin mãi hẹn gặp lại, Tư lệnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di cốt lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã về đến nơi an nghỉ cuối cùng
Di cốt lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã về đến nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ Fidel Castro là nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố Santiago de Cuba, phía Đông Nam Cuba.

Di cốt lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã về đến nơi an nghỉ cuối cùng

Di cốt lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã về đến nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ Fidel Castro là nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố Santiago de Cuba, phía Đông Nam Cuba.

Cận cảnh xe tang chở tro cốt lãnh tụ Fidel về tới Santiago de Cuba
Cận cảnh xe tang chở tro cốt lãnh tụ Fidel về tới Santiago de Cuba

VOV.VN - Đông đảo người dân Cuba ra đường chào đón tro cốt vị lãnh tụ Fidel Castro đã về tới thành phố Santiago de Cuba – cái nôi của Cách mạng nước này.

Cận cảnh xe tang chở tro cốt lãnh tụ Fidel về tới Santiago de Cuba

Cận cảnh xe tang chở tro cốt lãnh tụ Fidel về tới Santiago de Cuba

VOV.VN - Đông đảo người dân Cuba ra đường chào đón tro cốt vị lãnh tụ Fidel Castro đã về tới thành phố Santiago de Cuba – cái nôi của Cách mạng nước này.

Fidel Castro và Cuba - Tình bạn, tình đồng chí tuyệt vời với Việt Nam
Fidel Castro và Cuba - Tình bạn, tình đồng chí tuyệt vời với Việt Nam

VOV.VN - Lãnh tụ Fidel Castro cùng nhân dân Cuba đã, đang và sẽ tiếp tục là người bạn thủy chung của cách mạng Việt Nam.

Fidel Castro và Cuba - Tình bạn, tình đồng chí tuyệt vời với Việt Nam

Fidel Castro và Cuba - Tình bạn, tình đồng chí tuyệt vời với Việt Nam

VOV.VN - Lãnh tụ Fidel Castro cùng nhân dân Cuba đã, đang và sẽ tiếp tục là người bạn thủy chung của cách mạng Việt Nam.

Ảnh: Người dân Cuba truy điệu lãnh tụ Fidel Castro tại nơi an táng
Ảnh: Người dân Cuba truy điệu lãnh tụ Fidel Castro tại nơi an táng

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người Cuba đã đến tiễn đưa vị lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ cuối cùng tại thành phố Santiago de Cuba.

Ảnh: Người dân Cuba truy điệu lãnh tụ Fidel Castro tại nơi an táng

Ảnh: Người dân Cuba truy điệu lãnh tụ Fidel Castro tại nơi an táng

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người Cuba đã đến tiễn đưa vị lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ cuối cùng tại thành phố Santiago de Cuba.

Lễ truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại nơi an nghỉ cuối cùng
Lễ truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Lễ truy điệu được tổ chức sau khi đoàn xe tang đưa tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro từ thủ đô Havana về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Lễ truy điệu được tổ chức sau khi đoàn xe tang đưa tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro từ thủ đô Havana về nơi an nghỉ cuối cùng.