Giúp bé Thái Đăng Lâm vượt qua bệnh tim bẩm sinh

Là con trai đầu của vợ chồng anh Thái Đăng Đồng và chị Đinh Thị Phong ở xóm 5, Mai Long, xã Xuân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, cháu được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh khi mới gần 10 ngày tuổi. Mạng sống của cháu được các bác sĩ tiên đoán chỉ tính bằng tháng, nếu không được phẫu thuật sớm.

Chúng tôi tìm đến gia đình anh Thái Đăng Đồng (xóm 5, Mai Long, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) vào một chiều mưa. Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng anh Đồng nằm khép mình sau những quả đồi cằn cỗi. Anh Đồng sinh ra trong một gia đình bần nông, nên cả nhà phải chịu cảnh đói kém quanh năm. Lớn lên, anh đi làm thuê khắp nơi, rồi gặp chị Đinh Thị Phong, hai người nên vợ nên chồng. Ngày 10/5/2009, vợ chồng anh chị vui mừng đón đứa con đầu lòng, bé trai Thái Đăng Lâm.

Niềm vui được làm bố, làm mẹ chưa được bao lâu, anh chị phát hiện con mình có những dấu hiệu bất thường. Ở chi cháu có những vết bầm, môi thâm tím, da nhợt nhạt, xanh xao, đôi lúc khó thở. Không hiểu con mình bị làm sao, anh chị đưa con đi khám ở bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh, các bác sĩ kết luận “cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh”, và khuyên gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương để có điều kiện chữa bệnh.

Cuộc sống gia đình vốn đã chật vật, nhưng với suy nghĩ “còn nước còn tát”, anh chị quyết định vay tiền ngân hàng và anh em họ hàng thân thích tổng cộng được hơn 35 triệu, đưa con lên Bệnh viện Nhi TW khám và điều trị. Sau gần 3 tháng điều trị, các bác sĩ kết luận cháu Lâm mắc bệnh tim bẩm sinh, thông liên thất 4 lá, bệnh tình của cháu rất nặng, cần phải mổ càng sớm càng tốt, nếu để lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu.

Cháu Lâm đang từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tim

Nhưng để chi phí cho ca phẫu thuật này, gia đình không biết phải tìm đâu được 80 triệu đồng, khi mà khoản vay ngân hàng 30 triệu đồng vẫn chưa trả được.

Chứng kiến nỗi đau hàng ngày, hàng giờ của con, nỗi đau của người làm cha, làm mẹ của anh chị như càng tăng thêm. Vợ chồng anh Đồng như rơi vào ngõ cụt của sự nghèo khổ.

Trước kia, khi con chưa đau ốm, hai vợ chồng còn đi làm thợ hồ, kiếm đủ rau cháo qua ngày. Nhưng hơn một năm trời đưa con từ bệnh viện này đến bệnh viện kia, anh chị không làm được gì, tiền bạc cứ “đội nón ra đi” mà con vẫn không khỏi bệnh. Ngoài đứa con bệnh tật, anh chị cũng đang phải nuôi người cha đã hơn 70 tuổi nằm liệt giường hơn chục năm qua.

Trong ngôi nhà tranh cấp 4 của anh chị không có một vật dụng gì đáng giá. Tài sải duy nhất anh chị có thể bán để cứu con là mảnh vườn đồi núi khoảng 200m2 và gian nhà tranh cấp 4 dột nát. Nhưng cho dù có bán hết số gia tài ấy, anh chị cũng không đủ tiền để cứu con.

** Theo thông tin cập nhật sáng 1/9, cháu hiện đang nằm ở khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai để chữa viêm phổi. Bé 13 tháng mà chỉ nặng có hơn 5,5 kg. Đại diện nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương phải làm thủ tục nhập viện cho cháu, vì cha mẹ Lâm cũng đã hết tiền lộ phí. Rất mong bạn đọc chia sẻ với trường hợp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên