Giúp cô gái nhiễm chất độc da cam bị ung thư

Vũ Thị Hải, 26 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc bị nhiễm chất độc da cam nay lại mang trong mình căn bệnh ung thư.

Theo bà Lê Thị Thơm (mẹ của Hải) cho biết, nhà được 4 anh chị em nhưng chỉ có mình Hải bị nhiễm chất độc da cam (do bố bị nhiễm trong triến tranh). Hàng tháng Hải cũng nhận được sự hỗ trợ theo chế độ trợ cấp nạn nhân chất độc da cam, 770.000 đồng.

Cách đây 1 tháng, khi đưa Hải đi khám sức khoẻ thì được bác sỹ thông báo Hải đã bị bệnh ung thư vú. Vay mượn anh em, họ hàng bà Thơm mới đưa được Hải lên viện K (Hà Nội) để điều trị.

26 tuổi nhưng nhìn Hải chỉ như đứa trẻ 7 tuổi và luôn cúi mặt khi gặp người lạ

Năm nay 26 tuổi nhưng do nhiễm chất độc màu da cam nên nhìn Hải chỉ như một đứa trẻ 7 tuổi. Hải không biết nói, bị liệt hai chân và cũng không hiểu mọi người nói gì, chỉ biết cười mỗi khi được ai đấy cho quà.

Cuộc sống của mẹ con bà càng thêm khó khăn khi cách đây 2 năm bố của Hải cũng mất vì ung thư. Cả mấy mẹ con bà Thơm chỉ biết trông vào vài sào ruộng.

Theo bà Thơm cho biết, do Hải bị bệnh như vậy nên bà không thể đi làm thêm được, đi đâu cũng chỉ đi được một lúc là phải quay về trông nom con.

Hải cùng mẹ (bà Lê Thị Thơm)

Hiện tại Hải đang được điều trị tại khoa ung thư vú của bệnh viện K (Hà Nội).

Nhìn vào khuôn mặt của bà Thơm, ai cũng có thể nhận thấy được nỗi buồn và tình yêu thương dành cho con. Người con “nhỏ bé” chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bệnh nhân Vũ Thị Hải, Khoa ung thư vú, bệnh viện K (Hà Nội); Hay bà Lê Thị Thơm (mẹ Hải), thôn Kim Đê, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc , ĐT 01656 545 621.

Hoặc Báo điện tử VOVNews, số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04-39343463. Tài khoản số 1421211000272 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Triệu (lưu ý ghi rõ nội dung: Ủng hộ từ thiện)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên