3 người trong gia đình chết đuối: Tìm được thi thể cháu bé

(VOV) - Thi thể cháu Trương Ngọc Ánh đã được tìm thấy. Trước đó người dân đã vớt được xác ông ngoại và mẹ cháu.

Vào khoảng 6h sáng 29/10, gia đình và chính quyền xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể cháu Trương Ngọc Ánh trong vụ chìm đò làm 3 người trong cùng 1 gia đình chết đuối trên sông Thoa.

Trước đó, khoảng 11h trưa 28/10, ông Võ Văn Hùng (55 tuổi) ở thôn Du Quang, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ chèo thuyền qua sông đến xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ đón con gái Võ Thị Tin (28 tuổi) và cháu ngoại Trương Ngọc Ánh về thăm gia đình.

Chờ mãi không thấy 3 người trở về, gia đình cùng với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, phát hiện chiếc dép và chiếc thuyền của ông Hùng trôi dạt vào bờ. Đến khoảng 16h cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể của ông Hùng và chị Tin.

Vào mùa nắng, đoạn sông này có 2 chiếc cầu gỗ bắc qua sông nối 2 xã Phổ Quang và Phổ Minh (huyện Đức Phổ). Nhưng đến mùa lũ, chính quyền địa phương cho tháo dỡ cầu để ngăn người dân qua lại vì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, thay vì phải đi đường vòng khoảng 15km, nhiều người vẫn bất chấp nước lũ bơi ghe sang sông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lật đò, 3 người trong một gia đình chết đuối
Lật đò, 3 người trong một gia đình chết đuối

(VOV) - Thấy con gái và cháu ngoại bị gió hất xuống sông, ông ngoại nhảy xuống cứu. Cả 3 người bị nước cuốn trôi chết ngay sau đó

Lật đò, 3 người trong một gia đình chết đuối

Lật đò, 3 người trong một gia đình chết đuối

(VOV) - Thấy con gái và cháu ngoại bị gió hất xuống sông, ông ngoại nhảy xuống cứu. Cả 3 người bị nước cuốn trôi chết ngay sau đó