Bé trai 4 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường

Bé trai khoảng 4 tháng tuổi kháu khỉnh được một cặp vợ chồng phát hiện tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Tối 15/10, chị Dương Thị Khánh (35 tuổi, trú thôn Tiền Phong, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cùng chồng đi họp xóm về. Khi tới ngã ba cách nhà khoảng 200 mét thì phát hiện một chiếc giỏ, bên trong có bọc chăn ấm. Mở giỏ ra xem, hai vợ chồng thấy bên trong một bé trai khoảng 4 tháng tuổi, bên cạnh người là một bức thư bọc kèm 400.000 đồng.

“Cháu bé trông rất kháu khỉnh, sức khỏe bình thường”, chị Khánh nói. Dù gia đình chị đã có hai cháu trai (9 và 10 tuổi), tuy nhiên chị vẫn quyết định sẽ nuôi cháu bé này.


Gia đình chị Khánh đón nhận thành viên mới.
Chị Khánh cho biết, nội dung bức thư để lại có ghi: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ cũng muốn sống bên con nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc mẹ không thể ở bên con được, mong con gặp được gia đình thương con”. Cuối thư là một lời nhắn nhủ: “Ai nhặt được cháu xin đừng hắt hủi. Người có lỗi là mẹ, cháu không có lỗi gì. Mong được gia đình gặp cháu, chăm sóc cháu…”

Cán bộ thôn Tiền Phong (xã Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã lập biên bảo bàn giao cháu bé cho gia đình chị Khánh nuôi dưỡng. Đồng thời thông báo sự việc lên chính quyền xã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu chùa Bồ Đề ngừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi
Yêu cầu chùa Bồ Đề ngừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi

Với những trẻ em đang nương nhờ cửa chùa, Cục Bảo trợ Xã hội đã lên kế hoạch đưa các em gửi tới các cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Yêu cầu chùa Bồ Đề ngừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi

Yêu cầu chùa Bồ Đề ngừng tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi

Với những trẻ em đang nương nhờ cửa chùa, Cục Bảo trợ Xã hội đã lên kế hoạch đưa các em gửi tới các cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cháu bé bị bỏ rơi, cơ thể đầy kiến: Người hàng xóm nhận là con mình
Cháu bé bị bỏ rơi, cơ thể đầy kiến: Người hàng xóm nhận là con mình

Một người hàng xóm cạnh nhà bà Tuyết (người cứu cháu bé), đã sang nhà bà xin lỗi và mong muốn nhận lại con về nuôi.

Cháu bé bị bỏ rơi, cơ thể đầy kiến: Người hàng xóm nhận là con mình

Cháu bé bị bỏ rơi, cơ thể đầy kiến: Người hàng xóm nhận là con mình

Một người hàng xóm cạnh nhà bà Tuyết (người cứu cháu bé), đã sang nhà bà xin lỗi và mong muốn nhận lại con về nuôi.

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở đường làng
Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở đường làng

Nghe tiếng trẻ con khóc gần cổng nhà, bà Phương vội vàng chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi còn đỏ hỏn.

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở đường làng

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở đường làng

Nghe tiếng trẻ con khóc gần cổng nhà, bà Phương vội vàng chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện bé trai bị bỏ rơi còn đỏ hỏn.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chợ
Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chợ

Hiện sức khỏe bé gái này bình thường và chuẩn bị được giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang chăm sóc và nuôi dưỡng.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chợ

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong chợ

Hiện sức khỏe bé gái này bình thường và chuẩn bị được giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang chăm sóc và nuôi dưỡng.