Chưa xác định nơi xảy ra clip “nữ sinh xếp hàng chịu đòn”

Thông tin vụ ciệc xảy ra ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế là không chính xác.

Như tin đã đưa, mấy ngày qua, trên mạng Youtube xuất hiện clip có tên "Trường gì mà dã man như con ngan” dài 6 phút 30 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng roi đánh các học sinh, gây bất bình trong dư luận.

Nội dung của đoạn video được ghi lại rất rõ. Tất cả có khoảng 20 học sinh đều là nữ chịu đòn, lần lượt từng bạn phải nằm trên một chiếc ghế băng nhỏ hoặc đứng ngay ngoài hành lang để “nhận roi”.

Ngày 28/12, ông trả lời báo GDVN, ông Hoàng Thế Hy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, video đó quay lại cảnh xảy ra ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế chứ không phải xảy ra ở huyện Phú Vang như đã có thông tin trước đó.

Tuy nhiên, làm việc với các phóng viên đến tìm hiểu vụ việc, ngày 29/12, ông Nguyễn Bính, Chủ tịch UBND xã Quảng Công, rất ngạc nhiên và cho biết đã cho kiểm tra toàn bộ các trường lớp như trong clip nhưng không có địa điểm nào như vậy.

Trên báo Dân trí, ông Bính cho biết: “Trường ở đây sơn toàn màu vàng và không có trường nào cho học sinh nữ mặc váy đến trường vì do xã nghèo, không có điều kiện. Bà con trong cả tháng qua cũng không báo cho xã trong các đợt họp hay đồn miệng về việc có lớp học mà bị cô giáo đánh dữ đến vậy”.

Thượng tá Nguyễn Thành Luân, Phó Trưởng công an huyện Quảng Điền cho biết Đại tá Hoàng Thế Hy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điện thoại về và yêu cầu làm rõ 1 vụ việc học sinh đánh nhau ở huyện này.

Công an huyện đã tìm ra được cách đây gần 3 tháng có hai học sinh đánh nhau, nhưng không có vụ việc nào giống như trong clip đã đăng tải. Về thông tin Đại tá Hoàng Thế Hy cung cấp cho báo chí có thể do nhầm lẫn giữa hai vụ việc.

Liên quan đến clip quay cảnh cô giáo lần lượt phạt đòn các em nữ sinh, sau khi clip được đăng tải, các ý kiến phản hồi không chỉ thể hiện quan điểm bất bình với người phụ nữ trong clip đó, mà còn cho rằng chính những người quay clip này đã vô cảm trước sự việc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên