Đau đớn chứng kiến con trai chết thảm dưới bánh xe đầu kéo

VOV.VN -Nhận được hung tin, người cha vội chạy đến hiện trường và ngã quỵ khi chứng kiến đứa con trai chết thảm dưới bánh xe đầu kéo...

Đến hơn 18 giờ tối 29/3, hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên quốc lộ 1A đoạn phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM) giữa xe đầu kéo và xe đạp vẫn được lực lượng chức năng giải quyết. Nạn nhân là em Đỗ Thanh Kiệt (12 tuổi, quê An Giang).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm


Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, em Kiệt cùng một người bạn đi xe đạp trên quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt trạm 2 về cầu vượt Sóng thần. Khi đến vị trí đối diện cổng Nghĩa trang thành phố TP.HCM (đường số 12), Kiệt cùng bạn dắt xe đạp qua đường.

Lúc này, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 50LD - 036.39 chở thùng container (loại 40 feet) do tài xế Phan Văn Du (29 tuổi, quê Sóc Trăng) cầm lái, lưu thông cùng chiều phía sau lao tới. 

Quá bất ngờ về tình huống trên, tài xế đã cố gắng đánh lái sang trái để tránh nhưng không kịp. Bánh xe đầu kéo đã đâm và kéo lê em Kiệt về phía trước khoảng 10m. 

Tại nạn làm nạn nhân bị dính giữa hai bánh xe, tử vong ngay tại chỗ. Người bạn đi cùng may mắn ngã ra ngoài thoát chết và hoảng loạn chạy về nhà báo tin.

Nhận được hung tin, cha của Kiệt đã vội chạy đến hiện trường và ngã quỵ khi chứng kiến thi thể con trai mình bị mắc kẹt dưới bánh xe đầu kéo khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Kiệt rất thương tâm. Do ở quê không có việc làm nên cha Kiệt đã đưa con lên thành phố mưu sinh để gởi tiền cho mẹ của Kiệt nuôi 3 đứa em nhỏ và ông bà nội, ngoại tuổi già bệnh tật. Hàng ngày, người cha đi làm thợ hồ, còn Kiệt đi khắp nẻo đường để bán vé số.

Lực lượng chức năng đã có mặt sau đó, tiến hành xác minh làm rõ. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài trên cả 2 hướng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên