Độc giả VOV online ủng hộ 2 cháu Hồng Hạnh và Ngọc Minh

(VOV) - Tổng số tiền độc giả VOV online ủng hộ 2 cháu Hồng Hạnh, Ngọc Minh là gần 16 triệu đồng.

Sau loạt bài VOV online đăng tải về cháu bé 5 tuổi Nguyễn Đàm Hồng Hạnh bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội hồi tháng 3, nhiều độc giả đã gửi thư và tiền ủng hộ cháu bé. Thậm chí, trong những ngày cháu phải nằm viện, bạn đọc của VOV online đã đến tận nơi chia sẻ và tặng quà cho cháu. Tính đến nay, tổng số tiền ủng hộ cháu Hồng Hạnh được 10.130.000 đồng.

Đại diện công đoàn báo điện tử VOV đã đến chùa Bồ Đề thăm cháu Hạnh và trao hết số tiền độc giả ủng hộ bé Hồng Hạnh

Ngày 2/1, đại diện Công đoàn báo điện tử VOV đã đến chùa Bồ Đề thăm cháu Hạnh và trao hết số tiền độc  giả ủng hộ tới nhà chùa, nơi đang nuôi dưỡng cháu Hạnh. Sư thầy Thích Đàm Thúy, đại diện chùa Bồ Đề đã nhận số tiền ủng hộ, đồng thời cảm ơn tấm lòng hảo tâm của độc giả báo điện tử VOV.

Sư thầy cho biết, so với lúc mới được gửi vào chùa, sức khỏe của bé Hồng Hạnh khá hơn nhiều. Bé tăng cân hơn so với trước, ít quấy khóc và ăn uống cũng được nhiều hơn. Tuy nhiên, trí tuệ cháu vẫn chậm phát triển, cháu không nói và không nghe được nên người mẹ nuôi của cháu ở chùa cũng khá vất vả. Thỉnh thoảng, bé vẫn không ý thức được, tự đưa tay cào cấu cơ thể mình.

Theo sư thầy Thích Đàm Thúy, vì sức khỏe của cháu yếu hơn các cháu khác trong chùa, nên nhà chùa luôn dành cho cháu sự chăm sóc đặc biệt. Hàng tháng, cháu được nhà chùa cho đi khám sức khỏe đều đặn để theo dõi bệnh tình của cháu. “Hiện nay nhà chùa chưa có ý định gửi cháu vào Trung tâm bảo trợ xã hội mà vẫn chăm sóc cháu. Chúng tôi cũng muốn chăm sóc cháu một vài năm, để sức khỏe của cháu khá hơn và cũng để theo dõi nếu cháu tiến triển tốt hơn về trí tuệ thì sẽ gửi cháu vào các Trung tâm bảo trợ để cháu có điều kiện được học hành, chăm sóc tốt hơn”- Sư thầy Thích Đàm Thúy nói.

Cùng ngày (2/1), đại diện báo điện tử VOV online cũng đã trao số tiền 5.700.000 đồng mà độc giả ủng hộ tới cháu Đào Ngọc Minh (học lớp 1A, trường Tiểu học Thị trấn Sao Vàng – Thọ Xuân – Thanh Hóa), nhân vật trong bài “Nghị lực phi thường của cậu bé đeo mặt nạ vải”.

Tiếp chúng tôi tại phòng 512, khoa Phẫu thuật tạo hình – Viện Bỏng Quốc gia, anh Đào Xuân Thụ (bố cháu Minh) bày tỏ sự biết ơn chân thành tấm lòng hảo tâm của độc giả báo điện tử VOV. Anh cho biết, đây là lần phẫu thuật di chứng sau bỏng đầu tiên của cháu Minh. Các bác sĩ đã tiến hành tách rời 4 đốt ngón tay còn lại của bàn tay trái bị dính chặt của Minh ra, để sau này cháu vẫn có khả năng cầm nắm, hỗ trợ lao động cho bàn tay phải.

Trải qua gần 2 tuần điều trị tách rời đốt ngón tay, hiện sức khỏe của cháu Minh đã khá hơn. Cháu ăn uống tốt, tinh thần cũng đã ổn định hơn so với trước. Tuy nhiên, do di chứng co kéo ở bàn chân phải còn nhiều, nên việc đi đứng của cháu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mọi sinh hoạt cá nhân cháu vẫn chưa tự làm được, vẫn cần tới sự giúp đỡ của bố mẹ.

Bác sĩ Vũ Quang Vinh – Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tạo hình – Viện Bỏng Quốc gia chia sẻ: Với khả năng y học hiện đại, việc khắc phục những di chứng sau bỏng của bé Minh không quá khó. Nên từ giờ đến lúc trưởng thành, tùy thuộc vào sức khỏe của cháu Minh, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật để can thiệp vào việc sửa lại nửa khuôn mặt trái bị biến dạng, điều trị sẹo trên cơ thể.

Dự định, sau khi nghỉ hè, cháu Minh tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật thứ hai để khắc phục di chứng sau bỏng./.

Các độc giả ủng hộ cháu Ngọc Minh:

Nguyễn Thanh Hà: 1.000.000 đ

Phạm Lê Anh, Phạm Hồng Minh: 2.000.000 đ

Vũ Kim Thanh: 1.000.000 đ

Vi Cò, Habitat: 400.000 đ

Và một số cá nhân khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại ngã ba đường
Bé gái 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại ngã ba đường

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thịnh (người đầu tiên phát hiện cháu bé) đã đến trạm y tế xin nhận cháu bé làm con nuôi...

Bé gái 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại ngã ba đường

Bé gái 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại ngã ba đường

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thịnh (người đầu tiên phát hiện cháu bé) đã đến trạm y tế xin nhận cháu bé làm con nuôi...

Nghị lực phi thường của cậu bé đeo mặt nạ vải
Nghị lực phi thường của cậu bé đeo mặt nạ vải

(VOV) - Ngọn lửa lấy đi một nửa khuôn mặt, chân tay đều biến dạng, nhưng nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt trên môi cậu bé Minh hiếu học.

Nghị lực phi thường của cậu bé đeo mặt nạ vải

Nghị lực phi thường của cậu bé đeo mặt nạ vải

(VOV) - Ngọn lửa lấy đi một nửa khuôn mặt, chân tay đều biến dạng, nhưng nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt trên môi cậu bé Minh hiếu học.