Giao thông Hà Nội - Nỗi ám ảnh với người đi bộ

Sợ sệt, bất an là cảm giác thường xuyên đeo đẳng với người tham gia giao thông, đặc biệt là những người đi bộ khi qua đường

Tắc đường vào giờ cao điểm, tai nạn, chen lấn, bụi bặm là những gì người ta thường thấy về giao thông Hà Nội.

Mặc dù đang là tháng an toàn giao thông, nhưng giao thông trên các tuyến phố Hà Nội vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Sự chen lấn, tự do di chuyển của các phương tiện, khiến cho giao thông Thủ đô càng trở nên lộn xộn.

Ùn tắc giao thông là hình ảnh thường thấy ở Thủ đô

Dọc trên các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Giải Phóng, Chùa Bộc hay Cầu Giấy, chúng ta thường xuyên bắt gặp cảnh tượng những người đi bộ qua đường với thái độ chần chừ, do dự. Mỗi người có những tâm trạng, cảm giác, sự lo lắng khác nhau khi băng qua đường. Nói cách khác, họ sợ giao thông Hà Nội, bởi không ít những vụ tai nạn thương tâm xảy ra cho người đi bộ do nạn phóng nhanh, vượt ẩu của các loại xe cơ giới.

“Mỗi khi qua đường mình đều nhắm mắt mà băng qua cho nhanh, cảm giác như đang phải đối mặt với cái chết, điều đó thật khủng khiếp, mặc dù có tín hiệu nhường đường cho người đi bộ, người lái xe vẫn không dừng lại, chưa bao giờ bọn mình được nhường đường”, bạn Lê Hà, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Ngoại ngữ chia sẻ.

Cùng tâm trạng với Hà, Ngọc Anh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền bức xúc kể lại: “Cách đây ít hôm, khi đang đi bộ qua đường, suýt nữa mình bị hai thanh niên đi ngược chiều đâm phải. Bây giờ nghĩ lại, tim mình vẫn đập rất mạnh”.

Bất an, lo lắng không chỉ là tâm trạng hằng ngày của các bạn sinh viên, nó còn là nỗi niềm, bức xúc của bất cứ ai, từ người già, trẻ em cho tới những du khách nước ngoài, hay bất cứ ai đã đặt chân tới Thủ đô dù chỉ một lần.

Chị Kim Hằng, nhân viên của một hãng hàng không không khỏi bức xúc: “Mỗi ngày đi làm, mỗi ngày đi bộ qua đường là lại nghĩ mình phải đối mặt với tử thần. Chỉ khi đã sang được bên kia đường mới chắc mình đang còn sống”.

“Thật là kinh hoàng giao thông Hà Nội, khi qua đường, cô thường nhắm mắt lại, mặc cho đứa cháu muốn dẫn đi đâu thì đi”, cô An - một người sống ở Đà Lạt lần đầu ra Hà Nội thăm đứa cháu gái của mình cho hay.

Lo lắng, bất an là tâm trạng của những ai mỗi khi phải đi bộ qua đường

“Nhìn từ trên cao xuống, giao thông Hà Nội như những tổ kiến đang ào ào đổ ra, tôi thật sự không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Đặc biệt mỗi khi qua đường, tôi luôn có tâm trạng bất an”, đây là tâm sự rất thật của một du khách nước ngoài về giao thông Hà Nội.

Bên cạnh đó, cũng có không ít trường hợp người đi bộ sang đường tuỳ tiện, thậm chí trèo qua hàng rào, dải phân cách, bất chấp những nguy hiểm đang rình rập vẫn xảy ra thường xuyên trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, tình trạng giao thông hỗn loạn, ùn tắc trên các tuyến phố hiện nay phần lớn vẫn là do ý thức của người điều khiển các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông như lạng lách, đánh võng, lấn chiếm vỉa hè, phóng nhanh, vượt ẩu.

Thiết nghĩ, Nhà nước cần có những biện pháp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của người đi bộ khi tham gia giao thông, tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên