Hai lần không tham của rơi

Là nhân viên bảo vệ, đời sống còn khó khăn, việc làm của anh Hải đáng được trân trọng

Ngày 12/2, anh Thái Thanh Hải, 48 tuổi (trú tại số nhà 08 Hùng Vương, Phường Thắng Lợi, Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) trong khi đi tập thể dục, phát hiện 1 chiếc xe máy nhãn hiệu SUZUKI được giấu trong một bụi cây cạnh nhà.

Nghi ngờ là xe của kẻ gian lấy cắp, anh Thái Thanh Hải mang chiếc xe máy về nhà và báo cơ quan chức năng thông báo tìm chủ nhân của chiếc xe đến nhận lại.

Trước đó, cuối năm ngoái, anh Hải nhặt được 1 túi xách, bên trong đựng 80 triệu đồng, anh cũng báo cơ quan để trả lại cho người bị mất.

Anh Thái Thanh Hải là nhân viên bảo vệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-chi nhánh Kon Tum, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng không tham của rơi, thật là một tấm gương tốt trong xã hội hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên