Hiên ngang Nhà giàn DK 1 - cột mốc chủ quyền giữa biển khơi

VOV.VN - Cụm Nhà giàn DK1 ra đời gắn với sự kiện Gạc Ma, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc.

DK1 là cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý. 
 DK là chữ cái đầu viết tắt của cụm từ Dịch vụ - Khoa học kỹ thuật, được hiểu như một công trình phục vụ mục đích dân sự trên biển. 
Hoàn cảnh ra đời của cụm Nhà giàn DK1 gắn liền với sự kiện Gạc Ma... 
Sau sự kiện đánh chiếm đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, Trung Quốc tiếp tục tổ chức đánh chiếm trái phép một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam... 
...Đứng trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc phòng và lợi ích lâu dài của đất nước, Việt Nam quyết tâm phát triển cụm DK tại khu vực bãi đá ngầm thềm lục địa phía Đông và Đông Nam thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Những nhà giàn đầu tiên gồm Nhà giàn Tư Chính A, Phúc Tần, Ba kè A được xây dựng từ năm 1989, trên những bãi đá ngầm hoặc bãi san hô của những hòn đảo chìm thuộc khu vực vùng biển phía Đông và Đông Nam.  

Trong 27 năm qua, kể từ ngày thành lập DK 1, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân, trực tiếp là cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã gác lại những tình cảm riêng tư để cống hiến tuổi trẻ của mình làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn thuộc thềm lục địa phía Nam... 
Nhà giàn Phúc Nguyên ngày nay được xây dựng khang trang và vững chãi giữa biển khơi... 

Nhưng sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc tới sự hung dữ và sức tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương vào những năm 1990, 1996, 1998 và năm 2000 đã làm đổ một số Nhà giàn - nơi cán bộ, chiến sỹ Hải quân đang có mặt thực hiện nhiệm vụ... 

 
Những gương mặt trẻ trung của các chiến sĩ trên nhà giàn DK 1 Phúc Nguyên
 

Trong những câu chuyện thắm đượm tình dân quân, những tấm gương hi sinh anh dũng và cao đẹp của các Anh hùng liệt sĩ luôn được trân trọng nhắc đến... 
Những buổi lễ tưởng niệm trang trọng được diễn ra mỗi khi có đoàn đại biểu từ đất liền ra thăm.
Đại tá Phạm Văn Vững - Chủ nhiệm Chính trị, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân tại lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc diễn ra ngày 03/6/2016 trên tàu Trường Sa 571.

Thành viên tham dự lễ tưởng niệm là đại biểu của Ban Tuyên giáo Trung ương; Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Tài nguyên-Môi trường; Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; tỉnh Vĩnh Long; Sở Giáo dục-Đào tạo Thành phố Hải Phòng; huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam...


Lễ tưởng niệm nhắc nhở chúng ta rằng để có những ngày hòa bình của đất nước, dưới bầu trời nắng đẹp yên bình như hôm nay, biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống và còn biết bao người lính vẫn đang ngày đêm thầm lặng hy sinh tuổi thanh xuân, sẵn sàng đánh đổi máu xương, mồ hôi và nước mắt để giữ vững toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Hạc giấy trắng và hoa cúc nhẹ bay trong nắng sớm...
Sự dâng hiến của các anh đã góp phần làm nên giá trị thiêng liêng của non sông đất nước, tinh hoa của dân tộc...
... để ngày càng vững chãi hơn những cột mốc chủ quyển giữa biển khơi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên