Lao ra dòng nước dữ cứu người, 1 học sinh bị nước cuốn trôi

Quốc lao ra dòng nước dữ, cứu hai em nhỏ vào bờ. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, nên Quốc kiệt sức, bị nước cuốn trôi.

Vào lúc 16h ngày 5/6/2012, trong lúc đang tắm biển, em Đinh Phú Quốc (SN 1997, trú tại thôn Hà My Đông B, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phát hiện cách bờ khoảng 50m có 2 em nhỏ Phùng Tấn Nguyên và Phạm Tấn Bình bị đuối nước đưa tay kêu cứu.

Ngay lập tức Quốc lao ra dòng nước dữ, cứu hai em nhỏ vào bờ. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, nên Quốc kiệt sức, bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, người dân địa phương và gia đình của em Quốc đã huy động hơn 30 người nỗ lực lặn tìm, nhưng mãi đến 7h ngày 6/6 mới tìm thấy thi thể em Quốc tại khu vực cách bờ biển Thống Nhất xã Điện Dương gần 100m.

Được biết, Đinh Phú Quốc là con trai duy nhất của gia đình có 2 chị gái. Em có năng khiếu bơi lội từ nhỏ và là học sinh khá giỏi, cháu ngoan Bác Hồ nhiều năm liền của trường THCS Lê Ngọc Giá, huyện Điện Bàn.  Hiện, Ban thường vụ Đoàn xã Điện Dương đang làm thủ tục đề nghị lãnh đạo Đoàn cấp trên và Trung ương Đoàn truy tặng kỷ niệm chương “tuổi trẻ dũng cảm" cho em Đinh Phú Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên