Máy bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam đã được cất cánh

Vào lúc 14 giờ 40 phút hôm nay (1/10), chiếc máy bay đã chính thức cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lên Gia Lai.

Sau khoảng 5 tháng có mặt tại Việt Nam, chiếc máy bay hiệu Beech King Ari 350 của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - máy bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được phép hoạt động sau khi hoàn tất đủ mọi thủ tục cần thiết để có thể hoạt động.

Vào lúc 14 giờ 40 phút hôm nay (1/10), chiếc máy bay trên đã chính thức cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lên Gia Lai. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đến 15 giờ 50 phút chiếc máy bay này đã hạ cánh an toàn tại sân bay Pleiku.

Trong chuyến bay lần này, anh John (phi công người Mỹ) làm cơ trưởng. Phi công Nguyễn Thành Trung làm nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra. Anh John sẽ trực tiếp lái chiếc máy bay này trong thời gian khoảng 15 ngày tiếp theo. Trong khi đó, ngày 2/10, phi công Nguyễn Thành Trung (Anh hùng LLVT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty hàng không Việt Nam (người đã ném bom vào Dinh Độc lập ngày 8 tháng 4 năm 1975), sẽ qua Mỹ để thực hiện kế hoạch đổi bằng lái máy bay. Hiện nay phi công Nguyễn Thành Trung đã nghỉ hưu và sẽ trực tiếp lái chiếc máy bay King Air 350 theo lời mời của ông Đoàn Nguyên Đức.  

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thành Trung, đây là máy bay tốt, tuy nhỏ nhưng trang thiết bị mới, hiện đại, có đủ các thiết bị như một máy bay lớn.

Hành trình bay lần đầu của chiếc King Air 350 từ TP.HCM về sân bay Pleiku mất 1 tiếng 10 phút. Vừa đáp xuống sân bay Pleiku không lâu, đoàn phải bay lại ngay vào TP.HCM. Khi máy bay khởi động được 10 phút thì trời đổ mưa và sâm chớp, máy bay phải tắt động cơ chờ đợi. Đến 16 giờ 50 phút, máy bay đã cất cánh quay lại TP.HCM (vì sau 17 giờ, máy bay không được cất cánh-PV)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên