Một con cá voi chết dạt vào rừng ở Bạc Liêu

Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã “thỉnh” cá voi về chôn cất trong khuôn viên Quán Âm Phật Đài.

10h ngày 20/12, chiến sĩ đồn biên phòng Nhà Mát (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã đưa xác một con cá voi dài 3m, nặng hơn 300kg từ rừng mắm về để tại đoạn đê biển trước doanh trại. Xác cá đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi.

Người phát hiện con cá voi này là ông Trịnh Hữu Lộc, kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm Nhà Mát (TP Bạc Liêu).

Ông Lộc cho biết: “Ngày 19/12, trong lúc đi đo đất đai rừng bờ biển, tôi thấy xác con cá voi này và báo với chính quyền phường Nhà Mát và đồn biên phòng Nhà Mát. Nhưng lúc đó có một con cá voi khác cũng chết trong rừng mắm ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình nên mọi người cứ tưởng đó là con cá voi do tôi báo tin”.

Đưa cá voi về chôn tại khu Quán âm Phật đài

Sau khi hay tin cá voi chết, dạt vào rừng mắm phía trước khu Quán Âm Phật Đài (cách cửa biển Nhà Mát khoảng 2km), Thượng tọa Thích Minh Lành - Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu - đã kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố Bạc Liêu được “thỉnh” cá voi về chôn cất trong khuôn viên Quán Âm Phật Đài.

Ông Dương Thành Trung - Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, cho biết: “Chúng tôi đồng ý để khu Quán Âm Phật Đài chôn cất cá voi”.

Đây là con cá voi thứ tư “lụy” ở vùng biển Nhà Mát trong 3 ngày liền (từ ngày 18/12).

Ngày 18/12, một con cá voi nặng 600-700kg bị mắc cạn ở bãi bồi đã được giải cứu thành công.

Ngày 19/12, hai con cá voi khác bị chết được phát hiện, trong đó có một con nặng vài chục ký “lụy” ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu) đã bị một người dân xẻ thịt đem bán và ăn, còn một con được đưa về miếu Vạn Ban Ngũ Hành.

Ông Trần Xí Khuôil - Chi cục phó Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu, cho biết: “Đơn vị đang nghiên cứu nguyên nhân vì sao có nhiều cá voi mắc cạn, chết trong thời gian ngắn. Có thể có một đàn cá voi đang di chuyển gần khu vực biển Bạc Liêu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá voi và Hồ nước
Cá voi và Hồ nước

Câu chuyện về một tình yêu thầm lặng suốt 10 năm trời, về sự đợi chờ của hai kẻ yêu nhau chia xa không lời hứa hẹn, một câu chuyện cổ tích ngọt ngào...

Cá voi và Hồ nước

Cá voi và Hồ nước

Câu chuyện về một tình yêu thầm lặng suốt 10 năm trời, về sự đợi chờ của hai kẻ yêu nhau chia xa không lời hứa hẹn, một câu chuyện cổ tích ngọt ngào...

Xuất hiện cá voi nhám tại vùng biển Thừa Thiên - Huế
Xuất hiện cá voi nhám tại vùng biển Thừa Thiên - Huế

Con cá này theo từ địa phương gọi là cá nhám sao, có chiều dài hơn 3 m, ước tính trọng lượng từ 4,5 đến 5 tạ.

Xuất hiện cá voi nhám tại vùng biển Thừa Thiên - Huế

Xuất hiện cá voi nhám tại vùng biển Thừa Thiên - Huế

Con cá này theo từ địa phương gọi là cá nhám sao, có chiều dài hơn 3 m, ước tính trọng lượng từ 4,5 đến 5 tạ.

Cứu sống cá voi nhám voi nặng 600kg
Cứu sống cá voi nhám voi nặng 600kg

(VOV) -Cá nhám voi có chiều dài khoảng 3m, vòng bụng 2m, nặng khoảng 600kg vừa được đưa về biển an toàn, khỏe mạnh.

Cứu sống cá voi nhám voi nặng 600kg

Cứu sống cá voi nhám voi nặng 600kg

(VOV) -Cá nhám voi có chiều dài khoảng 3m, vòng bụng 2m, nặng khoảng 600kg vừa được đưa về biển an toàn, khỏe mạnh.