Mưa đá bất ngờ xuất hiện ở xã biên giới, dân ra “ăn”
VOV.VN - Ban đầu Khi đá rơi, ai cũng ra để nhặt và nhai ngấu nghiến vì nghĩ đây là của trời cho.
Chiều tối 29/3, chị Bùi Thị Lan - Cán bộ văn phòng UBND xã Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, mưa đá kèm theo gió lớn xuất hiện tại xã Mai Sơn kéo dài khoảng một giờ đồng hồ.
Mưa đá kéo dài hơn 1h đồng hồ và kèm theo gió làm tốc mái một số nhà lợp tôn, peroximang, rất may không có thiệt hại về người.
Theo chị Lan, những viên đá rơi xuống bằng ngón tay người lớn, nó tan khá nhanh.
Còn ông Lô Đại Duyên – Chủ tịch UBND xã Mai Sơn xác nhận, trận mưa đá bất ngờ có thiệt hại một số nhà cửa nhưng không lớn lắm. Tuy nhiên, đây là trận mưa hy vọng nhân dân chúng tôi sẽ gặp nhiều may mắn.
Cũng theo ông Duyên, Mai Sơn là xã biên giới Việt – Lào, cách thành phố Vinh khoảng 300km, cách trung tâm huyện Tương Dương một ngày đường và đường đi lại chủ yếu bằng đường sông. Mai Sơn cũng là xã chiếm 99% là người Mông, đời sống kinh tế còn gặp khá nhiều khó khăn./.