Ngắm "dinh thự ấm trà" của "lão Hạc"

(VOV) -74 tuổi đời, 45 năm sưu tầm ấm trà, đến nay ông Lê Hạc đã có gần 2.000 chiếc ấm trà với nhiều niên đại khác nhau.

Không khó để hiểu tại sao người ta gọi ông là “Vua ấm”, biệt danh đó do chính những người đã từng chứng kiến “dinh thự ấm trà” của ông Lê Hạc đặt cho.

Nghề chính không phải sưu tầm ấm trà mà ông Lê Hạc (SN 1935, trú tại phường Quang Trung - TP Thanh Hóa) hành nghề chụp ảnh. Có những lúc ông đi cả tháng trời, lang thang khắp đây đó để ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa của cuộc sống quanh mình. Và những chuyến đi đó cũng chính là thời gian nhà nhiếp ảnh gia Lê Hạc “săn” ấm trà.

Cho đến nay, sau 45 năm “săn” ấm trà, Lê Hạc đã sưu tầm gần 2.000 chiếc ấm đủ các loại. Ông cho biết, có những chiếc ấm từ thời Đông Hán, Tây Hán ở Trung Quốc, có những chiếc từ thời Lý, Trần ở Việt Nam.

Đủ các loại chất liệu ấm như ấm bằng đồng, nhôm, nhựa, gỗ, đất, đá….

Trong căn nhà của ông mỗi năm lại càng hẹp bởi từ một chiếc tủ bốn ngăn nay đã lên đến 9 tủ chỉ để đựng và bảo quản ấm. Gần 2.000 chiếc ấm nhưng không chiếc nào giống chiếc nào, có đủ lại chất liệu bằng: ấm sắt, ấm sành, ấm nhôm, ấm gỗ, ấm thuỷ tinh, ấm nhựa, ấm đồng… Đặc biệt, ông còn có cả đôi ấm song sinh cỡ lớn (20 lít).

Ông Hạc bộc bạch: “Tôi thích sưu tầm ấm bởi chỉ có ấm mới có nhiều đường nét, nhiều hướng thể hiện và vì thế mới nói hết tài năng của người làm ấm. Còn những vật dụng khác như đĩa, chén, bát… thì ít kiểu dáng và sự sáng tạo hơn.”

Đặc sắc trong bộ sưu tập còn có 400 chiếc ấm “ngoại quốc” được ông Hạc mua về từ Trung Quốc, Nhật, Pháp… Tuy có những chiếc ấm cổ và rất quý (mà đã có người tới trả 1000 USD/chiếc) trong bộ sưu tập song ông Hạc cũng có những chiếc rất đời thường, chỉ vài năm tuổi, trị giá khoảng vài chục đến vài trăm nghìn./.

Một số hình ảnh về bộ sưu tập của ông Hạc.

Sưu tầm cả những chiếc ấm bị sứt mẻ nếu thấy thích và không giống với cái nào ông đã sưu tầm, ông sẽ tìm cách mua bằng được
Căn nhà của ông phần lớn không gian dành để các tủ đựng ấm
Một chiếc ấm cỡ lớn với hoa văn đặc sắc
Có những chiếc ấm ông đã từng phải mất hàng năm trời, đi cả nước ngoài tìm mua bằng được để thỏa ý thích sưu tầm của mình
Một số chiếc ấm bằng đồng và gỗ
Nhiều người biết đến ông như “Vua ấm” đã đến xem và ngỏ ý mua (có cái được trả giá đến cả trăm triệu đồng) nhưng ông không bán
Chiếc ấm hình con trâu
Một trong hai chiếc ấm ông gọi là cặp song sinh, có kích thước lớn chứa chừng 20 lít nước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên