Nữ sinh Đồng Khánh ngày ấy, bây giờ

VOV.VN -Ngày 3/3, Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng (nay là Trường THPT Hai Bà Trưng) đã diễn ra tại thành phố Huế.

Ngày mới thành lập, trường mang tên Đồng Khánh. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi trường diễn ra vào ngày 15/7/1917, với sự hiện diện của Vua Khải Định. 
Đây cũng từng là ngôi trường nữ đầu tiên và duy nhất dành cho nữ sinh cả 13 tỉnh Trung Kỳ bấy giờ đến học.
Nhiều nữ sinh Đồng Khánh đã trở thành những nhà khoa học, nhà văn hóa, giáo dục, nhà quân sự, nhà ngoại giao, nhà báo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tài hoa trên nhiều lĩnh vực… 
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, trường được mang nhiều tên gọi khác nhau. 
Từ năm 1919 đến 1954, trường mang tên Cao đẳng tiểu học Đồng Khánh. Từ 1955 - 1975, trường mang tên trường Nữ trung học Đồng Khánh gồm hai cấp: Đệ Nhất cấp và Đệ Nhị cấp. 
Sau ngày thống nhất đất nước, trường được mang tên Trường cấp III Trưng Trắc. Từ năm 1981 đến nay, trường được đổi tên thành Trường THPT Hai Bà Trưng. 
Trong suốt khoảng thời gian từ khi thành lập đến năm 1975, đây là ngôi trường nữ duy nhất ở miền Trung dạy đủ các môn: Văn - Thể -Mỹ -Hạnh và lao động kỹ thuật. 
Ngoài việc học văn hóa và nữ công gia chánh (may vá, thêu thùa, làm bánh, làm mứt...), nữ sinh Đồng Khánh còn được học cách nuôi con, cách quản lý gia đình, được rèn luyện phong cách người con gái có học thức, có giáo dục, giản dị, trang nhã, lịch sự, khiêm tốn, tế nhị trong giao tiếp và một số môn học cơ bản về cứu thương. 
Theo kiến trúc ban đầu, trong trường còn có văn phòng, thư viện, bệnh xá, phòng thí nghiệm, phòng nhạc, phòng nữ công gia chánh, nhà bếp... tất cả được quét bằng vôi màu hồng thắm.

Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Huế hiện là một trong những ngôi trường lớn ở miền Trung và trên toàn quốc, trung bình hàng năm đào tạo 60 lớp học và hơn 4.000 học sinh. 
Đáng chú ý, từ năm 1975 đến nay, trường thu nhận cả học sinh nam và nữ. 
Trường THPT Hai Bà Trưng nay là một địa chỉ giáo dục có uy tín tại Thừa Thiên - Huế. 
Nữ sinh Huế trong tà áo dài tím
Đồng diễn võ quạt.
Đồng diễn áo dài trắng giữa sân trường đầy nắng.
Hoạt cảnh xuất quân của Hai Bà Trưng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm siêu trăng huyền ảo ở cố đô Huế
Ngắm siêu trăng huyền ảo ở cố đô Huế

VOV.VN - Tối 14/11, du khách và người dân cố đô Huế đều háo hức chiêm ngưỡng siêu trăng - hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên.

Ngắm siêu trăng huyền ảo ở cố đô Huế

Ngắm siêu trăng huyền ảo ở cố đô Huế

VOV.VN - Tối 14/11, du khách và người dân cố đô Huế đều háo hức chiêm ngưỡng siêu trăng - hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên.

Ngõ Huế, những hoài niệm cũ
Ngõ Huế, những hoài niệm cũ

VOV.VN - Ngõ Huế như một vùng di trú nhỏ xinh, ấm cúng và cũ kỹ của thành phố, nhiều lúc tưởng như tách biệt hoàn toàn với nhà cao cửa rộng...

Ngõ Huế, những hoài niệm cũ

Ngõ Huế, những hoài niệm cũ

VOV.VN - Ngõ Huế như một vùng di trú nhỏ xinh, ấm cúng và cũ kỹ của thành phố, nhiều lúc tưởng như tách biệt hoàn toàn với nhà cao cửa rộng...