Ở thành phố vẫn bị rắn độc cắn

Chị Nguyễn Thị Thu T., 36 tuổi, nhà ở phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, ngủ đêm ở dưới nền nhà đã bị rắn cạp nia cắn

Theo lời kể của chị T., tối 19/7, do thời tiết oi bức nên chị đã trải chiếu ngủ ngay dưới sàn nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị có cảm giác đau họng, cứng hàm, nói khó, nên tưởng chỉ bị viêm họng thông thường. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, chị T bị liệt cơ, khó thở, sụp mi, suy hô hấp nặng và được chuyển cấp cứu gấp vào Trung tâm Chống độc.

Bác sỹ Mai Văn Cường - Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai cho biết, qua xét nghiệm các bác sĩ đã khá bất ngờ khi phát hiện chị T. bị các triệu chứng do nọc độc của rắn cạp nia. Chị đã bị rắn cắn trong khi ngủ dưới nền nhà mà không hề hay biết.

Dù đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng chị T. vẫn phải tiếp tục thở máy hỗ trợ hô hấp lâu dài. Dù có qua khỏi thì bệnh nhân vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ biến chứng.

Đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp bị rắn cắn ngay trong nhà lúc ngủ, song bị rắn cắn trong nhà ở khu vực nội thành đông đúc dân cư thì là trường hợp khá hiếm gặp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên