Sông Truồi bị đầu độc

Làng Xuân Lai, xã Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế có con sông Truồi làn nước trong xanh uốn lượn, hết sức thơ mộng. Vậy mà hiện nay, sông Truồi đang trở thành “bể chứa” của các chất thải độc hại.

Khi nghề làm tinh bột sắn ngày càng được mở rộng thì làng Xuân Lai cũng ngày càng bị ô nhiễm. Mỗi ngày, con sông Truồi phải gánh hàng tấn chất thải. Vào đến đầu làng Xuân Lai đã thấy khó chịu vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đi dọc theo bờ sông Truồi, ruồi nhặng bay thành đàn trên những túp lều mọc lên để làm tinh bột sắn. Cảnh vật nhếch nhác, môi trường hôi thối rất dễ phát sinh bệnh tật.

Anh Nguyễn Năm, người dân trong làng, cho biết: “Tôi vào nghề đã được mấy chục năm nay, phần lớn dân làng hiện sống dựa vào nghề này. Nghề này không phải bỏ vốn nhiều, chỉ cần bỏ 10 triệu mua máy xay nghiền là đã hoàn tất một nửa cơ sở sản xuất”.

Ông Nguyễn Em, quyền Chủ tịch UBND xã Lộc An, cho biết: “Nghề chế biến tinh bột sắn ở Xuân Lai giúp người dân khấm khá hơn. Ban đầu, Xuân Lai chỉ có vài hộ làm nghề này, nhưng nay cả làng đã có tới 33 hộ dân theo nghề”. Anh Trần Ngọc Linh - Trưởng Ban Văn hoá - Thông tin xã Lộc An tiết lộ, từ chỗ chỉ vài hộ dân sản xuất tinh bột sắn theo mùa vụ thì nay cả làng sản xuất quanh năm. Trung bình, mỗi ngày một cơ sở nhỏ chiết xuất 40 - 50kg tinh bột, thu nhập hơn 100.000 đồng; những cơ sở lớn sản xuất trên 1- 2 tạ bột/ngày. Không chỉ có 33 hộ dân khấm khá nhờ nghề này mà những nhân công làm thuê cũng đủ sống với tiền công 50.000 - 70.000 đồng/ngày.

Lượng sắn được sản xuất ra tại làng Xuân Lai nhanh chóng được đưa đi tiêu thụ tại các địa phương: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng... Người dân trong làng bức xúc, vào những hôm trời dịu nắng còn đỡ chứ gặp hôm có gió nồm, từ đầu làng hứng ngọn gió thổi ngược, mùi hôi bốc ra nồng nặc, nước tràn lênh láng khắp các con đường liên thôn. Nước thải, chất cặn bã còn tràn ra nền đất tạo nên bãi lầy nhếch nhác, ruồi nhặng bâu đầy.

Để kịp giao hàng, người làm nghề thức dậy từ 1 - 2 giờ sáng bắt đầu công việc. Những máy xay bột cũ mèm thi nhau gầm rú inh ỏi. Tuy nhiên, khi hỏi đến vấn đề này, những cơ sở sản xuất rất vô tư khi nói về khâu xử lý nước thải độc hại để đảm bảo vệ sinh môi trường. Họ cho rằng, nước thải khi chảy vào con sông Truồi sẽ được dòng nước cuốn đi hết, tình trạng ứ đọng không thể xảy ra. Còn ô nhiễm tiếng ồn, mùi hôi, ruồi nhặng... thì sống lâu cũng thành quen, bà con cùng thôn nên thông cảm cho nhau…

Hiện nay, người làng Xuân Lai vẫn đang tiếp tục mở rộng nghề sản xuất tinh bột sắn mà không có ý thức giữ gìn môi trường. Chính quyền địa phương cần quan tâm đến vấn đề này, tạo điều kiện để người dân vừa phát triển sản xuất mà vẫn đảm bảo được môi trường sống trong lành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên