Thực hư chuyện chồng bại liệt bị vợ bỏ rơi

VOV.VN -Mấy ngày nay cư dân mạng xã hội bàn tán, bày tỏ thái độ bức xúc trước cách cư xử của 1 gia đình đối với người thân bị bại liệt.

Qua tìm hiểu PV VOV online được biết, câu chuyện một người chồng, người cha bị vợ con bỏ quên là có thật. Ông tên là Đàm Quang Anh đang sinh sống trên 1 căn gác nhỏ, trong một ngõ nhỏ, ở một phường ven đê sông Hồng của một quận trung tâm Thủ đô.

Cách đây 6 năm đang là người khỏe mạnh, lao động bình thường, ông Anh bỗng mắc căn bệnh viêm tụy. Bệnh tật khiến ông bại liệt không thể đi lại. Mọi sinh hoạt cá nhân phải phụ thuộc vào người khác. Thế nhưng, 2 tháng gần đây, người vợ bỗng dọn nhà đi ở chỗ khác với lý do không chịu nổi mùi hôi thối, bỏ mặc người chồng bại liệt tự xoay xở.

Cánh cửa tầng 2 nơi ông Anh dòng dây nhận đồ ăn mang đến

Hồng Nhung, thành viên Nhóm Tình nguyện niềm tin và CLB tình nguyện trẻ cho biết, sau khi nhận được thông tin nhờ trợ giúp về một người đàn ông bại liệt bị bỏ đói. Nhóm đã quyết định đến tận nơi cung cấp thức ăn cho người đàn ông trong ngôi nhà đó, từ ngày 13/9 đến nay. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, nhóm không thể đưa thức ăn lên cho ông được "vì theo như ông Anh liên lạc ra cho hay, chiếc gậy để buộc sợi dây ông Anh dùng thả xuống cho mọi người buộc đồ ăn vào kéo lên đã bị mất”- Hồng Nhung cho biết.

Bà Tạ Bích Loan đứng trước cửa nhà khóa bày tỏ thái độ kiên quyết không cho PV vào nhà gặp ông Anh

Quá trưa 18/10, tới nhà ông Anh, chúng tôi chứng kiến ngôi nhà 3 tầng bị khóa cửa ngoài. Mấy bạn thanh niên tình nguyện đang đứng bên ngoài tìm cách liên lạc với bà Tạ Bích Loan (vợ của ông Anh) về mở cửa để mang thức ăn vào. Phải  mất chừng nửa tiếng đồng hồ sau khi liên lạc qua điện thoại thì thấy bà Loan đi bộ về. Dáng vẻ rất thản nhiên, có vẻ như bà đã quá quen với việc người khác mang đồ ăn đến cho chồng mình.

Thấy có đông người, bà Loan đã kiên quyết không mở cửa cho một ai lên nhà mặc dù mọi người thuyết phục mong muốn được lên thăm, hỏi han sức khỏe ông Anh.

Chỉ đến khi Hồng Nhung, người đã trực tiếp mang đồ ăn đến cho ông Anh, nói: “Mấy hôm trước, chú Anh có nhờ cháu mua hộ một hộp phở xào thật ngon, sau 2 lần đến không có cách nào để đưa đồ ăn cho chú, gửi lại cô cầm lên cho chú”.  Lúc này bà Loan mới nhận và lạnh lùng, không một lời cảm ơn.

Phần ăn được các bạn trong nhóm tình nguyện niềm tin mang đến trưa ngày 18/10

Trao đổi với PV, bà Tạ Bích Loan cho hay, gia đình có 2 vợ chồng và một con gái hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bản thân bà nghỉ chế độ hơn 20 năm nay và cũng ốm đau luôn không thể chu đáo chăm sóc tận tình cho người bệnh. Cô con gái mới đi làm, thu nhập cũng không có nhiều. Việc ông Anh ốm đau kéo dài nhiều năm gia đình phải chạy chữa cùng với sự hỗ trợ từ anh em họ hàng bên nội. Mỗi người giúp đỡ cho một chút 300.000-500.000 đồng/người. Tuy nhiên, gần 3 tháng nay gia đình bên nội rút hỗ trợ nên việc thuê người dọn dẹp vệ sinh phải dừng lại.

“Tôi ốm lắm, không làm được, tôi tiếp cận được cái mùi ấy là rất khó khăn. Trước đây, tôi bị đau dạ dày nên không thể làm được những việc như thế”, bà Loan phân bua.

Tổ trưởng tổ dân phố nơi vợ chồng bà Loan ở xác nhận, cách đây hơn 2 tháng do không có tiền trả người giúp việc, người này đã kiện ra phường và bỏ việc.

Bà Loan tỏ ra khá bức xúc trước thông tin cho rằng bà đã bỏ mặc chồng, bà thừa nhận 2 tháng nay đã phải chuyển ra ngoài ở vì không chịu nổi mùi hôi thối trong nhà “Nhưng không có chuyện tôi bỏ mặc không về nhà. Tôi chuyển ra chỗ khác ở nhờ nhưng có lúc về  nhà, có lúc không ở nhà, đấy là quyền của tôi và mọi người không có quyền hỏi tại sao tôi lại không ở nhà”, bà Loan khẳng định.

Theo bà Loan, mọi người muốn đến giúp đỡ chồng bà thì phải liên hệ với chủ nhà. “Cụ thể là tôi để tìm hiểu thực tế, hoàn cảnh gia đình xem ra sao, chứ tại sao không làm việc với tôi, nếu không biết thì phải tìm tôi”.

Tin nhắn bà Loan cho PV xem được cho là của ông Anh có nội dung chửi bới bà

Bà Loan thừa nhận trong gia đình có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, bà cho rằng: “Đây là việc gia đình, tôi đã gọi điện cho họ hàng bên nội để giải quyết trong nội bộ gia đình, sau đó mới nhờ tới chính quyền, các tổ chức xã hội hỗ trợ”.

Bà Loan giãi bày: có những lúc để cho tiện, tôi mua cơm nắm, muối vừng và miếng giò để ông ấy ăn nhưng sáng nay ông ấy lại nói với mọi người thế này: “mua cho tôi được nắm cơm và miếng giò mỏng như tờ pơ –luya. Đấy là một hình thức bêu xấu tôi. Mỏng dày phụ thuộc vào túi tiền chứ tôi đâu muốn…”.

“Câu chuyện gia đình của tôi chỉ có thế không có gì to tát nhưng trên mạng người ta nói rằng, tôi đã vứt cây gậy dùng để kéo đồ ăn của ông ấy. Tôi bác bỏ những lời nói ở trên mạng, là không đúng sự thật”-Bà Loan nói.

Bà Loan cho biết thêm, ngay sáng 18/10 trước sự chứng kiến của công an phường và phóng viên báo chí, khi được hỏi về chiếc gậy dùng để buộc dây kéo đồ ăn bị mất. Ông Anh nói: Cái dây của tôi đây, còn cái que tôi không biết được nó rơi ở đâu!?.

Trả lời câu hỏi của PV rằng ông Anh hiện có tỉnh táo hay không? Bà Loan cho biết: “Nói ông ấy tỉnh hay không tỉnh rất khó. Lúc lẫn lẫn một tý, lúc tỉnh. Như sáng nay có một cậu PV hỏi cô có hay về mua đồ ăn cho chú không? Ông ấy bảo 10 ngày tôi mới về. Nhưng không phải như vậy. Đấy là thực tế mà có rất nhiều bà con ở đây biết”.

Để chứng minh cho lời nói của mình, bà Anh cho nhóm PV xem tin nhắn điện thoại của ông Anh gửi cho bà với lời lẽ thóa mạ.

Một người hàng xóm cho biết, trước thời gian ông Anh ngã bệnh, cuộc sống hai vợ chồng gia đình này cũng “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” thường xuyên có to tiếng cãi vã. Thời gian gần đây, sau khi người giúp việc bỏ đi thì bà Loan cũng chuyển luôn đến chỗ khác ở, bỏ mặc người bệnh nằm một mình trên gác, trong ngôi nhà lúc nào cũng khóa cửa kín mít”.

Cho dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn hay vì một trong số những lý do bà Loan trình bày, nhưng với trách nhiệm của một người vợ thì cách cư xử với chồng đang bạo bệnh như bà Loan thật đáng chê trách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Châm lửa đốt nhà, 2 vợ chồng bỏng nặng
Hà Nội: Châm lửa đốt nhà, 2 vợ chồng bỏng nặng

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 3/8, tại số nhà 12, ngõ 282/19, xóm 16, thôn Viên, xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Hà Nội: Châm lửa đốt nhà, 2 vợ chồng bỏng nặng

Hà Nội: Châm lửa đốt nhà, 2 vợ chồng bỏng nặng

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 3/8, tại số nhà 12, ngõ 282/19, xóm 16, thôn Viên, xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Cháy nổ gas trong phòng trọ, 2 vợ chồng bỏng nặng
Cháy nổ gas trong phòng trọ, 2 vợ chồng bỏng nặng

Trong lúc chị Mệnh nấu nước thì bếp gas bốc lửa, gây cháy nổ trong phòng trọ.

Cháy nổ gas trong phòng trọ, 2 vợ chồng bỏng nặng

Cháy nổ gas trong phòng trọ, 2 vợ chồng bỏng nặng

Trong lúc chị Mệnh nấu nước thì bếp gas bốc lửa, gây cháy nổ trong phòng trọ.

Đường ngập, 2 vợ chồng và con nhỏ chết thảm vì nước cuốn
Đường ngập, 2 vợ chồng và con nhỏ chết thảm vì nước cuốn

Hiện xác con trai ông Long, bà Tiên là cháu Phạm Chí Thành (7 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy.

Đường ngập, 2 vợ chồng và con nhỏ chết thảm vì nước cuốn

Đường ngập, 2 vợ chồng và con nhỏ chết thảm vì nước cuốn

Hiện xác con trai ông Long, bà Tiên là cháu Phạm Chí Thành (7 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy.

Hai vợ chồng chết cháy vì tự thiêu lúc nửa đêm
Hai vợ chồng chết cháy vì tự thiêu lúc nửa đêm

Khoảng 12h đêm 23/3, tại số nhà 167/8 đường Lý Nam Đế (phường Kim Long, TP Huế) xảy ra một vụ tự thiêu làm huyên náo cả khu phố.

Hai vợ chồng chết cháy vì tự thiêu lúc nửa đêm

Hai vợ chồng chết cháy vì tự thiêu lúc nửa đêm

Khoảng 12h đêm 23/3, tại số nhà 167/8 đường Lý Nam Đế (phường Kim Long, TP Huế) xảy ra một vụ tự thiêu làm huyên náo cả khu phố.

Vợ chồng trẻ bị anh rể sát hại dã man: Hai con trẻ mồ côi
Vợ chồng trẻ bị anh rể sát hại dã man: Hai con trẻ mồ côi

Đến nhà vợ chồng em rể chơi rồi ngủ lại, 3h sáng Nguyễn Hữu Trung (39 tuổi) đã dùng dao đâm em rể gục trên phản và ra tay sát hại cả em vợ rồi bỏ trốn vào rừng....

Vợ chồng trẻ bị anh rể sát hại dã man: Hai con trẻ mồ côi

Vợ chồng trẻ bị anh rể sát hại dã man: Hai con trẻ mồ côi

Đến nhà vợ chồng em rể chơi rồi ngủ lại, 3h sáng Nguyễn Hữu Trung (39 tuổi) đã dùng dao đâm em rể gục trên phản và ra tay sát hại cả em vợ rồi bỏ trốn vào rừng....

2 vợ chồng trẻ chết cháy trong căn nhà khóa cửa
2 vợ chồng trẻ chết cháy trong căn nhà khóa cửa

Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu Văn Công, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

2 vợ chồng trẻ chết cháy trong căn nhà khóa cửa

2 vợ chồng trẻ chết cháy trong căn nhà khóa cửa

Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu Văn Công, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh).