Về vụ chìm tàu ở Hội An, Quảng Nam:

Thưởng nóng những anh hùng cứu người

Đến thời điểm này, các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thấy tung tích 5 cán bộ chiến sĩ còn mất tích.

Tuy nhiên, do trời quá tối nên công tác tìm kiếm cứu nạn phải tạm dừng, chờ sáng mai (27/12) mới tiếp tục triển khai.

Chiều 26/12, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã điều động thêm lực lượng đặc công nước để hỗ trợ ngư dân lặn tìm thi thể đồng đội còn mất tích nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

Ngóng người thân!

Tại đồn biên phòng 260-Cửa Đại, Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thăm hỏi và thưởng nóng cho 7 ngư dân và 1 chiến sĩ đã tích cực tham gia cứu những người bị chìm tàu vào ngày 25/12. Trong đó, anh Nguyễn Cường, ngư dân khối phố Phước Thịnh, phường Cửa Đại thành phố Hội An được thưởng 10 triệu đồng, chiến sĩ Nguyễn Văn Minh ở đồn biên phòng 260 được thưởng 7 triệu đồng, 6 ngư dân còn lại được thưởng mỗi người 3 triệu đồng. Trung tướng Đào Duy Minh cảm ơn và đánh giá cao những tình cảm và sự nỗ lực của ngư dân các địa phương trong vùng bằng phương tiện thô sơ của mình đã dũng cảm lao ra cứu người bị nạn, hạn chế được số người chết.

Ông Huỳnh Tấn Lộc, người dân thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp đi nhờ trên tàu bị nạn may mắn được ngư dân Hội An cứu sống cảm động cho biết: “Trong sóng gió như vậy mà họ vẫn bơi ra vớt chúng tôi. Nếu không có những người như vậy thì tôi cũng chết rồi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên