Mẹ tìm con trai bị lạc ở chợ Đồng Xuân năm 1979

Mẹ là Phạm Thị Cơi và các anh tìm con và em trai là Tạ Văn Tiến (SN: 3/3/1976) bị lạc ở chợ Đồng Xuân, năm nay con 36 tuổi.

Ngày 17/2/1979, 5 mẹ con, gồm mẹ là Phạm Thị Cơi và các anh: Tạ Văn Hùng, Tạ Văn Cường, Tạ Văn Dũng và con là Tạ Văn Tiến đi giao bóng đèn dầu ở chợ Đồng Xuân. Khi ấy 4 anh em chơi với nhau và con đã bị lạc vào khoảng 4 h chiều.

Khi lạc con được 3 tuổi,  mặc áo 2 áo kẻ cộc tay và quần đùi màu đỏ. Mẹ chỉ nhớ: “ con da trắng, bên tai trái của con có cục thịt thừa gần mang tai rủ xuống khoảng 3-4mm”. Nhà mình lúc đó ở Ngõ 13 Đê Tô Hoàng, gần quầy rau xanh ở  phố Bạch Mai (đầu Ô Cầu Dền).

Hồi đó, nhà mình khi đó làm nghề thổi bóng đèn nên mẹ thường xuyên đưa các con đi giao hàng ở chợ Mơ và chợ Đồng Xuân.

Từ ngày con bị lạc mẹ đã đi nhiều nơi tìm con nhưng không có thông tin. Đến nay mẹ đã già yếu luôn thương nhớ con nếu con nhận được thông tin này thì liên lạc với mẹ theo địa chỉ:

Bà Phạm Thị Cơi - Ngõ 13 Đê Tô Hoàng- Phường Ô Cầu Dền- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Điện thoại: 04362277640 – 0942372224 và 0912611703

Hoặc tòa soạn Báo điện tử VOVNews: 0439344231- 0912589964

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên