Tìm thấy một thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Lào Cai

(VOV) - Nạn nhân là Mạ Thị Nhớ, 35 tuổi là mẹ của Hù Thị Nguyệt và Hù Văn Long cùng bị cơn lũ cuốn trôi vào rạng sáng ngày 11/5.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay (12/5), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một nạn nhân bị cơn lũ cuốn trôi ở xã Kim Sơn,  huyện Bảo Yên,  tỉnh Lào Cai.

Nạn nhân là Mạ Thị Nhớ, 35 tuổi là mẹ của Hù Thị Nguyệt và Hù Văn Long cùng bị cơn lũ cuốn trôi vào rạng sáng ngày 11/5. Địa điểm tìm thấy cách nơi xảy ra lũ cuốn hơn 30 km, về phía hạ lưu sông Hồng, thuộc địa phận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 1h15 phút sáng 11/5, trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa to kèm theo gió lốc gây ra một cơn lũ ống, sạt lở đất làm một người chết và ba người bị lũ cuốn mất tích. Cơn lốc cũng làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Hiện nay mới tìm thấy xác một người mất tích.

Đến cuối chiều nay (12/5), ông Lâm Sỹ Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên,  tỉnh Lào Cai cho biết, đã nhận được tin báo của người dân ở khu vực cầu Văn Yên, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái phát hiện và vớt được hai thi thể trẻ em tại chân cầu Văn Yên. Địa điểm này cách khu vực xảy ra lũ ống ở xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên gần 60 km.

Nhiều người dân địa phương cho rằng, khả năng đây là thi thể của hai nạn nhân còn lại ở xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên bị lũ cuốn trôi dạt về Văn Yên. Hiện tại, chính quyền hai địa phương nói trên đang liên lạc với người nhà nạn nhân để phối hợp nhận dạng hai thi thể trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên