Trẻ sứt môi, hở hàm ếch khoe nụ cười rạng rỡ sau phẫu thuật

(VOV) - Bệnh nhi xuất viện trong niềm hân hoan, vui sướng vì đã có nụ cười rạng rỡ đón Tết.

Từ ngày 21 – 25/1/2013, tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba (37 Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile Việt Nam cùng công ty Amway Việt Nam thực hiện chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị hở môi, hở hàm ếch và các dị tật về hàm mặt. Đây là chương trình đầu tiên của năm 2013, nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Vì trẻ em One – by – One của Amway Việt Nam, với mục tiêu mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình dự kiến sẽ khám, chữa bệnh, điều trị cho khoảng 70 bệnh nhi đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Cụ thể trong ngày 21/1 tiến hành khám sàng lọc cho các bệnh nhi, từ ngày 22 – 25/1, các bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật.

Tuy nhiên, tính đến ngày cuối cùng, số bệnh nhi đến viện làm phẫu thuật chỉ khoảng trên 40 cháu. Một phần là vì đợt khám và phẫu thuật lần này diễn ra vào thời gian cận Tết, ngoài ra, theo các bác sĩ cho biết ngày 04 – 08/3/2013 sẽ có đợt khám, phẫu thuật miễn phí tiếp theo, và được tiếp tục sau đó mỗi tháng một lần.

Chương trình lần này có sự tham gia của rất nhiều y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao. Theo bác sĩ Trần Thị Bích Hạnh, trưởng khoa gây mê bệnh viện Việt Nam – Cuba, phần lớn bệnh nhi đến phẫu thuật là các em bé trong độ tuổi khoảng từ 5 đến 24 tháng, vì vậy chương trình sử dụng loại thuốc gây mê hương hoa quả để dỗ dành các cháu. Mỗi ca phẫu thuật kéo dài khoảng 45 phút cho đến 1 tiếng rưỡi. Phức tạp nhất là những ca phải cấy sụn từ xương chậu lên hàm cho những em bị hở vòm nặng.

Ngày kết thúc chương trình, gia đình, người thân đón những bệnh nhi được xuất viện trong niềm hân hoan, vui sướng vì con em mình đã có được nụ cười rạng rỡ đón Tết.

Ngồi đút bánh mì cho con gái Minh Anh 21 tháng tuổi vừa trải qua ca phẫu thuật ngày 22/1, chị Phương (Hà Tây) không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy con gái rượu của mình ăn một cách ngon lành. Chị cho biết lúc đẻ ra mới biết cháu bị sứt một bên môi. Tuy rằng vết sứt không lớn, cháu vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi môi không lành lặn của con gái, chị không khỏi chạnh lòng. Thương con, chị chỉ muốn che đi để không ai nhìn thấy vết sứt ấy. Khi nghe thông tin về chương trình trên loa của xã, chị và chồng khăn gói đưa con lên Hà Nội để khám và phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 1 tiếng rưỡi khiến chị lo lắng, hồi hộp, đứng ngồi không yên. Nhưng sau đó, chị cũng thở phào nhẹ nhõm vì con gái mình cuối cùng cũng có được đôi môi lành lặn.

Không được may mắn như cháu Minh Anh, cháu Lê Minh Tiến (6 tháng tuổi, Bắc Giang) bị hở cả vòm miệng. Gia đình phát hiện được điều này khi siêu âm cháu ở tháng thứ 6. Cháu không bú, chỉ uống được sữa ngoài. Chị Hiền mẹ cháu có bầu được tháng rưỡi thì bị cúm, nhưng không dám uống thuốc Tây mà chỉ cắt thuốc nam. Tuy vậy nhưng cháu vẫn bị ảnh hưởng. Kể từ khi biết cháu bị như vậy, hai vợ chồng buồn rầu không dám nói với bất kỳ ai. Chỉ đến khi đẻ ra, tận mắt nhìn thấy đôi môi không lành lặn của con trai mình, anh chị không cầm nổi nước mắt. Hai vợ chồng ngược xuôi tìm cách chữa trị cháu. Đi khám ở tháng thứ 3 nhưng bác sĩ bảo 6 tháng mới đủ điều kiện phẫu thuật. Vừa lúc cháu tròn 6 tháng, anh chị biết được thông tin về chương trình lần này liền cho cháu xuống Hà Nội ngay.

Hầu hết gia đình bệnh nhi đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc sau chương trình lần này. Thái độ nhiệt tình của các y bác sĩ và tình nguyện viên đều khiến cho họ cảm thấy vô cùng hài lòng và yên tâm. Không những khám và phẫu thuật miễn phí, các bệnh nhi còn được bồi dưỡng tiền đi lại, thuốc, sữa và tặng đồ chơi, không hề mất thêm bất cứ một khoản tiền nào. Anh Thiều Quang Hải (Hà Đông) không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến chương trình đã đem lại nụ cười đẹp và hồn nhiên nhất cho các cháu./.

Cháu Anh Vân (2 tuổi, Vĩnh Phúc) cười ngập ngừng trước khi vào phòng phẫu thuật

Nguyễn Minh Anh (21 tháng tuổi, Hà Tây) 2 ngày sau ca mổ sứt môi

Cười tươi lên với bà nào

Chị Hán Thị Hồng Thoa (Phú Thọ) cho con uống thuốc sau 1 ngày phẫu thuật

Gia đình các bệnh nhi chuẩn bị xuất viện

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên