Tưng bừng ngày Tết độc lập ở Sơn La

Trên các nẻo đường, bừng lên sắc màu của cờ hoa và những bộ váy áo sặc sỡ của đồng bào các dân tộc.

Cùng với cả nước, hôm nay (2/9) nhân dân các dân tộc ở tỉnh miền núi Sơn La tưng bừng, phấn khởi vui Tết độc lập. Niềm vui về cuộc sống ấm no, hạnh phúc tràn ngập đến từng bản làng, ngõ xóm, đâu đâu cũng thấy nét mặt rạng ngời.

Ngày hôm nay trên khắp các bản làng Sơn La tưng bừng trong tiếng khèn, tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã. Trên các nẻo đường, bừng lên sắc màu của cờ hoa và những bộ váy áo sặc sỡ của đồng bào các dân tộc. Tất cả ngời lên niềm vui, niềm rạng rỡ của ngày Tết độc lập. Tại nhà văn hóa bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, ngay sáng sớm, bà con đã tụ họp về đây để vui tết. Những cô gái Thái, Mông với những bộ trang phục dân tộc rực rỡ; các bà, các ông trong trang phục truyền thống nền nã, gọn gàng đang trò chuyện vui vẻ bên chum rượu cần cùng con cháu vui tết. Bà Lường Thị Ban, dân tộc Thái, xã bản Bó, phường Chiềng An cho biết: dù bận công việc ngày mùa đến mấy thì ai cũng gác lại để cùng về đây vui tết: “Bà con vui lắm, phấn khởi lắm, có được ngày hôm nay, chúng tôi cảm ơn Đảng, Bác Hồ nhiều lắm”.

Tại huyện Thuận Châu anh hùng, không khí ngày hội non sông cũng vô cùng rộn ràng. Nơi đây hơn 50 năm trước, Bác Hồ đã về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Lời Bác dạy khắc ghi trong lòng mỗi người dân, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thuận Châu nỗ lực, phát triển kinh tế-xã hội. Dịp 2/9 năm 2009, huyện Thuận Châu vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, sự ghi nhận này tiếp tục là động lực để người dân Thuận Châu ngày càng nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương no ấm. Anh Tòng Văn Nam, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu chia sẻ: “Toàn thể bà con nhân dân các dân tộc cứ mùng 2/9 lại tập trung về đây thể hiện tình đoàn kết và nhớ đến công ơn của Đảng, Bác Hồ đã đem lại cho nhân dân ngày độc lập, cho nhân dân vui ngày tết. Bà con nhân dân luôn lấy ngày 2/9 làm ngày lễ, ngày hội của toàn thể dân tộc”.

Tiếng trống chiêng vang vọng đại ngàn. Bên những chum rượu cần vít cong, những bàn tay đan chặt vào nhau cho vòng xoè đại đoàn kết. Tất cả cùng hòa nhịp trong ngày hội non sông, với những đổi thay đang hiện hữu nơi miền Tây Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên