Vụ chìm tàu ở Quảng Bình: Tình người trong hoạn nạn

(VOV) -Bất chấp sóng to, gió lớn, các lực lượng cứu hộ cứu nạn, người dân Cồn Sẻ và Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm nỗ lực trục vớt tàu.

Sáng 3/1, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được tàu cá số hiệu QB 93714 TS bị chìm trong đêm 30/12 về tới thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bất chấp sóng to, gió lớn, những ngày qua, các lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng  người dân Cồn Sẻ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ngày đêm nỗ lực trục vớt tàu cá, tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch đã có mặt tại bến sông đầu thôn ngóng trông con tàu bị chìm của thuyền trưởng Nguyễn Phong được kéo về. Con tàu bị hư hại nhẹ ở cabin và gãy cột cờ.

Khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm thức trắng tham gia cứu hộ, cứu nạn, thợ lặn Nguyễn Trung Huynh - Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: Gần 25 năm làm nghề thợ lặn, 10 thành viên của đội chưa bao giờ thấy việc tìm kiếm thi thể nạn nhân lại khó khăn, vất vả như lúc này. Thời tiết lạnh giá có khi xuống dưới 10 độ C, lại phải lặn ở độ sâu hơn 30m, buộc thợ lặn cứ 10 phút phải nổi lên mặt nước một lần và liên tục thay ca.

Sau nhiều ngày đêm lặn tìm, 20h ngày 2/1, chiếc tàu cá bị nạn đã được trục vớt thành công ở độ sâu 20m, cách cửa Gianh 7 hải lí.

 Anh Nguyễn Trung Huynh, Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “7-8 giờ tối, anh em vẫn còn lặn. Khi lặn xuống kiểm tra, trong tàu không có người nữa, chỉ còn lưới và một số đồ đạc".

Cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn, hơn 30 chiếc tàu đánh cá xa bờ của ngư dân Cồn Sẻ rải khắp các vùng biển Quảng Bình tìm kiếm thi thể những thuyền viên gặp nạn.

Ngay khi nhận được tin báo tàu bị chìm, ngư dân Phạm Thắng, thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc cùng hàng chục bạn thuyền tự nguyện tham gia cứu nạn.

“Tôi là người đầu tiên được tiếp cận thuyền và cũng là người cuối cùng đưa tàu về bến. Đồng đội, người anh em của tôi đang còn nằm ngoài nớ, tôi cũng không nén lòng được. 14 nạn nhân mới đưa về được một”, anh Thắng ngậm ngùi.

Tai họa ập đến bất ngờ khiến 14 ngư dân thôn Cồn Sẻ chìm xuống biển khơi. Sự mất mát này quá lớn, vượt sức chịu đựng của người dân nơi vùng quê nghèo. Trong lúc hoạn nạn, sự chia sẻ, giúp đỡ của các lực lượng cứu hộ cứu nạn trong việc tìm kiếm thi thể 14 nạn nhân đã phần nào làm ấm lòng người dân.

Anh Nguyễn Văn Luyến, người nhà của thuyền trưởng Nguyễn Phong và 5 người anh em bị nạn bày tỏ: “Tôi bây giờ không hy vọng gì nữa. Sóng to gió, sóng lớn, có lẽ họ trôi đi đâu rồi. Tôi và các gia đình còn lại cũng mong muốn tìm được những thi hài đưa về để an ủi phần nào”.

Sau 4 ngày nỗ lực trên vùng biển sóng to gió lớn, công việc tìm kiếm các nạn nhân trên chiếc tàu xấu số tạm dừng. Các đồn biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Bình tiếp tục cử lực lượng rà soát dọc bãi biển để tìm kiếm thi thể ngư dân có thể trôi dạt vào bờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: Tang thương nơi xóm chài nghèo Cồn Sẻ
Quảng Bình: Tang thương nơi xóm chài nghèo Cồn Sẻ

(VOV) -Là một ngư dân sóng gió dạn dày, ông Tính vẫn không hết bàng hoàng khi cùng một lúc cả sáu người con

Quảng Bình: Tang thương nơi xóm chài nghèo Cồn Sẻ

Quảng Bình: Tang thương nơi xóm chài nghèo Cồn Sẻ

(VOV) -Là một ngư dân sóng gió dạn dày, ông Tính vẫn không hết bàng hoàng khi cùng một lúc cả sáu người con

Trục vớt tàu cá bị chìm: Chưa thấy thêm thi thể nào
Trục vớt tàu cá bị chìm: Chưa thấy thêm thi thể nào

(VOV) -Tối 2/1, đã trục vớt thành công tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị chìm hôm 30/12/2012, nhưng không thấy thi thể ngư dân nào mắc kẹt

Trục vớt tàu cá bị chìm: Chưa thấy thêm thi thể nào

Trục vớt tàu cá bị chìm: Chưa thấy thêm thi thể nào

(VOV) -Tối 2/1, đã trục vớt thành công tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị chìm hôm 30/12/2012, nhưng không thấy thi thể ngư dân nào mắc kẹt