Xông vào biển lửa trong ngôi nhà cháy, cứu cháu bé 1 tuổi

Khi đám cháy bùng lên, người bà hoảng sợ kêu la cầu cứu trong tuyệt vong. Hai con trai gần đó nhanh chóng có mặt xông vào biển lửa cứu cháu bé ra ngoài

Chiều 20/7, bà Nguyễn Thị Phượng Nga (chủ nhà) đang chăm cháu nhỏ một tuổi ở tầng trệt của căn nhà thì thấy khói đen. Nghi có cháy, bà kiểm tra phát hiện lửa bùng ở căn gác nhà mình đường Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM). 

Hốt hoảng, người phụ nữ vừa hô hoán và cầm các vật dụng chữa cháy dập lửa nhưng khói đen gây ngạt. Lúc này, hai con trai bà Nga ở gần đó phát hiện vội chạy về xông vào bên trong ãm cháu nhỏ tại tầng trệt ra ngoài gửi hàng xóm chăm sóc và tiến hành dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều vật dụng, tài sản trên tầng lửng của căn nhà

Công an địa phương nhanh chóng phong tỏa xung quanh. Tuyến đường Nơ Trang Long hướng từ giao lộ Chu Văn An - Trần Quý Cáp được lập rào chắn phục vụ công tác dập lửa. Cảnh sát PCCC Bình Thạnh nhanh chóng đưa xe nước, hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Hơn một giờ sau, ngọn lửa được lính cứu hỏa khống chế.

Tại hiện trường, cả khu phố náo loạn do sự cố. Toàn bộ gác lửng, tài sản và vật dụng sinh hoạt bên trong cháy rụi. Căn nhà kế bên cháy sém hư hại. Hỏa hoạn không gây thương vong nhưng bà Nga bị phỏng nhẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên