Đi bộ vòng quanh thế giới với… 2 euro/ngày

(VOV) -Hành trang của các chàng trai là tinh thần sắt đá, đam mê khám phá và đôi chân không biết mệt mỏi…

Sau ba tháng đi bộ ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Hà Nội, hai chàng trai người Pháp, Thierry Montaner, 36 tuổi và Killian Blais, 29 tuổi, lại háo hức tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh thế giới sang nước bạn Lào với hành trang là tinh thần sắt đá, đôi chân không biết mệt mỏi, 18kg hành lý và ngân sách 2 euro/ ngày.

Hai chàng trai người Pháp, Thierry Montaner, 36 tuổi và Killian Blais, 29 tuổi trên hành trình 

Khởi nguồn ý tưởng

Năm 2007, hết hạn hợp đồng với nhà hát thành phố Valence (Pháp), Thierry, kỹ sư âm thanh nhà hát quyết định đây sẽ là thời điểm tự giải thoát khỏi vòng xoáy áp lực công việc và những tính toán vật chất cho cuộc sống cá nhân để thực hiện ước mơ của mình.

Anh giới thiệu ý tưởng đi bộ vòng quanh thế giới trên internet và nhận được phản hồi của hơn 80 người, trong đó có Killian, một kỹ sư tin học cũng say mê  “chủ nghĩa xê dịch”. Họ đã trải qua thời gian luyện tập và thử thách cùng nhau. Cuối năm 2008, nhóm đi bộ khởi hành từ Pháp với 8 người (6 nam, 2 nữ), công tác chuẩn bị được phân công kỹ lưỡng.

Những chặng đường đã qua

Sau gần 5 năm đi bộ qua 14 nước (Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia- Herzegovina, Serbi, Albani, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Azerbaizan, Kazakhstan, Trung Quốc và Việt Nam), nhóm đã trải qua nhiều lần tách- nhập, cho đến nay nhóm chỉ còn lại đôi bạn Thierry và Killian.

Trừ khi phải vượt biển, tất cả hành trình được thực hiện bằng phương thức sơ khai nhất của loài người là đi bộ.

Điểm đặc biệt của lộ trình của nhóm, đó là trừ khi phải lo thủ tục visa, còn lại nhóm luôn chọn những con đường đi qua vùng nông thôn, rừng núi với sự trợ giúp của chiếc la bàn thay vì men theo những con đường có sẵn. Đi như vậy là để được làm bạn với thiên nhiên, những con người bản địa ở những cộng đồng thiểu số, nơi cuộc sống công nghiệp hiện đại và thương mại chưa đóng khuôn từng nếp sinh hoạt, nếp suy nghĩ của người dân. Đi như vậy là để khám phá và học hỏi khả năng sinh tồn cũng như khả năng giao tiếp liên văn hóa của mỗi công dân trái đất.

Nhớ lại những thử thách như việc xoay sở để xin thị thực nhập cảnh với thời hạn đủ dài cho hành trình tại từng quốc gia; việc thích nghi với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt; việc thắt lưng buộc bụng để chi tiêu không quá 2 euro/ ngày; hay việc gặp phải những khác biệt văn hóa, phong tục khi giao tiếp với những con người thuộc những nền văn hóa khác nhau… Thierry và Killian vẫn vui vẻ cho rằng những khó khăn đó càng làm cho hành trình của họ thêm thú vị và cũng nhờ đó họ đã gặp những con người tuyệt vời, trong đó phải kể đến cộng đồng Couchsurfing (một cộng đồng trợ giúp ở trọ lớn nhất thế giới). 

Khi được hỏi làm thế nào hai người có thể đi với nhau một thời gian dài như vậy, Killian hóm hỉnh trả lời do hạn chế tối đa số lượng đồ dùng mang theo nên có những hành trang hai người phải dùng chung, chẳng hạn một chiếc lều, một bộ bản đồ, một la bàn, một máy ảnh, một máy quay phim, một máy ghi âm, một laptop, một cái nồi… nên tốt nhất là không nên nghĩ đến việc phải tách nhau ra.

Đến mỗi vùng đất mới, Killian và Thierry lại cùng nhau ôn lại những trải nghiệm qua những tấm ảnh, những trang nhật ký, những đoạn ghi âm, và những bài báo, những chương trình phỏng vấn với các hãng phát thanh truyền hình của từng quốc gia họ đặt chân tới. Tất cả được lưu lại trên trang web tổng hợp www.toutenmarchant.com

Hướng tới tương lai

Hướng về 3 năm còn lại của kế hoạch khám phá thế giới bằng đôi chân, Thierry và Killian đều cho rằng mình là những con người vô cùng may mắn vì đã thực hiện được hành trình này cho đến hôm nay. Với việc thực hiện hành trình này, họ đã và đang đến gần hơn với mục tiêu của cuộc đời, đó là tận hưởng cuộc sống với nhiều trải nghiệm nhất có thể, với tâm thế luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ phía trước, bởi một lẽ vô cùng đơn giản là thời gian không chờ đợi ai.

Khi hành trình kết thúc, họ sẽ về thăm gia đình và tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của mình với những con người trẻ, dám nghĩ, dám làm trên toàn thế giới. Thierry sẽ xây dựng gia đình, còn Killian đang ấp ủ một kế hoạch đi tình nguyện ở một vùng đất mới. Dù thế nào, cả hai cũng sẽ tiếp tục dũng cảm cháy hết mình cho những dự định tương lai./.

Một số hình ảnh của hai chàng trai trong hành trình của mình:

Hành trình của nhóm "2 euro" được đánh dấu bằng đường màu đỏ





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên