Hà Nội làm xao lòng bạn bè quốc tế

“Chúng tôi rất vui và vinh dự khi được chứng kiến khoảnh khắc Hà Nội tròn 1000 năm tuổi”. Đó là cảm nhận chung của các đại sứ, các nhà ngoại giao và nhiều bạn bè quốc tế tại Việt Nam trong những ngày sắp tới Đại lễ

Triển lãm “Hà Nội 1000 năm qua con mắt bạn bè quốc tế” tại số 45 Tràng Tiền những ngày này đầy ắp tiếng cười và những cái bắt tay. Hình ảnh những nhà ngoại giao, những vị đại sứ nước ngoài với những câu chuyện thú vị về Hà Nội, nơi họ đang sống và làm việc, rộn ràng nơi đây. Những bức ảnh về cuộc sống, những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội, đã được họ - những người bạn quốc tế ghi lại tràn đầy xúc cảm.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại sứ Phần Lan, ông Pekka Hyvonen, hồ hởi cho biết, ông đã chụp và giới thiệu rất nhiều bức ảnh về Hà Nội và Việt Nam. Trong con mắt của vị đại sứ này, Hà Nội rất đẹp. Đó là nét đẹp riêng, không lẫn với bất cứ một thành phố nào. Hà Nội với khung cảnh thanh bình, với những con đường rợp bóng cây, những dòng sông nhỏ, cây cầu Long Biên cổ kính và cả những khu dân cư nhỏ bé, đã in đậm trong ký ức của ông.

“Tôi có thói quen đi xe đạp và xe máy ở Hà Nội. Khi tôi đi dạo, ngắm cảnh Hà Nội, tôi thường mang theo chiếc máy ảnh nhỏ kiêm camera bên mình. Và khi “bắt gặp” những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội, chẳng hạn như cảnh cầu Long Biên trong ánh chiều tà, tôi không ngần ngại bấm máy. Chụp những bức ảnh đẹp về Hà Nội, tôi nghĩ, đó không chỉ là một cách giữ lại quá khứ mà còn là việc chia sẻ, giới thiệu những hình ảnh của Hà Nội đến với bạn bè, gia đình tôi ở Phần Lan”- Đại sứ Hyvonen chia sẻ.

Là một nhà ngoại giao đã có nhiều năm sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, Đại sứ Palestine, ông Saadi Salama cho rằng, ông thật may mắn khi được ở Hà Nội thời điểm này, khi Hà Nội đang náo nức và tưng bừng chờ đón Đại lễ.

Cũng giống như nhiều nhà ngoại giao khác, khi có thời gian rảnh rỗi, Đại sứ Salama lại đi ngắm cảnh phố phường. Với chiếc máy ảnh trên tay, ông đã chụp được không ít cảnh phố phường Hà Nội. 6 bức ảnh trong số bộ sưu tập về ảnh Hà Nội của ông đã được giới thiệu tại triển lãm “Hà Nội 1000 năm qua con mắt bạn bè quốc tế” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Nội tổ chức.

“Một  trong số những bức ảnh của tôi đã được ban tổ chức lựa chọn làm biểu tượng chính của triển lãm và tôi rất hãnh diện về điều đó”, Đại sứ Salama hồ hởi chia sẻ.

Hà Nội sắp bước vào Đại lễ. Trong dịp lễ trọng đại này, có lẽ khó có thể tả hết được vẻ đẹp của Hà Nội. Nói như một nhà ngoại giao nước ngoài thì Hà Nội “như một cô gái tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, nhưng vẫn còn e ấp, rụt rè và tinh tế”. Tân Đại sứ Chile, ông Ferrnando Urutia cho biết, mặc dù mới đến Hà Nội được 2 tháng, nhưng ông cảm thấy thực sự may mắn khi được chứng kiến thời khắc lịch sử của Hà Nội 1000 năm tuổi.

“Tuần trước, chúng tôi vừa kỷ niệm 200 năm ngày lễ độc lập - ngày Chile thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Tây Ban Nha năm 1810. Quả là khó so sánh với Hà Nội, bởi thủ đô của các bạn đã 1000 năm tuổi. Đặc biệt hơn nữa, Hà Nội của các bạn có một bề dày văn hoá độc đáo đến như vậy. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi là một người hạnh phúc khi được sống và làm việc ở Hà Nội”.

Đại sứ Algerie, ông Chikhi Cherif cho rằng, chính sự duyên dáng của Hà Nội đã khiến những du khách quốc tế xao lòng. Bởi thế, trong dịp Đại lễ này, người dân Algerie muốn gửi lời chúc mừng tới người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. “Thông điệp mà tôi muốn chuyển đến các bạn đó là những tình cảm của đất nước và con người Algerie dành cho Hà Nội. Tôi đã chụp nhiều bức ảnh về vẻ đẹp và vẻ duyên dáng tinh tế của Hà Nội. Có người đã hỏi tôi rằng, “sao ông có thể chụp Hà Nội đẹp đến vậy?”. Tôi đã trả lời họ: Không phải nhờ tôi chụp đâu, mà chính Hà Nội đã giúp tôi có được cảm xúc và cảnh đẹp ấy”.

Ông Chikhi Cherif bày tỏ, ông cũng rất vui sướng vì được chia sẻ với Hà Nội khoảnh khắc quan trọng này, khi Hà Nội bước vào 1000 năm tuổi. “Tôi xin chúc Đại lễ Thăng Long - Hà Nội thành công và đất nước các bạn sẽ mãi phồn thịnh” - Đại sứ Chikhi Cherif nói.

Trong những ngày tháng 10 lịch sử, Thăng Long - Hà Nội trở thành điểm hẹn của đông đảo bạn bè quốc tế. Những tình cảm mà các vị Đại sứ, các nhà ngoại giao và bạn bè quốc tế dành cho Thăng Long - Hà Nội thật đáng trân trọng. Đây là những đoá hoa tươi thắm dâng tặng Hà Nội 1000 năm văn hiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên