Thư thính giả, độc giả từ 10-15/5

Những ngày này, người Việt Nam ở khắp mọi miền của Tổ quốc và đang sinh sống ở nước ngoài đều có những hoạt động thiết thực mừng 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2009).

Cách quê hương “nửa vòng trái đất”, bạn Phan Lac Dong Quan (quanphan_52@…) đã viết những dòng xúc cảm về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. “Mừng sinh nhật Bác 19/5. Bác như vẫn còn đây với quê hương, dân tộc. Di chúc của Người- những lời tâm huyết để lại với núi sông. Bác Hồ của chúng ta suốt đời vì dân, vì nước…”

** Thính giả Etienne (eti.berg@…)- một người nghe từ Pháp thông báo cho chúng tôi: Liên kết đến tập tin âm thanh không còn làm việc. Tôi không thể nghe những bài thơ và các bài hát. Các file âm thành này rất hữu ích giúp tôi tìm hiểu Tiếng Việt. Việc sửa chữa có nhanh chóng không?

Bạn Lê Thanh Hải (hai7670@…) hỏi: Làm ơn cho tôi biết, làm thế nào để nghe được âm thanh của phần Đọc truyện đêm khuya? Cảm ơn nhiều!

Bạn Nghiem Duy Hai (duyhai_hx@…) cũng cho biết: Hai hôm nay em vào trang web của trương trình để nghe online nhưng sao lại không nghe được. Mong các anh chị hướng dẫn em để em có thể nghe được chương trình. Em xin cảm ơn!

Các bạn thân mến, tuần vừa rồi có một số trục trặc kỹ thuật nên âm thanh trên VOVNews bị gián đoạn. Lỗi này đang được chúng tôi khắc phục. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến VOVNews. Mong bạn vui lòng chờ để nghe các file âm thanh này. Hiện tại, bạn có thể nghe các Hệ phát thanh được phát trực tuyến trên VOVNews.

** Bạn Nguyễn Thị Bích Thuỷ (bichthuyvov@…) hỏi về cách cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam. Thư bạn viết: Lần trước em đã hỏi về lịch phát sóng và địa chỉ của chương trình Y tế và sức khoẻ cộng đồng trên hệ VOV2. Em rất cảm ơn vì hộp thư đã trả lời cho em. Tuy nhiên, em muốn cộng tác cho chương trình này, mà bài của em lại có âm thanh, tiếng động nên gửi qua đường bưu điện không tiện mà lại mất thời gian. Vậy, các anh chị có thể hỏi giúp em địa chỉ email hoặc số điện thoại của chương trình được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

Bạn thân mến! Chúng tôi đã gửi địa chỉ email của bạn tới các BTV của chương trình Y tế và sức khoẻ cộng đồng. Các biên tập viên sẽ liên hệ với bạn và bày cách gửi file âm thanh. Chúc bạn sẽ trở thành cộng tác viên “ruột” của Đài TNVN.

** Bạn Nguyễn Văn Tùy (cheettuy_90@…) hỏi: Em được biết là Đài Tiếng nói Việt Nam có một chương trình gửi tặng bài hát cho người thân. Em muốn hỏi làm thế nào để gửi tặng bài hát cho người thân được, bằng hình thức nào. Em xin chân thành cảm ơn.

Đúng là Đài TNVN có chuyên mục này bạn ạ. Tên chương trình là Quà tặng âm nhạc. Bạn có thể gửi yêu cầu về chương trình theo địa chỉ: Hệ VOV 3– Đài TNVN, 41-43 Bà Triệu, Hà Nội. Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu theo địa chỉ email: music3@vov.vn. Chúc bạn sớm nghe được yêu cầu của mình trên sóng Đài TNVN.

** Bạn Nguyễn Bá Tú (tihon19922000@…) chuyển đến Đội tuyển bóng đá Việt Nam lời nhắn: “Thắng nha! Đội tuyển Việt Nam hãy coi Olympiakos là Thái Lan vậy”.

Đúng như mong ước của bạn, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã thắng Olympiakos (Hy Lạp) 1-0 trong trận đấu giao hữu tối 14/5. VOVNews có bình luận sau trận đấu này. Mời bạn vào đây để thưởng thức nhé.

** Sau khi biết địa chỉ từ thiện của cô giáo Cao Thị Thuý Hoà đăng trên VOVNews, nhiều bạn đọc đã viết thư chia sẻ, động viên cô giáo.

Bạn Thanh (lav3nder_w0rk_r0om@…) viết: Mọi người hãy cùng chung tay giúp đỡ cô giáo. Một người cô giỏi, tốt bụng, hiền lành mà gặp phải nhiều bất hạnh. Cứu một mạng người sẽ giúp cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Bạn Nguyen Tuan Nam (tuannam_th@…) thì chia sẻ: Mong mọi người dang vòng tay nhân ái giúp đỡ chị ấy nhé. Dân tộc ta vốn có truyền thống đùm bọc nhau mà.

Còn bạn giang (becoi1403@…) thì động viên cô giáo: Gửi cô giáo kính yêu, cố lên cô ơi, tập thể A6 luôn bên cô.

Các cán bộ, phóng viên của VOVNews cũng rất xúc động trước tình cảnh của cô giáo Hoà. Ngày 13/5 vừa qua, đại diện của VOVNews cũng đã đến thăm bé Đức Anh, hiện đang điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi trung ương. Sau đợt điều trị hóa chất, bé bị phản ứng, lở miệng và đường tiêu hóa. Bé rất mệt, chỉ nằm và không nói được gì. Cầu mong sao bệnh trạng của cháu có những chuyển biến tích cực. Rất mong những người hảo tâm, những người có tâm lòng hãy cùng cảm thông, chia sẻ với mẹ con cô giáo Hòa.

Một địa chỉ khác được bạn Đặng Hoàng Mai Huân (hoangmaivabn@…) quan tâm là mệ Lộc - người đã 83 tuổi mà vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi chồng ốm, con tâm thần và cháu nhỏ 5 tháng tuổi. Bạn viết: Sau khi đọc bài việc về mệ Lộc em rất cảm thông và muốn chia sẻ tấm lòng đến mệ. Xin anh/chị cho biết rõ địa chỉ của mệ Nguyễn Thị Lộc. Em cảm ơn nhiều!

Bạn mến,

Trong bài viết, chúng tôi đã nêu rõ địa chỉ của mệ Nguyễn Thị Lộc: đội 6, Hợp tác xã 2, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên- Huế. Bạn có thể liên lạc qua địa chỉ đó bạn nhé! 

Sau khi đọc bài viết Phượng đỏ trời nam”,bạn Huỳnh Công Việt (huynhviettn@…) bày tỏ cảm xúc của mình: Anh Minh Quân viết bài này nghe sao da diết và nhớ nhung cái tuổi học trò đã qua quá! Anh có thể gửi cho Việt toàn văn của bài này được không anh? Nếu được thì anh gửi giùm qua email này nhé anh: huynhviettn@yahoo.com

Còn bạn Chu Son (chuvuson_88@…) thì có cảm xúc thật khó diễn tả: “hix... huhu nhớ trường xưa quá!” (Chắc là vừa khóc, vừa cười!)

 ** Bạn Nguyễn Thanh Sang (thanhsang12vn@…) gửi thư đến VOVNews giới thiệu về Đại lễ Katê ở Ninh Thuận (diễn ra từ 16 – 22/10/2009 - Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin tỉnh Ninh Thuận).

Bạn viết: Lễ hội Katê Ninh Thuận - Lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của dân tộc Chăm (Năm 2009, Lễ hội Katê diễn ra trong suốt hơn 01 tuần, trong đó 03 ngày chính gồm 18 - 19 - 20/10)

Hàng năm cứ đến mùa hoa Tagilao nở khắp núi rừng Panduranga cũng là lúc khắp Palei (làng) Chăm hân hoan đón mừng Katê - Lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của dân tộc mình. Lễ chính thức được tổ chức đúng ngày mùng 1/7 Chăm lịch. Katê là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của người Chăm. Những năm gần đây, Katê không chỉ cuốn hút người Chăm ở khắp mọi nơi trong nước mà còn hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước về với vùng đất tháp Champa Ninh Thuận.

Những người Chăm có xa quê nhà cũng phải tranh thủ về đúng ngày để kịp đón "giao thừa" Katê cùng với người thân ở quê hương. Nhiều phụ nữ luôn túc trực bên bếp lửa để thúc củi cho mau chín bánh Nung, bánh Galik (loại bánh tét - bánh chưng Chăm). Ai ai cũng muốn thức suốt đêm để thưởng thức trọn vẹn ngày hội Katê. Ngày xưa, những năm được mùa, người Chăm vui chơi Katê suốt cả tháng.

Những năm gần đây, bà con Chăm chỉ vui vẻ Katê từ ba ngày đến hơn một tuần lễ. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho bà con Chăm vui Katê trọn vẹn. Lễ hội Kate hàng năm luôn để lại cho người Chăm và du khách tham dự nhiều kỷ niệm khó quên.

Theo phong tục, cũng vào dịp này, những người Chăm giận hờn nhau đều có thể làm lành lại với nhau. Nhiều chàng trai, cô gái Chăm có thêm cơ hội để gặp gỡ, làm quen với nhau qua ngày lễ Katê và không ít người đã nên duyên vợ chồng.

Lễ hội Katê của người Chăm Ninh Thuận diễn ra ở 3 đền tháp: Đền Pônưga (Hữu Đức), tháp Pôrêmê (Hậu sanh) và tháp Po Klaung Garai (Đô Vinh, Tháp Chàm). Lễ diễn ra ở cả 3 nơi cùng ngày, cùng giờ. Tuy lễ hội diễn ra ở 3 nơi nhưng thu hút được nhiều tín đồ nhất, tổ chức quy mô nhất vẫn là lễ hội Katê ở tháp Po Klaung Garai. Lễ hội Katê tại đền Tháp được điều hành bởi Ban tế lễ chức sắc đạo Bàlamôn bao gồm: Thầy cả sư (Po Dhia) trụ trì đền tháp làm chủ lễ; thầy kéo đàn Kanhi (Ôn Kadhar) hát thánh ca; bà Bóng (Muk Payâu) dâng lễ vật lên các vị thần; ông Từ (Camưnay) chủ trì lễ tắm tượng; và cùng một số tu sĩ Balamôn (Paseh) phụ lễ.

Về dự lễ hội Katê tỉnh Ninh Thuận, mọi người được thưởng thức âm hưởng rộn ràng mang tính lễ nhạc của dân tộc Chăm với trống Baranưng, kèn Saranai, được các nghệ nhân biểu diễn với cả tấm lòng. Các thiếu nữ Chăm xinh đẹp duyên dáng trong điệu múa truyền thống làm say đắm lòng người…

** Bạn Vũ Đình Lợi (dinhnguyend12@...) muốn tìm mộ liệt sỹ Vũ Đình Lới, quê Thanh Hoá hy sinh chiến trường Đường 9 hoặc Trường Sơn, ai tìm giúp xin liên hệ số điện thoại 0663744991.

Bạn thân mến, bạn có thể chuyển thông tin chi tiết hơn về liệt sĩ Vũ Đình Lới (ví dụ năm sinh, năm mất, đơn vị đóng quân…) đến chương trình “Đi tìm những người con hy sinh vì Tổ quốc” Đài Tiếng nói Việt Nam, 41-43 Bà Triệu, Hà Nội. Chúng tôi sẽ giúp bạn đăng tải thông tin để tìm kiếm mộ liệt sĩ. Mong bạn sớm hồi âm.

** Bạn Trần Văn Hải (conduonghd@…) đưa ra ý kiến: Hãy cùng nhau tìm cách quy hoạch lại hệ thống đường bộ ở Việt Nam. Bạn viết: Mới mưa có hơn một tiếng đồng hồ mà Hà Nội bao tuyến phố đã bị ngập như vậy thì giao thông sẽ bị ách tắc là phải thôi. Ách tắc như vậy thì làm sao mọi người đi làm đúng giờ được, dẫn đến làm hỏng việc, nền kinh tế chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giao thông được ví như "huyết mạch" mà lại ách tắc như vậy thì nền kinh tế làm sao phát triển nhanh được. Đường xá đã chật hẹp, lưu lượng tham gia giao thông lại lớn, hệ thống cấp thoát nước hiện nay không còn phù hợp với sự biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới nước ta nữa .Vì vậy mong những người có thẩm quyền hãy tác động mạnh hơn nữa việc quy hoạch lại hệ thống đường bộ ở Việt Nam mà trước mắt là thủ đô Hà Nội, để nước ta nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới trong một tương lai gần!

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn Lam Anh Quan, Diep Anh, Huỳnh Thị Vân, Huong, Tran Ngoc Tham, Hoài Anh, Mai Phương, Vương Hồng Nhung, Phạm Văn Quang , Dientuan, Lê Ngọc An, Duong Quang Ngoan, Nguyễn Minh Hạnh, Lan Anh, Minh Thảo, Nam Thanh, Đặng Kim Lai, Nguyễn Chính Viễn, Minh, Lê Viết Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hà.

Chúng tôi cũng nhận được tin, bài cộng tác của các bạn Lê Biết, Huy Nam, Vũ Duy, Thành Chung, Thanh Huyền, Thu Trang, Minh Thư, Hoài Anh, Minh Vũ… Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi, cộng tác với chúng tôi.

Chúc các bạn  một tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên