Ảnh: Phụ nữ khỏa thân tắm nhũ để “dạy” mọi người cách yêu cơ thể mình

VOV.VN - Không có người phụ nữ hoàn hảo nhưng cũng không có người phụ nữ xấu, quan trọng là tự tin và biết yêu cơ thể của chính mình. Đó là thông điệp của họ.

Gần đây, nhiều nhóm phụ nữ trên khắp thế giới đã tổ chức gặp gỡ và rủ nhau khỏa thân, vẽ mình bằng nhũ màu để chụp ảnh nhằm cổ vũ cho phong trào “Positively Glittered” (tạm dịch là “Tỏa sáng lấp lánh một cách tích cực”).

Phong trào này kêu gọi mọi người hãy biết yêu cơ thể mình dù họ trông như thế nào.
Nó bắt đầu ở Australia năm 2017, khi một nhóm 15 phụ nữ ở Brisbane, Queensland, làm quen với nhau trên Facebook vì có cùng sở thích.
Họ quyết định chụp 1 bộ ảnh khỏa thân để phản pháo lại những định kiến về hình thể của phụ nữ.
Kể từ đó, phòng trào này ngày càng được nhiều phụ nữ trên thế giới cổ vũ.
Gần đây nhất là 1 nhóm có tới 56 phụ nữ tụ họp về Dean, Victoria, để vẽ mình và chụp ảnh khỏa thân.
“Hôm đó có 2 nhóm, 1 nhóm giấu tên còn 1 nhóm vui vẻ khi được nhận ra. Tôi và 3 nhiếp ảnh gia khác chụp cho tất cả 56 phụ nữ trong 1 ngày” - cô Jill Kerswill chia sẻ.
“Đó là một buổi chụp ảnh tuyệt vời. Chúng tôi được thấy mọi người ở nhiều lứa tuổi, dáng hình và sắc tộc nhất trong 1 ngày từ trước tới nay”.
Nữ nhiếp ảnh gia này cũng cho biết, một vài phụ nữ cảm thấy “cực kỳ khó khăn” khi cởi bỏ xiêm y.
Nhưng khi nhìn thấy thành quả là những bức ảnh đầy ý nghĩa, mang thông điệp mạnh mẽ về vẻ đẹp đa dạng của nữ giới thì họ thấy việc làm đó là hoàn toàn xứng đáng.
Những buổi chụp ảnh như thế này đòi hỏi người tham gia phải cực kỳ tự tin.
Nhưng cũng có những người tham gia rồi mới có thêm can đảm.

“Nghĩ đến việc khỏa thân cùng với 1 nhóm đông người dường như rất khó khăn” – cô Stefania Ferrario (trong ảnh) chia sẻ.

“Nhưng chỉ chốc lát là mọi người thôi nghĩ về chuyện đó. Chúng tôi tán gẫu và trêu đùa nhau”.
“Tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy mạnh mẽ hơn trước khi họ tham gia phong trào này”.
Cô Anna thì cho rằng, con đường học cách yêu bản thân mình không hề dễ dàng nhưng luôn có điều gì đó “thật phi thường và mạnh mẽ” khi nhìn vào bản thân mình và tự nhủ rằng “tôi yêu và tôn trọng bản thân tôi”.
“Không có giới hạn nào về kích cỡ, hình dáng, màu da hay chủng tộc. Chúng tôi đứng bên nhau đoàn kết, cảm thấy bình đẳng, tỏa sáng lấp lánh và tự do” – một người khác tham gia vào buổi chụp ảnh chia sẻ.
“Tôi không thể nghĩ ra cách nào để yêu bản thân, chấp nhận bản thân và chữa lành những vết sẹo tự ti về cơ thể hơn là dành một ngày với Positively Glittered” – Cô Ariane Bingham (trong ảnh) chia sẻ.
“Mọi người đều xứng đáng được cảm thấy thoải mái với vẻ bề ngoài của chính họ” – một người tham gia cho biết.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi
Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi

VOV.VN - Sau 29 năm sống trên đảo hoang không mảnh vải che thân, cụ Masafumi Nagasaki, 82 tuổi, buộc phải trở về với thế giới văn minh vì “ốm yếu”.

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi

Cuộc sống trên hoang đảo không mảnh vải che thân của cụ ông 82 tuổi

VOV.VN - Sau 29 năm sống trên đảo hoang không mảnh vải che thân, cụ Masafumi Nagasaki, 82 tuổi, buộc phải trở về với thế giới văn minh vì “ốm yếu”.

Nữ CĐV Brazil ngực trần cổ vũ đội tuyển tiến sâu tại World Cup
Nữ CĐV Brazil ngực trần cổ vũ đội tuyển tiến sâu tại World Cup

VOV.VN - Các nữ cổ động viên cuồng nhiệt của Brazil cởi áo, vẽ lên cơ thể để chúc đội nhà vượt qua Serbia, tiến sâu vào World Cup 2018.

Nữ CĐV Brazil ngực trần cổ vũ đội tuyển tiến sâu tại World Cup

Nữ CĐV Brazil ngực trần cổ vũ đội tuyển tiến sâu tại World Cup

VOV.VN - Các nữ cổ động viên cuồng nhiệt của Brazil cởi áo, vẽ lên cơ thể để chúc đội nhà vượt qua Serbia, tiến sâu vào World Cup 2018.