Chợ hoa Quảng An rực rỡ về đêm

(VOV) - Không phong phú về các mặt hàng, nhưng chợ hoa Quảng An lại rực rở bởi màu sắc của những loài hoa được đem về bán.

Chợ hoa Quảng An là nơi tập hợp các lọai sản phẩm hoa từ các miền như Mê Linh, Tây Tựu, Nhật Tân, Đà Lạt cung cấp cho Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Chợ có nguồn gốc từ một cái chợ nhỏ họp tự phát khu vực ngã ba phường Nhật Tân, hình thành do nhu cầu tự sản tự tiêu hoa của bà con vùng Nhật Tân, Quảng An, Quảng Bá và Từ Liêm. Mãi tới năm 1996, khi quận Tây Hồ được thành lập, người ta di chuyển chợ về Quảng An (Hà Nội) và nơi này trở thành điểm đến của những người mua bán hoa không chỉ trong vùng mà cả các tỉnh khác, thậm chí cả người từ Trung Quốc.

Ngày thường chợ họp từ 12h đêm đến 7h sáng hôm sau, còn ngày Tết từ 20 tết hàng năm họp từ 8h tối - 9h sáng ngày hôm sau./. 

Chợ hoa Quảng An là nơi tập hợp các lọai sản phẩm hoa từ các miền như Mê Linh, Tây Tựu, Nhật Tân, Đà Lạt cung cấp cho Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

 

Dù vất vả và phải thức cả đêm nhưng những người bán vẫn luôn tươi cười với khách hàng

 

Ngày thường chợ họp từ 12h đêm đến 7h sáng hôm sau

 

Dù trời mưa nhưng những người bán hoa vẫn không ngại mang những bông hoa đẹp nhất đến chợ

 

Khi trời sáng, màu sắc của những loài hoa bắt đầu lộ rõ

 

Từ hoa thiên điểu...

 

... đến hoa hướng dương, đồng tiền, hoa hồng

 

Khi trời sáng cũng là lúc người bán ngồi tỉa lại những bông hoa bị dập nát khi mua bán trong đêm

 

Hay ngồi gói lại những bông hoa đẹp nhất để bán được giá hơn

 

Cứ như vậy, chợ hoa Quảng An tồn tại từ nhiều năm nay để mang đến cho mọi người những bông hoa đẹp nhất.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa gạo đẹp dịu dàng trong lòng Hà Nội
Hoa gạo đẹp dịu dàng trong lòng Hà Nội

Hoa gạo bắt đầu nở rộ dưới ánh nắng vàng vào tháng 3 âm lịch

Hoa gạo đẹp dịu dàng trong lòng Hà Nội

Hoa gạo đẹp dịu dàng trong lòng Hà Nội

Hoa gạo bắt đầu nở rộ dưới ánh nắng vàng vào tháng 3 âm lịch

Cỏ lông chông - loài hoa quả “biết chạy”
Cỏ lông chông - loài hoa quả “biết chạy”

Cỏ lông chông – cái tên nghe vừa quen vừa lạ để chỉ loài bông cỏ dại hình quả cầu gai nhuốm một màu vàng khô đã từng là đề tựa cho phim, thơ và truyện…

Cỏ lông chông - loài hoa quả “biết chạy”

Cỏ lông chông - loài hoa quả “biết chạy”

Cỏ lông chông – cái tên nghe vừa quen vừa lạ để chỉ loài bông cỏ dại hình quả cầu gai nhuốm một màu vàng khô đã từng là đề tựa cho phim, thơ và truyện…

Tinh khôi hoa mận trắng rừng Tây Bắc
Tinh khôi hoa mận trắng rừng Tây Bắc

Trên đường từ thành phố Sơn La về Mộc Châu, du khách chợt sững sờ trước một vạt rừng hoa mận trắng cả một triền núi...

Tinh khôi hoa mận trắng rừng Tây Bắc

Tinh khôi hoa mận trắng rừng Tây Bắc

Trên đường từ thành phố Sơn La về Mộc Châu, du khách chợt sững sờ trước một vạt rừng hoa mận trắng cả một triền núi...

Hoa ban khoe sắc cùng thiếu nữ
Hoa ban khoe sắc cùng thiếu nữ

Giữa lòng Hà Nội, nhiều người vẫn có thể…ngẩn ngơ ngắm hoa ban đang bừng nở.

Hoa ban khoe sắc cùng thiếu nữ

Hoa ban khoe sắc cùng thiếu nữ

Giữa lòng Hà Nội, nhiều người vẫn có thể…ngẩn ngơ ngắm hoa ban đang bừng nở.