Ngô đồng tô sắc Hoàng cung

Những cây ngô đồng trong Đại Nội khi ra hoa tạo nên một sắc thái mới lạ, rực rỡ và quyến rũ cho những đền đài, cung điện

Những ngày xuân, trên đường phố Huế, hoa ngô đồng nở rực rỡ, thấp thoáng trên nền xanh của trời, nền xanh của lá. Ngô đồng là một loài cây đặc biệt, tiêu biểu của đất Cố đô.

Trên nhiều đường phố hay dọc bờ sông Hương, ở các công viên Thương Bạc, Phu Văn Lâu… có thể thấy sắc hoa ngô đồng; nhưng nhiều nhất, đẹp nhất vẫn là những cây ngô đồng trong Hoàng thành (còn gọi là Hoàng cung, hay Đại Nội).

Sách “Đại Nam nhất thống chí” (Quốc sử quán Triều Nguyễn), quyển 2 - Thừa Thiên Phủ, mục Mộc (các loài cây) chép về cây ngô đồng như sau: “… đời Minh Mệnh (Minh Mạng) được từ Quảng Đông đem về, trồng ở hai bên gốc Điện Cần Chánh. Lại sai biền binh đem lá lên các núi để tìm khắp, tìm được đem trồng ở các góc Điện…”.

Như vậy, những cây ngô đồng ở sân Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành (điện đã bị phá hủy, nay chỉ còn tả vu, hữu vu) đã được trồng từ thời vua Minh Mạng, cách đây khoảng 200 năm. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học cho thấy, tuổi những cây ngô đồng hiện nay ở đây là những cây trồng thay thế với tuổi khoảng vài chục năm. Dẫu vậy thì cây ngô đồng và hoa ngô đồng vẫn đẹp và có thể coi như một sự tiếp nối, truyền đời.

Cây ngô đồng có dáng đẹp, cao và thanh thoát và đặc biệt quyến rũ khi nở hoa. Hoa ngô đồng nở vào mùa xuân từ khoảng giữa tháng 2 tới tháng 5 (Âm lịch), đẹp nhất vào khoảng tháng 4, khi lá đã rụng gần hết. Những cây ngô đồng trong Đại Nội khi ra hoa tạo nên một sắc thái mới lạ, rực rỡ và quyến rũ cho những đền đài, cung điện. Tất cả như bừng lên đầy sức sống như chính mùa xuân. Vì lẽ đó, ngô đồng được coi là một loài cây quý, không chỉ của xứ Huế mà của cả Việt Nam.

Trong 146 hình ảnh tiêu biểu của thiên nhiên và sản vật Việt Nam được ghi chép trên Cửu đỉnh đặt trước sân Thế Miếu, ngô đồng được vinh danh, ghi khắc trên Nhân Đỉnh (cũng là chiếc đỉnh ứng với vua Minh Mạng). Phải chăng vì được coi là loài cây quý phái dành cho vua chúa nên ngô đồng ở Huế dù là tiêu biểu cũng không phải là cây được trồng phổ biến, mà để dành tinh túy cho nơi Hoàng cung?

Sau bao biến thiên thời cuộc và thăng trầm của lịch sử, bao điều đã đổi thay. Nhiều đền đài, cung điện đã bị phá hủy, Kinh thành, Hoàng cung không còn nguyên vẹn; nhưng những cây ngô đồng trong Đại Nội vẫn vươn lên trong nắng và trổ hoa; sắc hoa tinh khôi dịu dàng, thanh tao như tâm hồn Huế./.

Từ lầu Ngũ Phụng trên Ngọ Môn nhìn về điện Thái Hòa, có thể thấy thấp thoáng những cây ngô đồng trong Cấm Thành

Cây ngô đồng trước tả vu điện Cần Chánh có cành xòe rộng, mềm mại và duyên dáng…

Những chùm hòa xòa tới ngang mái nhà

Cây ngô đồng trước hữu vu lại vươn cao mạnh mẽ

Cây ngô đồng sau điện Thái Hòa tô sắc cho mái điện với rồng chầu

Những cây ngô đồng ở khu vực Điện Cần Chánh được trồng từ thời vua Minh Mạng

Hoa ngô đồng rực rỡ trên nền trời xanh, bên những kiến trúc cổ xưa

Ngô đồng có thân thẳng, vươn cao, mạnh mẽ mà vẫn thanh thoát

Hoa ngô đồng mọc thành chùm, bông nhỏ, cánh hoa uốn cong và chụm lại như đèn lồng. Sắc hoa hồng nhạt pha tím, quý phái và quyến rũ

Hoa ngô đồng nở vào mùa xuân, từ giữa tháng 2 tới khoảng tháng 5 âm lịch.
Khi hoa bắt đầu rụng để nhường chỗ cho những chiếc lá xanh cũng là lúc trời chuyển tiết sang hè.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên