Nhịp sống vùng cao những ngày giá rét

Gần một tuần nay Sa Pa luôn trong giá lạnh rét buốt nhưng cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra bình thường và ngày chủ nhật 22/11 dường vui hơn vì du khách nô nức kéo nhau lên... chờ ngắm tuyết rơi.

Khác với sự phán đoán của người dân bản địa, sau khi sáng ngày hôm qua (21/11) băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Ô Quy Hồ , tuyết đã không xuất hiện  trong dịp này ở Sa Pa vì thời tiết sau đó đã ấm hơn.

Thế nhưng ngày 22/11 vẫn xuất hiện rất nhiều du khách từ thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đã đi xe lửa và cả ô tô riêng chạy thâu đêm để lên Sa Pa kịp hy vọng sớm nay được đón tuyết rơi. Bù lại họ đã được tận mắt thấy nhịp sống thường ngày của vùng cao Sa Pa trong gió lạnh thấu xương của những ngày đầu đông.

Chuyển trâu từ Sa Pa tới vùng thấp Bát Xát để tránh rét

 Bữa cơm của những người xa bản đưa trâu đi chống rét ở vùng thấp

Không quản ngại giá rét, vẫn lao động hăng say mở đường trong bản

Nữ công nhân giao thông phát dọn đường lên Sa Pa trong cái lạnh 3-4 độC.

Chợ Sa Pa vẫn đông vui.

Phố nướng chỉ thu hút khách về đêm.

Thiếu nữ Dao đi phố.

Vẻ đẹp hồ Sa Pa trong sương sớm.

Sáng kiến của người Sa Pa đi xe khỏi bị bẩn.

Vì thời tiết quá lạnh, nhiều xe đã không nổ máy được trên đường lên Sa Pa.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên