Ông đồ xuống phố đón Xuân

Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến Xuân về, các ông đồ lại đem bút, nghiên ra phố.

Trong khoảng 200m, có đến hàng chục ông đồ (và cả bà đồ), già có, trẻ có… cặm cụi ngồi viết chữ trong cái lạnh tê tái.

Năm nay, tuy thời tiết lạnh, song phố ông đồ Văn Miếu lại được mở từ khá sớm. Khác với mọi năm, các phẩm thư pháp được thể hiện trên nhiều chất liệu (đá, lụa, giấy dó, mành...). Đặc biệt, có những bức thư pháp dài hàng chục mét.

Phố ông đồ Văn Miếu những ngày xuân, tấp nập những người xin chữ và các ông đồ múa bút
trên giấy điều.

Thư pháp gia Lê Thanh Hải đang thực hiện tác phẩm của mình


Tác phẩm đặc biệt này có đội dài hàng chục mét khiến
nhiều người thích thú


Với độ lớn như vậy, việc cuộn lại đã là điều khó khăn chứ chưa nói đến việc sử dụng


Thư pháp gia Nguyễn Văn Đô - Hội viên Hội Thư pháp Việt Nam đang thực hiện tác phẩm " Phú -
Quý - Lâm -  Môn", nó thường được treo ở cửa nhà trong dịp đầu năm


Mỗi tác phẩm khi hoàn thiện đều được đóng một dấu chiện "bản quyền"


Thư pháp gia - Tiến sỹ Cung Khắc Lược (trái) đàm đạo với một người bạn


Năm nay phố ông đồ xuất hiện rất nhiều thầy đồ trẻ

Mở hàng sớm cộng với thời tiết lạnh nên cũng không nhiều người đến xin chữ.

Vì giá rét, các ông đồ không thể mặc áo the mà chỉ đội
khăn xếp.


Không chỉ có chữ Nôm, Hán mà còn có cả chữ quốc ngữ. Các bạn trẻ rất ưa chuộng loại thư
pháp này.


Chữ "Phát" được nhiều người lựa chọn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên