Người Việt ở các nước rộn ràng đón năm mới 2013

Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cuối tuần qua đã tổ chức họp mặt tất niên và đón năm mới trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

Chúc Tết người Việt lao động, sinh sống tại Macau

Trước thềm năm mới 2013, đoàn cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau do Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã dẫn đầu đã tới Macau (Trung Quốc) chúc Tết bà con lao động Việt Nam tại đây.

Thăm hỏi tình hình sinh sống và làm việc của bà con, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã vui mừng nhận thấy mặc dù sống xa quê hương, nhưng đại đa số bà con lao động tại Macau luôn nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, hướng về cội nguồn, gắn bó với gia đình và quê hương, có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa. Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã tin tưởng sâu sắc rằng bà con cộng đồng người Việt tại Macau sẽ tiếp tục nêu cao truyền thống chịu thương chịu khó, tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, trước mắt là tập trung chăm chỉ làm việc đểgiúp cải thiện cuộc sống gia đình, tiếp đó là đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã (phải) làm việc với lãnh đạo Hiệp Hội Môi giới Lao động
Nước ngoài tại Macau. (Ảnh: /Vietnam
+)


Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã cũng mong muốn bà con chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Việt Nam cũng như pháp luật, xây dựng và làm sâu sắc hơn hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp về người Việt Nam trên địa bàn.

Trong không khí đầm ấm và vui vẻ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã cùng các cán bộ trong đoàn và bà con đã hát vang những bài ca đi cùng năm tháng, đượm tình yêu đất nước và ôn lại những kỷ niệm trong thời gian sinh sống, làm việc xa quê hương.

Cộng đồng người Việt ở Cuba tổ chức đón năm mới 2013

Tối 30/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức đón Tết cộng đồng nhân dịp Xuân mới 2013.
Trong lời chào mừng đầu năm mới, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công đã kêu gọi toàn thể cộng đồng Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác và học tập, đồng thời luôn nhớ về cội nguồn, hướng về Tổ quốc. Đại sứ cho rằng, đất nước ta trong năm tới vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong công cuộc phát triển, chính vì vậy tất cả những người Việt Nam, cho dù ở xa Tổ quốc cũng cần phải có trách nhiệm đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước Việt Nam anh hùng, tươi đẹp.

Đại sứ Vũ Chí Công cũng chúc toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện, sinh viên Việt Nam và bà con Việt kiều đang sống, công tác và học tập tại Cuba sức khỏe, thành đạt, phát huy truyền thống đoàn kết để tiếp tục góp phần cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, cũng như vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục phát triển.

Tại buổi lễ, Đại sứ cũng đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên Việt Nam có những thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động đoàn năm học 2011-2012. Nhân dịp này, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tiếp tục tổ chức một đợt quyên góp mới để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong cộng đồng người Việt tại Cuba.

Người Việt ở Đức rộn ràng đón năm mới 2013

Tối 31/12, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội đồng hương Kinh Bắc tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức gặp gỡ thân mật để tiễn đưa năm cũ 2012 và đón mừng năm mới 2013.

Tới tham dự buổi gặp gỡ có đông đảo bà con người Kinh Bắc và những người yêu văn hóa Kinh Bắc. Nhiều người đã đi từ các vùng cách xa Berlin tới 100-200 km về đây để được nghe câu ca quan họ trong đêm Giao thừa.

Phát biểu chúc mừng năm mới 2013, ông Vũ Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Kinh Bắc đánh giá cao các hoạt động của đội quan họ Kinh Bắc trong năm qua, thường xuyên luyện tập để có các tiết mục mới đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt, đồng thời quảng bá cho văn hóa Kinh Bắc, trong đó có các làn điệu quan họ đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Những người tham dự buổi gặp gỡ đã rất xúc động khi được thưởng thức những làn điệu quan họ của quê hương trên nước Đức vào thời khắc giao thời thiêng liêng này. Nhiều gia đình đã mang theo các cháu thế hệ thứ, hai thứ ba tới đây với mong muốn mang đến trong lòng các cháu những tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.

Đội quan họ Kinh Bắc biểu diễn. (Ảnh: Vietnam +)

Còn ở thương cảng Hamburg, cộng đồng người Việt ở thành phố lớn thứ hai nước Đức, đã tưng bừng đón 2013 trong những tràng pháo hoa rực rỡ và tiếng reo hò chúc mừng năm mới.
Bất chấp thời tiết giá lạnh ở Hamburg, các thiếu nữ Việt vẫn thật rạng rỡ trong những bộ cánh quyến rũ, hòa cùng bạn bè nước ngoài chờ đón giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trẻ em người Việt cũng cùng bố mẹ khăn áo ấm áp đi đón giao thừa.

Khi chuông đồng hồ báo hiệu 0h, cả bầu trời Hamburg rực sáng và âm vang tiếng pháo hoa. Màn bắn pháo hoa kéo dài trong 10 phút, sau đó là những tràng pháo lẻ tẻ. Trong giờ phút chuyển từ năm cũ sang năm mới, nhiều đôi lứa thanh niên không quên trao cho nhau những nụ hôn say đắm, ánh mắt tràn trề hạnh phúc trong tiếng reo hò và tiếng chạm ly sâm panh.

Cùng với những người bản xứ, các bạn trẻ người Việt và quốc tế hòa làm một trong không khí tưng bừng của năm mới.

Du học sinh Việt tại “xứ Tuyết” đón chào 2013

Chỉ chênh lệch với Việt Nam có hai múi giờ nên những người Việt trẻ tại Irkutsk - thủ phủ xứ Đông Siberia - có thể hòa chung cùng không khí đón “Tết Tây” với mọi người ở nhà. Những ngày cuối năm, không khí mua sắm diễn ra hết sức náo nhiệt. Thành phố Irkutsk được trang trí rực rỡ, lộng lẫy với những dẫy đèn nhấp nháy, cùng dòng chữ Chúc mừng năm mới bằng tiếng Nga. Người dân Irkutst như mọi năm đều chuẩn bị cho mình tâm trạng đón năm mới vui vẻ nhất.

Cụng ly và chúc mừng năm mới. (Ảnh: Dân trí)

Trong những ngày này, xung quanh khuôn viên trường đại học, các ký túc xá khá yên ắng vì phần lớn sinh viên bản xứ đã về nhà nghỉ lễ cùng gia đình. Hầu như chỉ có các sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam vẫn ở lại KTX đón năm mới.

Sinh viên Việt Nam hầu hết đều thích đón năm mới bằng bữa cơm tất niên để có thời gian ngồi tâm sự với bạn bè. Tiến Cao, sinh viên năm 5 - ĐH KTTHQG Irkutsk chia sẻ: “Mình ở đây cũng lâu hình như ngấm cái lạnh Siberia, sợ rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, đồ dùng đã mua đủ cả, chỉ cần ra bếp làm con gà luộc với ít đồ ăn đơn giản là anh em ngồi cùng nhau vui rồi. Đêm nay, mình sẽ xem pháo hoa qua cửa sổ ký túc xá thôi”.

Còn Minh Thành, sinh viên năm thứ hai lại khác: “Hôm nay các bạn Nga lớp mình rủ lên trung tâm dạo chơi và cùng xem bắn pháo hoa. Dù biết lạnh nhưng chúng mình đã chuẩn bị kỹ để đi rồi, mình cũng muốn hòa cùng không khí đón 2013 với mọi người ở đây”.

Tại Pháp: Sinh viên Việt Nam thi hát chào năm mới 2013

Đêm gala âm nhạc với chủ đề "Giọng hát vàng Montpellier" đã được tổ chức chào đón Giáng sinh và Năm mới 2013. Đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang sống và học tập tại Montpellier (cách thủ đô Paris 750 km về phía Nam) đã tham dự hoạt động sôi nổi này.

Kết thúc cuộc thi bạn Dương Bích Ngọc đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Giọng hát vàng Montpellier 2012, với số điểm bình chọn cao nhất của cả Ban giám khảo và các bạn sinh viên. Hai giải nhì thuộc về các bạn Hoàng Phương và Túc Ngân, và giải ba thuộc về bạn Công Trí (Perpignan). Ngoài ra, hai giải khuyến khích được trao cho bạn Jade (Pháp) và Lê Văn Tình (Cameroon).

Bạn Lê Văn Tình (Cameroon) với ca khúc Lòng Mẹ. (Ảnh: Vietnam+)



Đêm gala gồm 2 phần chính: phần thi của các thí sinh đã đăng ký và phần hát Karaoke tự do dành cho tất cả các anh chị em sinh viên. Cuộc thi đã diễn ra trong không khí thật ấm cúng và tràn đầy tình thân ái. Ngoài ra những ca khúc về quê hương, đất nước, về truyền thống của Đoàn, Hội, và những bản tình ca của tuổi trẻ vẫn mãi để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Đặc biệt, bạn Lê Văn Tình (tên Việt Nam) một thanh niên gốc Châu Phi, rất nhiệt tình với các hoạt động của Hội Sinh viên thành phố này, đã thể hiện khá tốt ca khúc Lòng mẹ, đem lại những giây phút bâng khuâng và gợi nhớ về quê hương, gia đình đã khiến cả khán phòng tràn đầy xúc động.
Đến với đêm gala âm nhạc còn có sự góp mặt của các đại biểu đến từ các chi hội Nice, Toulouse và Perpignan.

Đêm gala được tổ chức nhằm thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pháp và tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các bạn du học sinh Việt Nam xa quê hương với các bạn sinh viên quốc tế.

Tại đất nước sương mù Anh

Do chênh lệch múi giờ nên những cư dân tại Bournemouth, Anh đón năm mới 2013 muộn hơn 7 tiếng so với Việt Nam. Đường phố đã được trang hoàng rất đẹp vào dịp Noel và cho đến năm mới vẫn vậy.

Cũng trước thời khắc giao thừa, du học sinh Việt Nam ở đây thường tụ tập nấu ăn, sinh hoạt văn nghệ tại nhà, sau đó, ra ngoài biển dạo chơi xem không khí đón năm mới…

Bournemouth là một đô thị nhỏ, suốt 7 năm nay không bắn pháo hoa nên từ chiều qua, 30/12, đã có rất nhiều bạn sinh viên Việt Nam lên London để đón năm mới tại đây. 

Người dân Brisbane, Australia đón năm mới

Khác với thời tiết ở những nước Châu Âu – và Mỹ thì Australia lại đón năm mới trong tiết trời oi bức của mùa hè. Người dân Australia có thói quen đi biển mỗi khi cuối tuần và trong khi chờ đón thời khắc của năm mới thì họ đến khu vực biển nhân tạo tại SouthBank. Đây cũng là địa điểm mà sinh viên Việt Nam thường tổ chức BBQ cuối tuần hay mỗi dịp sinh nhật.

Du học sinh Việt cùng bạn bè quốc tế ra đường đón Tết. (Ảnh: Dân trí)

Các hoạt động ở trên đường phố cũng không kém phần hấp dẫn và nhộn nhịp hơn ngày thường. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chính quyền sở tại tổ chức bắn pháo hoa tại Brisbane. Có 2 chương trình pháo hoa: cho trẻ em và người lớn.

Chính phủ tài trợ hoàn toàn chi phí đi lại miễn phí và thời gian hoạt động các phương tiện công cũng thay đổi và hoạt động đến tới 3 giờ sáng hôm sau.

Dù bận rộn cuối năm cho kỳ thi giữa khoá sắp tới nhưng các bạn du học sinh Việt Nam tại đây cũng hoà mình vào dòng người để cùng đón chào năm mới với nhiều may mắn và niềm vui. 

Tại Nhật Bản:

Sendai là thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tohoku, cũng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề do sóng thần xảy ra vào tháng 3/2011. Người dân nơi đây đã chuẩn bị đón năm mới 2013 như thế nào? Dân trí vừa kết nối với các bạn du học sinh tại Sendai.

Ngày cuối cùng của năm 2012 tại Sendai - thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tohoku là một ngày đẹp trời, ấm áp và có nắng, đường phố ít người hơn thường ngày khiến bất cứ người con xa Việt Nam nào cũng cảm thấy như Tết ở quê nhà.

Vật trang trí năm mới của người Nhật. (Ảnh: Dân trí)

Ở đây người Nhật đón Tết nhẹ nhàng và ấm áp. Mặc dù là đất nước công nghiệp hiện đại nhưng cư dân Nhật vẫn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của mình.

Thông thường, ngày cuối năm, gia đình dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để xua đi những điều không may mắn của năm củ. Sau khi dọn dẹp xong, người ta trang trí hai cành thông ở hai bên cửa, gọi là kadomatsu. Cây thông được cho là trừ ma quỷ và tượng trưng cho sự tao nhã, thanh khiết. Ngoài ra trước cửa, người Nhật còn treo shimekazari, một trong những vật trang trí chào năm mới.

Cũng như người dân nơi khác, thông thường ngày cuối cùng của năm, người Nhật muốn quây quần bên gia đình, tổ chức ăn uống tất niên. Còn với những người Việt tại đây, trong kỳ nghỉ kéo dài một tuần này, ai nấy đều lên kế hoạch cho riêng bản thân mình như về thăm người thân ở Việt Nam, hay liên hoan, gặp gỡ, lập kế hoạch lên Tokyo đón giao thừa.

Tại Hàn Quốc:

Theo truyền thống, ngày cuối cùng của năm 2012, người dân Hàn Quốc sẽ tập hợp bạn bè đến quán ăn dân tộc, thưởng thức những món ăn đặc trưng của đất nước mình. Với du học sinh Việt Nam thì công việc chuẩn bị cho tiệc tất niên, tiễn năm cũ 2012 và đón năm mới 2013 cũng đã khá rôm rả.

Sinh viên Việt Nam trước giờ liên hoan chào năm mới. (Ảnh: Dân trí)

Từ 15h chiều trong ngày cuối cùng của năm, các bạn sinh viên đã trang trí sân khấu, chuẩn bị các món ăn mang đậm hương vị Tết quê nhà như bánh tét, giò thủ, xôi gà, phở... Tuy nhiệt độ ngoài trời là âm 12 độC, nhưng các bạn vẫn rất háo hức, cùng nhau di chuyển đồ dùng, dụng cụ vui chơi, ăn uống đến địa điểm tập kết đón giao thừa. Một buổi tiệc ấm cúng và vui vẻ diễn ra trong buổi tuối trước thềm năm mới. 

Không khí đón năm mới tại Malaysia:

Tết Dương lịch 2013 diễn ra vào đúng thời điểm các bạn sinh viên tại Petronas tất bật chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ nên bầu không khí có vẻ trầm lắng hơn mọi năm. Dù vậy, những bạn du học sinh quốc tế cũng đã có những hoạt động đáng nhớ để gửi lời chào tạm biệt năm 2012.

Từ đêm 30/12 và đặc biệt là trong 31/12, đêm giao thừa - sinh viên quốc tế đến từ 40 nước hiện đang theo học tại trường cùng nhau đốt lửa, hát hò, nướng thịt ăn uống và cùng nhau gửi lời chúc mừng năm mới qua Internet tới bạn bè, người thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gửi thông điệp nhân dịp năm mới 2013
Thủ tướng gửi thông điệp nhân dịp năm mới 2013

(VOV)-Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm pháp, đưa đất nước phát triển bền vững.

Thủ tướng gửi thông điệp nhân dịp năm mới 2013

Thủ tướng gửi thông điệp nhân dịp năm mới 2013

(VOV)-Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm pháp, đưa đất nước phát triển bền vững.

Xuân sớm của người Việt tại Cộng hòa Czech
Xuân sớm của người Việt tại Cộng hòa Czech

Cộng đồng người Việt ở Liberec, Czech, cuối tuần qua tổ chức họp mặt tất niên và đón năm mới trong không khí vui vẻ.

Xuân sớm của người Việt tại Cộng hòa Czech

Xuân sớm của người Việt tại Cộng hòa Czech

Cộng đồng người Việt ở Liberec, Czech, cuối tuần qua tổ chức họp mặt tất niên và đón năm mới trong không khí vui vẻ.

Mùa xuân trong lòng người xa xứ
Mùa xuân trong lòng người xa xứ

Cảm nhận về quê hương Việt Nam của nhà thơ Bùi Nguyệt-một người con xa xứ, thành viên Hội Văn học Nghệ thuật TP Chemnitz, Đức.

Mùa xuân trong lòng người xa xứ

Mùa xuân trong lòng người xa xứ

Cảm nhận về quê hương Việt Nam của nhà thơ Bùi Nguyệt-một người con xa xứ, thành viên Hội Văn học Nghệ thuật TP Chemnitz, Đức.

Những ca khúc hay nhất chào năm mới 2013
Những ca khúc hay nhất chào năm mới 2013

(VOV) - Đó là những giai điệu đã trở nên bất hủ hay những ca khúc mới nhưng đều làm người nghe xúc động, hân hoan trong ngày đầu năm mới.

Những ca khúc hay nhất chào năm mới 2013

Những ca khúc hay nhất chào năm mới 2013

(VOV) - Đó là những giai điệu đã trở nên bất hủ hay những ca khúc mới nhưng đều làm người nghe xúc động, hân hoan trong ngày đầu năm mới.

Thế giới chào đón năm mới 2013
Thế giới chào đón năm mới 2013

(VOV)-Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại khắp nơi đã thắp sáng ước vọng tốt đẹp nhất về hòa bình, hạnh phúc cho mọi người.

Thế giới chào đón năm mới 2013

Thế giới chào đón năm mới 2013

(VOV)-Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại khắp nơi đã thắp sáng ước vọng tốt đẹp nhất về hòa bình, hạnh phúc cho mọi người.

Nga tưng bừng đón Năm Mới 2013
Nga tưng bừng đón Năm Mới 2013

(VOV) - Người dân Nga đón Giao Thừa và Năm Mới theo nhiều cách, trên 11 múi giờ.

Nga tưng bừng đón Năm Mới 2013

Nga tưng bừng đón Năm Mới 2013

(VOV) - Người dân Nga đón Giao Thừa và Năm Mới theo nhiều cách, trên 11 múi giờ.

Pháo hoa rực rỡ khắp thế giới đón chào năm mới 2013
Pháo hoa rực rỡ khắp thế giới đón chào năm mới 2013

(VOV) - Bằng nhiều cách khác nhau, người dân khắp nơi trên thế giới đón chào năm mới với mong muốn năm 2013 sẽ mang lại nhiều may mắn.

Pháo hoa rực rỡ khắp thế giới đón chào năm mới 2013

Pháo hoa rực rỡ khắp thế giới đón chào năm mới 2013

(VOV) - Bằng nhiều cách khác nhau, người dân khắp nơi trên thế giới đón chào năm mới với mong muốn năm 2013 sẽ mang lại nhiều may mắn.